Xót xa cảnh người phụ nữ góa phụ mong có tiền để phẫu thuật tim bẩm sinh cho con

Chồng mất vì bệnh đột quỵ khi con gái vừa chào đời được mấy ngày tuổi. Chưa nguôi nỗi đau mất chồng, giờ người phụ nữ góa bụa ấy lại lo sợ mất con khi con mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh phức tạp cần phẫu thuật gấp mà không có tiền.

Chưa nguôi nỗi mất chồng lại lo sợ mất con

Nhìn đứa con bé bỏng sớm đã thiếu tình thương của bố khi vừa mới chào đời được vài ngày, chị Nguyễn Thanh Mai, SN 1986, ở tổ 7, phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình chẳng thể cầm lòng khi một nách nuôi hai con thơ bạo bệnh.

Sinh ra bé Trâm đã thiếu tình thương của bố lại mắc thêm bệnh tim bẩm sinh

Sinh ra bé Trâm đã thiếu tình thương của bố lại mắc thêm bệnh tim bẩm sinh

Cho tới giờ, chị Mai vẫn chưa nguôi nỗi đau mất chồng, giờ lại thêm nỗi lo giành giật từng ly từng tí cho mạng sống con gái mình. Chị Mai kể, hai vợ chồng chị cưới nhau khi cũng đã cứng tuổi. Vợ chồng chỉ mong có một cuộc sống êm đềm và có những đứa con khỏe mạnh. Năm 2014, niềm hạnh phúc đã tới với anh chị khi cô con gái đầu lòng chào đời. Mấy năm sau, chị mang thai lần hai.

Tới bé thứ 2, thay vì niềm hạnh phúc thường nhật của những ông bố, bà mẹ chờ đón đứa con chào đời, tai ương lại ập tới với vợ chồng chị. Ở tuần thai thứ 32, chị Mai phải mổ cấp cứu để cứu con vào ngày 4/5/2020. Do sinh non, con gái chị chỉ nặng có 1,8 kg và phải nằm lồng kính tại Bệnh viện tỉnh Hòa Bình suốt 9 ngày ròng rã. Ngày thứ 10, chị mới được ghép nằm cùng con. Nguyễn Bảo Trâm là cái tên anh chị đặt cho bé. Nằm ở viện, bé Trâm có biểu hiện bất thường. Các bác sĩ tiến hành thăm khám, kiểm tra phát hiện ra cháu bị bệnh tim bẩm sinh và khuyên gia đình chuyển xuống Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị.

Khi ấy, chị Mai mới trải qua ca mổ, sức khỏe còn yếu nhưng vẫn phải theo con xuống Hà Nội. Ở Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ kết luận cháu Trâm mắc chứng tim bẩm sinh thông liên thất lớn phức tạp, tim trái giãn, hẹp động mạch phổi, suy thận. Vào viện trong tình trạng cấp cứu, bé Trâm ngay sau đó trải qua ca phẫu thuật tạm thời đặt ống Banding động mạch phổi nhằm giảm nguy cơ suy tim.

Bé Trâm cần được phẫu thuật tim sớm

Hai vợ chồng trẻ tích góp được một ít để lo cho việc đi sinh. Số tiền ấy đã hết, con lại bước vào cuộc đại phẫu, vợ chồng chị vay mượn khắp nơi mới được 70 triệu. Bé Trâm vừa mổ xong, chị Mai đón nhận thêm một cái tin sét đánh ngang tai. Chồng chị là anh Nguyễn Cao Cường bất ngờ bị đột quỵ, rơi vào trạng thái hôn mê sâu phải đi cấp cứu ở Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội vì suy tim, suy phổi, hỏng cường tuyến giáp. Vừa phải lo cho con, người vợ sức khỏe còn quá yếu đó một lần nữa phải gõ cửa khắp những người quen, họ hàng, làng xóm lo tiền cứu mạng chồng.

Mọi sự cố gắng từ chị chỉ giúp chồng duy trì sự sống trong chưa đầy 3 tuần. Sau khi bệnh viện trả về, anh Cường qua đời không lâu sau đó mà chẳng kịp nhìn mặt con gái thứ 2 của mình đang bị đe dọa tính mạng.

Mong "phép màu" đến với con

Anh Cường ra đi bỏ lại cho chị Mai hai đứa con thơ cùng khoản nợ điều trị chẳng biết khi nào mới lo liệu được. Vậy mà đám tang của chồng vừa lo được xong xuôi, bệnh của bé Trâm diễn biến nặng, bác sĩ bảo cần phải sớm phẫu thuật lần 2 để giữ tính mạng cho cháu. Lần mổ này được biết tốn kém hơn lần trước. Lúc này, chị Mai chẳng còn đồng nào để có thể lo cho con bước vào cuộc đại phẫu nữa. Thời gian vừa qua, hết chồng rồi con nằm viện, số nợ của chị đã lên tới 300 triệu mà không còn khả năng chi trả.

Chị Mai bên hai đứa con nhỏ

Hoàn cảnh mẹ góa con côi cộng thêm cảnh con bệnh tật nên chị không đi làm được. Thời điểm hiện tại chị phải ở nhà chăm con. Bé Trâm mới chưa đầy 3 tháng tuổi, tính mạng đã "ngàn cân treo sợi tóc" vì sự túng thiếu của gia đình. Đêm đêm, Trâm nhiều lần tỉnh giấc. Mỗi lần khóc, người con lại tím tái. Chị Mai chẳng biết là gì ngoài việc ôm con vào lòng cưng nựng suốt đêm dỗ dành con mà nước mắt lại lăn dài nghĩ đến tới nỗi bất hạnh của con vừa mới sinh ra chưa có nổi một phút được cha ôm vào lòng.

"Bác sĩ đã thông báo con cần phải phẫu thuật càng sớm càng tốt. Tôi chẳng biết phải làm sao bây giờ. Nghĩ đến chồng tôi thương con vô cùng, vừa cất tiếng khóc chào đời chẳng kịp nhận được tình thương yêu từ bố đã trở thành đứa trẻ mồ côi mà giờ tính mạng lại nguy kịch vì bệnh. Chỉ mong hương hồn chồng tôi có linh thiêng phù hộ cho con thoát khỏi nỗi đau này" – chị Mai nghẹn ngào nói.

Mỗi ngày trôi qua, bé Trâm vẫn cứ gào khóc trong vô vọng, còn lòng người mẹ góa lại thắt lại vì không có nổi một đồng đưa con đi làm phẫu thuật. Thương hoàn cảnh của 3 mẹ con chị, người thân, mọi người xung quanh chia sẻ cũng mới được phần nào. Số tiền quá lớn, chị chỉ mong một phép màu sẽ đến với con. Hy vọng sự chung tay của cộng đồng sẽ mang lại cho mẹ con chị Mai phép màu đó.

Mọi sự giúp đỡ bé Nguyễn Bảo Trâm - Mã số 583 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thanh Mai ở tổ 7, phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 583

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 583

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0963193513.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã số 583

Phương Lan

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/vong-tay-nhan-ai/xot-xa-canh-nguoi-phu-nu-goa-phu-mong-co-tien-de-phau-thuat-tim-bam-sinh-cho-con-20200731072549098.htm