Xót xa cậu bé 3 tuổi khổ sở vì di chứng bỏng nước sôi kinh hoàng

3 tuổi, lẽ ra bé Đinh Việt Hoàng vui tươi đi học mẫu giáo nhưng giờ bé phải ở nhà vì các mảng sẹo bỏng sưng phồng, bì xám như da trâu, lồi lõm, rát ngứa, gãi chảy máu… Bé đang sống rất khốn khổ với di chứng của vụ bỏng do ngã vào nồi nước sôi năm ngoái.

Vẫn kinh hoàng về tai nạn đã qua

Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin ngày 29/7/2017 bé Đinh Việt Hoàng (20 tháng tuổi) sống tại xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã nhập Viện bỏng Quốc Gia trong tình trạng bị bỏng 40%.

Bé Đinh Việt Hoàng bị bỏng năm ngoái.

Và bé Đinh Việt Hoàng năm nay. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Năm ngoái thời điểm này chị Đinh Thị Thảo - mẹ bé Đinh Việt Hoàng run rẩy trông con trong phòng cách ly vừa khóc vừa kể chuyện con trai bị ngã ngồi vào nồi nước sôi. Do người lớn hốt hoảng nên đã vội vã lột quần áo của bé ra, không ngờ kéo tuột cả làn da mỏng manh của bé…

Tình trạng vùng bị bỏng vì thế càng nặng, nguy cơ nhiễm trùng cao bởi đã mất lớp da bảo vệ cơ thể bé. Bỏng nặng nhất là toàn bộ vùng mông, đùi, bộ phận sinh dục, và lưng… kèm với bị tuột da nên bé đã được chuyển tuyến lên Viện Bỏng Quốc gia.

Khi bé Việt Hoàng nằm cấp cứu trong phòng cách ly của bệnh viện, bà Nguyễn Thị Thạch là bà ngoại bé Hoàng đã nói trong nước mắt: "Gia đình xác định đưa cháu vào viện thôi, chứ tiền đâu mà chạy chữa, cũng đã tính đem cháu về rồi sống được đến đâu thì sống". Nhưng sau 2 tuần thì bé đã qua cơn nguy kịch.

2 lần bác sĩ phẫu thuật mổ cấy ghép da, nhưng do quá bé nên bác sĩ không buộc được chân tay, mỗi lần bé đau đớn, quẫy đạp, co giật là các mảnh da ghép bị trượt, lệch ra ngoài… nên phải mổ cấy ghép lại. Các bác sĩ đã bóc da chân đắp lên mông và đùi – hai vùng bỏng nặng nhất, và phải cấy ghép tới lần thứ 4 thì vết bỏng mới ổn định và bé được xuất viện.

Những tảng da bị bỏng của bé Việt Hoàng dày bì như da trâu, sưng và ngứa rát khiến bé gãi trầy xước, chảy cả máu. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Thời gian bé nằm viện, hai mẹ con bà Thạch thay phiên nhau một người ở trong phòng cách ly với bé, một người trực bên ngoài lo cơm nước, thủ tục giấy tờ, viện phí… Họ đã tuôn rơi bao nhiêu nước mắt xót con cháu, cùng nức nở khi biết bé đã được cứu sống, cùng lo lắng khi tiền bạc trong nhà đội nón ra đi để cứu cháu.

Ngày nào gia đình cũng tiêu 5-6 triệu đồng, có những ngày tốn hàng chục triệu đồng mua thuốc điều trị vì tất cả thuốc kháng sinh, thuốc chống nhiễm trùng, băng gạc… rất đắt tiền, thẻ bảo hiểm y tế không đáp ứng được nên phải mua ngoài.

Trong khi gia đình chị Thảo bình thường chỉ đủ ăn nhờ làm ruộng và thu nhập của chồng đi phụ nề. 1 năm qua lo lắng chữa bỏng cho bé Việt Hoàng mà cả nhà lâm vào túng quẫn. Bà Thạch có chút vốn liếng nào cũng trút tất giúp cháu ngoại, nên bà cũng túng quẫn theo.

Ảnh: Gia đình cung cấp.

Nỗi xót xa của bà, của mẹ

Bây giờ bé Việt Hoàng đã hơn 3 tuổi, là tuổi được vui chơi, đi học mẫu giáo. Nhưng bé lại phải ở nhà và đang rất khốn khổ với di chứng của vụ bỏng do ngã vào nồi nước sôi năm ngoái.

Bà Nguyễn Thị Thạch khóc mếu, vừa xoa nhẹ bàn tay lên phần da bỏng sưng phồng ở mông cháu, vừa cho biết là sau khi được điều trị ổn định, bác sĩ cho xuất viện và dùng thuốc bôi sẹo, nhưng gần 1 năm trời mà cháu vẫn khổ sở vì những tảng sẹo sưng đau và rát.

