Xót xa cảnh lao động trẻ em mưu sinh ở Mỹ đầu thế kỷ 20

Từ những năm đầu thế kỷ 20, những đứa trẻ ở Mỹ phải vất vả mưu sinh bằng cách làm nhiều công việc khác nhau trong các nhà máy và hầm mỏ.

Vào những năm đầu của cuộc Cách mạng Công nghiệp, lao động trẻ em trở thành một vấn đề gây nhức nhối.

Ngay cả ở Mỹ, đầu thế kỷ 20, trẻ em phải lao động trong các nhà máy và hầm mỏ với mức lương rẻ mạt.Trong ảnh là những đứa trẻ đang làm việc trong một nhà máy đóng thuyền năm 1909.

Có khoảng 2 triệu trẻ em dưới 15 tuổi phải làm các công việc nặng nhọc và vất vả như người lớn khiến nhiều người không khỏi xót xa. Cô bé Said được cho là 14 tuổi làm công việc quay tơ trong Nhà máy sợi Roanoke tháng 5/1911.

Một đội bóng chày hầu hết là lao động trẻ em làm việc trong một nhà máy sản xuất kính ở bang Indiana năm 1908.

Bé Manuel mới chỉ 5 tuổi nhưng đã phải đi mò tôm cá để kiếm sống.

Cậu bé Francis Lance, 5 tuổi làm công việc bán báo hằng ngày ở thành phố St.Louis, bang Missouri.

Hình ảnh đau lòng về những đứa trẻ còn rất nhỏ nhưng đã phải làm nhiều công việc khác nhau để kiếm sống tại Mỹ những năm đầu thế kỷ 20.

Một cô bé 11 tuổi làm việc trong Nhà máy Crescent Hosiery.

Những cậu bé 14 tuổi với quần áo lấm lem và một cậu bé thậm chí còn đang hút thuốc lá.

Tất cả những cậu bé này đều là các nhân công tại Nhà máy Kính Alexandria, tháng 6/1911.

Một bé gái làm công việc quay tơ tại Nhà máy Sợi Carolina năm 1908.

Công việc của cậu bé Vance, 15 tuổi là mở và đóng cửa hầm mỏ than đá với mức lương 0,75 USD/ngày cho 10 giờ làm việc liên tục.

Những năm đầu thế kỷ 20, trẻ em ở Mỹ phải làm nhiều công việc khác nhau để kiếm sống.

Bé Salvin Nocito mới chỉ 5 tuổi nhưng đã phải mang những giỏ việt quất rất nặng và đi một quãng đường xa để bán chúng.

Willie Bryden, 13 tuổi làm công việc mở cửa hầm mỏ. Bryden phải làm việc trong điều kiện tối tăm, ẩm thấp và bụi bặm khiến cậu bé phải đi bác sĩ thường xuyên vì các cơn ho.

Các em nhỏ đi nhặt rác trong các bãi rác khổng lồ ở Boston tháng 10/1909.

Cậu bé Jo Bodeon làm công việc bện dây thừng trong Nhà máy Sợi Chace tháng 5/1909.

Bức hình ám ảnh chụp vào tháng 1/1911 ghi lại những khuôn mặt lem luốc của các cậu bé khi làm việc ở một mỏ than.

Một cậu bé mang những chiếc mũ đi bán trên đường phố New York vào tháng 2/1912.

Cậu bé Norris Luvitt thu hoạch những trái dâu trên những cánh đồng gần Baltimore, tiểu bang Maryland vào tháng 6/1909./.

CTV Kiều Anh/VOV.VN
Theo The Mind Circlle

Nguồn VOV: http://vov.vn/media/anh/anh-xot-xa-canh-lao-dong-tre-em-muu-sinh-o-my-dau-the-ky-20-802965.vov