Xót xa cô gái vừa khóc vừa bắt xe về quê vì bà bị cây đè chết trong bão số 10

Khi cơn bão số 10 đang hoành hành ở miền Trung, chuyện cô gái xứ Nghệ chạy đôn chạy đáo, khóc dở mếu dở tìm xe khách về Cửa Hội, Cửa Lò, Nghệ An gặp bà nội lần cuối sau khi bị cây đè chết khiến cộng đồng mạng xót xa.

Vợ bắt trả bài 1 đêm 4 lần mới cho 30 triệu mua iPhone X, chồng nào chịu nổi?

Nhóm trai làng chặn đường xin đểu hiệp sĩ Nguyễn Sin và cái kết đắng

Gần chục xe ôm truyền thống đuổi đánh 3 tài xế GrabBike ở Hà Nội

Bão số 10 với gió lớn làm cây đổ và đè chết bà nội của thiếu nữ này. Nghe tin dữ ập tới, cô gái liền tức tốc ra bến xe Nước Ngầm (số 1 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về quê trong cơn mưa để gặp bà lần cuối.

Chuyện do anh Văn Toàn, thanh niên chạy Grab cùng quê với cô gái, kể lại khiến dân mạng nghẹn lòng:

Khi đau thương bị chia cắt bởi giông bão

Chị gọi tôi lại, vừa khóc vừa nói: “Em ơi, cho chị ra bến xe Nước Ngầm”.

Nhìn qua là tôi cũng biết chị đang có chuyện gì đó nên hỏi: Chị ra bắt xe về quê ạ?

Chị ừ.

Tôi biết chị cùng quê vì nghe giọng nói và ra bến xe Nước Ngầm chỉ có đa số là về miền Trung thôi.

- Mưa bão thế này cũng về quê à chị, mà chị quê ở đâu?

- Chị về Nghệ An.

- Em cũng ở Nghệ An. Chị ở huyện nào?

- Chị ở Cửa Hội, Cửa Lò. Bà nội chị mất nên chị phải về gấp. Bão to quá, cây đổ đè lên người gãy 2 chân, gãy tay, chết trong đau khổ em ạ.

Nói đến đây chị òa lên khóc, tựa vào lưng tôi. Tôi cũng rưng rưng nước mắt, chả biết làm gì ngoài an ủi mấy câu. Tôi hiểu được nỗi đau của chị vì bà tôi cũng mới mất cách đây vài tuần.

Đưa chị đến nơi, mưa bão xe khách không chạy. Nhìn chị đứng khóc mãi, tôi đánh liều phi lên cao tốc để chị dễ bắt xe.

Mong chị sớm về tới nhà gặp bà lần cuối. Thương lắm miền Trung quê tôi, mưa lũ quanh năm.

Cô gái vừa khóc vừa bắt xe về Cửa Lò vì bà bị cây đè chết trong bão số 10 - ảnh: Hóng

Ở Nghệ An, khoảng 7 giờ 30 sáng nay (15.9), gió bão mạnh dần lên kèm theo mưa to. Tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), gió lớn khiến nhiều cây xanh bị nghiêng ngả, nhiều mái tôn bị giật văng xuống đường. Nước biển dâng cao dữ dội, tràn vào các hàng quán ven biển.

Ngay từ sáng sớm, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đã ra lệnh cho chính quyền 15 xã, phường của 5 huyện, thị xã trên địa bàn phải di dời, sơ tán 3.183 hộ dân với 14.428 người đến nơi an toàn. Công tác di dời hoàn thành trước 8 giờ 30 sáng cùng ngày.

Vào khoảng 6 giờ sáng nay, bão số 10 đã ảnh hưởng đến Hà Tĩnh với gió bão giật từng đợt và mạnh lên khoảng cấp 7, cấp 8 kèm mưa lớn. Tỉnh Nghệ An đang hối hả sơ tán gần 15.000 người dân tránh bão.

Hot girl Plei Ku bị chồng đâm chết vì cặp bồ, buông lời thách thức?

Nghi vợ ngoại tình, chồng kiểm tra ĐTDĐ bị người dân Hà Nội tóe máu

Chân dài cởi nội y ở công viên vì giận bạn trai, khách đem thùng tiền lẻ mừng đám cưới

Bố rượt đánh nam sinh cấp 2 ngủ nhà bạn gái, gái xinh cho quan hệ để có iPhone 8?

Bị tổng sỉ vả vì khóc thương chó thả rông, thờ ơ với người té xe dập đầu

Truy đuổi chân dài mặc nội y đi xe máy, vợ chồng chết dưới bánh xe ben vì tông chó

Nữ sinh Bắc Ninh đăng status ‘Mai là ngày tận thế’ 1 ngày trước khi chết

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/xot-xa-co-gai-vua-khoc-vua-bat-xe-ve-que-vi-ba-bi-cay-de-chet-trong-bao-so-10-71615.html