Xót xa đám cưới kiêm tang lễ của cô dâu ung thư

Không kịp tổ chức lễ cưới trước khi cô dâu chết vì ung thư, chú rể Xu thành hôn với cô gái mặc váy cưới trong quan tài.

Đám cưới vốn là sự kiện ngập tràn niềm vui và tiếng cười, bởi bạn bè cũng như gia đình hai bên đều ăn mừng cho sự kết hợp của những tâm hồn đồng điệu. Thế nhưng, tại một hôn lễ vừa diễn ra ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, khách mời ai nấy đều không cầm được nước mắt. Chú rể là anh Xu, 35 tuổi, kết hôn với vợ mình ngay trong đám tang của cô.

Xu buồn bã đứng bên chiếc quan tài có thi hài vợ mặc váy cưới nằm trong. Ảnh: CQCB.

Xu buồn bã đứng bên chiếc quan tài có thi hài vợ mặc váy cưới nằm trong. Ảnh: CQCB.

Theo Sina, tang lễ kiêm đám cưới này diễn ra hôm 20/10, bởi anh Xu muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của vợ trước khi cô qua đời vì căn bệnh ung thư vú. Vợ anh là chị Yang, cũng 34 tuổi, phát hiện ra mình mắc căn bệnh quái ác cách đây 6 năm. Cặp vợ chồng quen nhau trên mạng khi đang là sinh viên đại học. Chính Yang đã động viên, khích lệ Xu làm lại cuộc đời, bởi kể từ khi tốt nghiệp, Xu bị mất phương hướng và thường lãng phí thời gian ở các quán cafe internet.

Cặp đôi đã cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt hơn cho riêng mình, dành dụm tiền để mở một cửa hàng nhỏ. Đến năm 2012, hai người chuyển tới vùng ven biển để bắt đầu kinh doanh mới và thuê một căn nhà nhỏ không có nhà vệ sinh, hệ thống lò sưởi, điều hòa hay nước nóng trong vòng hơn một năm. Xu thường ra ngoài làm việc cả ngày, còn Yang thì ở nhà, giúp đỡ anh xử lý những công việc khác.

Cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, việc làm ăn của Xu ngày càng phát triển. Hai người quyết định đi đăng ký kết hôn vào tháng 8/2013, sau đó Xu mua một ngôi nhà ở quê của Yang để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, cả hai như sét đánh ngang tai khi đến tháng 11, Yang thấy đau nhức nhiều ở bên ngực phải.

Lúc bác sĩ thông báo với họ đây là một khối u, cả hai vẫn hy vọng nó lành tính. Thật không may, sau khi phẫu thuật cho Yang, bác sĩ xác nhận cô bị ung thư vú và sẽ chỉ có thể sống được 5 năm nữa. Khi đó, Yang mới 28 tuổi, và cô quyết tâm chiến đấu với bệnh tật.

Cặp vợ chồng trải qua chục năm gắn bó trước khi phải chia lìa vì bệnh tật. Ảnh: Sina.

Dù đau đớn, Yang luôn giữ tinh thần lạc quan, cô trải qua vài lần điều trị để chống lại các tế bào ung thư trong cơ thể. Suốt khoảng thời gian này, Yang ghi lại hành trình chống chọi với bệnh tật trên Weibo và sự vui vẻ, lạc quan của cô đã thu hút hàng nghìn người theo dõi. Yang thậm chí được đài truyền hình Trung Quốc CCTV mời đến chia sẻ kinh nghiệm về ung thư nhưng cô từ chối bởi đã bị rụng hết tóc trong quá trình hóa trị.

Sau hai năm, căn bệnh có dấu hiệu thuyên giảm và cặp vợ chồng bắt đầu lên kế hoạch làm đám cưới vào năm 2017. Thật không may, đến năm 2018 Yang tái phát bệnh. Lần này, tế bào ung thư đã di căn tới nhiều bộ phận trong cơ thể, và cuối cùng cô qua đời vào ngày 14/10.

Trong tang lễ, Xu mở một đoạn phim ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc của anh bên vợ. Yang được đặt nằm trong chiếc quan tài mở nắp, mặc váy cưới trắng tinh, bao quanh là những bông hoa hồng. Những bệnh nhân ung thư vú trên khắp cả nước đã gửi 169 chậu hoa đến đám tang, để bày tỏ sự tiếc thương và cảm ơn vì Yang đã truyền cảm hứng tới họ.

Lúc Yang còn sống, cô thường nói với những người thân yêu rằng đừng khóc lóc vì bệnh tật mà hãy luôn dũng cảm đối mặt với các trở ngại bằng sức mạnh của bản thân. Chính vì thế, Xu cố gắng kìm chế giọt nước mắt vì biết Yang không muốn nhìn thấy anh buồn.

Xu bật khóc khi thi thể Yang được đưa đi hỏa táng. Ảnh: Sina.

"Dù đám cưới hôm nay bị muộn, ít ra anh cũng đã hoàn thành tâm nguyện của em. Được nhìn thấy em mặc váy cưới cũng là ước mơ của anh", Xu nói.

Tuy nhiên, người đàn ông mạnh mẽ cuối cùng cũng bật khóc khi thi hài Yang được mang đi hỏa táng.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/xot-xa-dam-cuoi-kiem-tang-le-cua-co-dau-ung-thu-20191024081041149.htm