Xót xa cảnh mẹ qua đời để lại 3 người con thơ dại

Ba mái đầu non thơ dại, chỉ trong hai năm phải đội lên đầu hai vòng tang trắng tiễn đưa bố mẹ về cõi vĩnh hằng. Mái ấm gia đình cha ôm, mẹ ấp, giờ đây trở nên lạnh lẽo, quạnh hiu...

Ba mảnh đời xót xa ấy là các cháu: Nguyễn Thị Ngọc (14 tuổi), Nguyễn Thị Kim Anh (9 tuổi) và Nguyễn Văn Tiên (3 tuổi), hiện ở thôn Dăng, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, con của chị Lê Thị Tĩnh, công nhân cạo mủ cao su Đội 17, Công ty 75, Binh đoàn 15, vừa đột ngột qua đời ngày 8-5-2019 và chồng Nguyễn Văn Cường (mất ngày 21-5-2018).

Chiều 10-5, chúng tôi theo Ban Công đoàn Quốc phòng về quê nhà chị Lê Thị Tĩnh ở thôn Muồng Cháu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội (nơi chị được gia đình đưa về an táng) để trao tiền hỗ trợ đột xuất của Ban tặng các cháu nhỏ và chia sẻ nỗi đau thương, mất mát cùng gia đình. Nhìn ba mầm non đội khăn tang bên bàn thờ mẹ, không ai cầm được nước mắt.

 Lãnh đạo Ban Công đoàn Quốc phòng trao tiền hỗ trợ gia đình chị Lê Thị Tĩnh.

Lãnh đạo Ban Công đoàn Quốc phòng trao tiền hỗ trợ gia đình chị Lê Thị Tĩnh.

Tin dữ chị Lê Thị Tĩnh đi làm về gặp trời mưa to, gió lớn không may bị điện giật chết, để lại ba con thơ được Công ty 75 thông tin cho gia đình vào chiều 8-5, khiến cả hai bên nội ngoại bàng hoàng, bà con thôn Muồng Cháu, xã Vân Hòa vô cùng xót xa. Thử hỏi còn nỗi đau nào hơn, còn bất hạnh nào hơn khi mái ấm gia đình người công nhân ấy, mới tháng 5-2018, bốn mẹ con trích khăn tang tiễn đưa người chồng hết mực thương vợ, người cha hết lòng yêu con về cõi vĩnh hằng sau một cơn bạo bệnh đột ngột. Giờ đây, chỉ ba người con thơ, lại trích thêm vành khăn trắng để tiễn đưa mẹ về cùng với bố.

Em Nguyễn Thị Ngọc không cầm được nước mắt khi nhớ về mẹ: “Thường ngày, mẹ rời nhà đi từ 1 giờ đêm đến 6 giờ sáng mới về với các con. Từ nay, các con không còn được thấy bóng mẹ trở về mỗi sáng sớm nữa chú ạ!”. Hiện tại, em Nguyễn Thị Ngọc đang học lớp 8, Trường Trung học cơ sở Chu Văn An ở xã Ia O, em Nguyễn Thị Kim Anh, học lớp 3 Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, xã Ia O, còn em nhỏ Nguyễn Văn Tiên đang học mầm non.

Theo bà Nguyễn Thị Tý, bà nội các cháu thì hai vợ chồng chị Tĩnh vào định cư ở trong Tây Nguyên đã lâu. Chị Tĩnh làm công nhân cao su tại Công ty 75, còn chồng làm công nhân cao su tư nhân. Vợ chồng chị tích cóp dựng được một căn nhà cấp bốn với diện tích 50m2, lợp mái tôn. Tài sản gia đình lớn nhất chỉ có mỗi chiếc tivi và hai chiếc xe máy của vợ chồng. Từ ngày chồng mất, bốn mẹ con ở vậy nuôi nhau. “Nay bố mẹ cháu mất rồi, tôi đã già yếu, không biết tương lai các cháu rồi sẽ về đâu”, bà Tý nói trong nghẹn ngào.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Hoàng Đức Tỏa, Bí thư Đảng ủy Công ty 75 thông tin: “Sau khi chị Tĩnh đột ngột qua đời, lãnh đạo công ty xác định đây là trường hợp đặc biệt khi còn có ba con nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Trước mắt, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ cùng gia đình tổ chức lo hậu sự và đưa thi thể chị Tĩnh về quê nhà an táng theo nguyện vọng. Sang tuần, công ty sẽ phát động toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động quyên góp, ủng hộ gia đình chị Tĩnh trên tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều” nhằm chia sẻ đau thương, mất mát và hỗ trợ một phần để các cháu tiếp tục ăn học”.

Đại tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban Công đoàn quốc phòng cũng cho biết: “Ngoài sự hỗ trợ đột xuất 10 triệu đồng của Ban đối với gia đình, hiện tại, công đoàn các đơn vị trong toàn quân đang tiếp tục ủng hộ gia đình chị Tĩnh. Sang tuần, chúng tôi sẽ tổng hợp tất cả các tấm lòng hảo tâm của đoàn viên công đoàn quân đội để tặng một sổ tiết kiệm, chia sẻ phần nào đau thương đối với ba cháu nhỏ”.

Mọi tấm lòng sẻ chia của các nhà hảo tâm trong và ngoài quân đội đối với hoàn cảnh xót xa của 3 cháu nhỏ mồ côi xin gửi về: Đồng chí Lê Văn Hưng, điện thoại: 0986309568, cán bộ Đội 17, Công ty 75, Binh đoàn 15, số tài khoản: 62110000776778, ngân hàng BIDV, chi nhánh Gia Lai; hoặc đến trực tiếp gia đình ở thôn Muồng Cháu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội, điện thoại anh Bình, trai ruột chị Tĩnh: 0982155842 hoặc Báo Quân đội nhân dân, số 7, Phan Đình Phùng, Hà Nội.

Bài và ảnh: DUY THÀNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/xot-xa-canh-me-qua-doi-de-lai-3-nguoi-con-tho-dai-573804