Cháu đã biết ngứa thì gãi khiến da trầy xước, chảy máu và càng đau hơn. Bản thân bà hàng ngày chăm sóc cháu, nhưng mỗi lần cháu quấy khóc, bà xoa mông, bụng cho cháu thấy bì cứng như da trâu, lồi lõm cả đốt ngón tay trên mặt da… mà xót ruột vì bởi vết bỏng nhìn quá sợ.

Do một vài biến cố gia đình nên chị Thảo đưa con về thôn Liêu (xã Tiên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam), nương dựa nhà mẹ đẻ.

Từ ngày mẹ con bé Việt Hoàng về nhà ngoại, bà Thạch bận rộn, vất vả hơn vì chị Thảo phải đi làm cả ngày để kiếm tiền nuôi con và mua thuốc chữa bệnh cho con. Bác sĩ kê đơn mua đủ thứ thuốc bổ, thuốc chữa sẹo, thuốc mát gan giải độc… cứ kê đơn thuốc gì lại hối hả lo tiền đi mua thuốc đó cho con, mà toàn thuốc đắt tiền.

Gánh nặng vất vả, khổ cực của chị Thảo may có bà Thạch san sẻ, gánh bớt. Bà khỏe mạnh, nhưng đành bỏ làm thuê để ở nhà trông cháu cho chị Thảo đi làm. Nhiều đêm bà phải thức trắng trông vì bé Việt Hoàng đau đớn khóc quấy, gãi nhầy nổi cả bong bóng.

Nhiều khi bé đau đớn quá mà bà chăm cháu cũng phải bật khóc. Bà thương xót “thằng cu” mặt mũi khôi ngô, nhưng bụng, mông và bộ phận sinh dục nhìn thật xót xa. Giờ bà chỉ mong có tiền đưa cháu đi khám, để bác sĩ có cách nào để giúp bé hết sưng ngứa.

Thương cháu, rồi bà lại thương con gái tội nghiệp và thương chính bản thân mình. Bà Thạch sinh năm 1969, nhưng đã góa chồng từ năm 29 tuổi. Khi chồng chết bà đang mang thai đứa con thứ hai 8 tháng và sau đó sinh được cậu con trai.

Một nách nuôi 2 con khôn lớn, tưởng càng về già sẽ bớt khổ, ai ngờ con gái đi lấy chồng còn khổ hơn cả mẹ, khiến bà bận rộn, vất vả như thời nuôi con mọn.

Theo các bác sĩ, khi bị bỏng khỏi sẽ để lại các di chứng khác nhau, bé Việt Hoàng bị bỏng sâu nên để lại di chứng sẹo bỏng, rối loạn cảm giác... Sẹo bỏng và vùng lân cận gây đau, ngứa, rát…, co kéo, biến dạng… ảnh hưởng đến vận động, sinh hoạt, thẩm mỹ sau này.

Với trường hợp sẹo lớn như bé Việt Hoàng cần đến các chuyên khoa bỏng và tạo hình, Viện Bỏng Quốc gia để điều trị, và cần nhiều tiền để áp dụng các biện pháp, chế phẩm điều trị can thiệp hỗ trợ.

Bà Thạch chấm nước mắt, biết là cần có tiền để đưa cháu đi bệnh viện bỏng khám và mua thuốc điều trị cho cháu. nhưng bà ngoại thì mẹ góa con côi nên gia cảnh vốn đã rất khó khăn. Chị Thảo giờ có chồng mà như làm mẹ đơn thân nên càng bội phần khó khăn, vất vả, còn khó khăn xin nghỉ mỗi khi bé Việt Hoàng đau ốm.

Giờ bà và mẹ của bé Việt Hoàng chỉ mong được các nhà hảo tâm giúp đỡ để bác sĩ điều trị cho những tảng sẹo lồi lõm, sưng ngứa trên cơ thể bé bỏng của Việt Hoàng hết đau đớn, nhức nhối mỗi khi trái gió trở trời.

Mọi sự giúp đỡ gia đình bé Đinh Việt Hoàng - Mã số 304 - xin gửi về:

1. Chị Đinh Thị Thảo ở thôn Liêu (xã Tiên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 304

3. Ủng hộ trực tiếp tại chương trình "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DSKHHGĐ - Ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (Đối diện bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 304

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại 0975.839.126.

4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 126000032013 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980 . Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 304

Uyển Hương

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/vong-tay-nhan-ai/xot-xa-cau-be-3-tuoi-kho-so-vi-di-chung-bong-nuoc-soi-kinh-hoang-20180725212627285.htm