Xót xa bé trai 2 tuần tuổi bị bỏ rơi kèm lời nhắn gửi và 3 triệu đồng

Bé trai 2 tuần tuổi bị bỏ rơi trước trụ sở khu phố ở Phú Quốc kèm tờ giấy nhắn nhủ biết ơn người nuôi bé và 3 triệu đồng.

Bé trai 2 tuần tuổi bị bỏ rơi trước trụ sở khu phố ở Phú Quốc kèm tờ giấy nhắn nhủ biết ơn người nuôi bé và 3 triệu đồng.

Bé trai bị bỏ rơi trước trụ sở khu phố. Ảnh: Người Đưa Tin

Bé trai bị bỏ rơi trước trụ sở khu phố. Ảnh: Người Đưa Tin

Theo báo Người Đưa Tin, vào khoảng 9h ngày 12/2, người dân ở thị Trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang phát hiện bé trai chưa đầy tháng tuổi bị bỏ rơi trước trụ sở khu phố 10.

Tiếp nhận thông tin sự việc, chính quyền địa phương đến nơi và vị Phó ban nhân dân khóm tạm bàn giao bé cho người phụ nữ phát hiện bé để người này chăm sóc.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng phát đi thông báo tìm kiếm thân nhân cho bé trai. Sau 1 tuần, nếu không ai đến nhận thì UBND thị trấn Dương Đông sẽ giải quyết thủ tục nhận làm con nuôi cho bé.

Từ những hình ảnh người dân cung cấp cho thấy, bé trai khỏe mạnh, được quấn khăn, mặc quần áo và mang vớ cho ấm tay, chân được đặt trong khay nhựa. Cạnh bé có 3 triệu đồng cùng vài dòng chữ trên tờ giấy.

“Bé sinh ngày 29/1/2020, tôi không có điều kiện nuôi bé. Ai có nhặt được bé xin nuôi dưỡng bé dùm, chân thành cảm tạ và biết ơn”, những dòng chữ viết đặt lên xấp tiền.

Trong một sự việc khác liên quan, trước đó, VTC News đưa tin, chiều 6/2, ông Nguyễn Quang Tân, Chủ tịch UBND xã Vân Trường (Tiền Hải, Thái Bình) xác nhận việc bé gái hơn 1 tuổi bị bỏ rơi tại nhà ông Nguyễn Văn Truyền ở thôn Bắc Trạch 2.

Thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 3h ngày 30/1 (tức mùng 6 Tết), ông Truyền thức giấc và phát hiện bé gái đứng ở sân, bên cạnh là vài bộ quần áo cùng bức thư viết tay.

Thư viết: “Cháu sinh ngày 1/9/2018. Do điều kiện gia đình không cho phép nên tôi không thể tiếp tục nuôi cháu. Tôi khẩn mong gia đình cô chú nuôi dạy cháu nên người, tôi cảm ơn". Người viết ký tên "Người mẹ không tốt".

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương cử cán bộ xuống nhà ông Truyền lập biên bản và làm các thủ tục cần thiết.

Chủ tịch UBND xã Vân Trường cho biết, xã phát thông báo trên loa phát thanh để tìm người thân cho bé nhưng đến nay vẫn chưa có ai tới nhận.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/xot-xa-be-trai-2-tuan-tuoi-bi-bo-roi-kem-loi-nhan-gui-va-3-trieu-dong-a311399.html