Xót xa bé trai 19 tháng tuổi bị ong nhà đốt hàng trăm vết

Bố mẹ đi làm, bé N.V.T.S cùng chị chơi ngoài sân thì bất ngờ bị hàng trăm con ong mật gia đình nuôi bay đến đốt, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 4/4, bác sĩ Tạ Thị Quỳnh Anh, Khoa Hồi sức Cấp cứu, bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và điều trị cấp cứu cho một bệnh nhân nhi bị ong đốt.

Cháu bé được các bác sĩ kiểm tra, theo dõi

Theo đó, mới đây, bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân N.V.T.S (SN 2016), trú xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Thời điểm này bệnh nhi đau đớn, vật vã do bị ong đốt trên đầu, chân và tay.

Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành truyền dịch, cho bệnh nhân thở máy, đồng thời tiến hành rút nọc. Được biết, loài ong đốt cháu bé là ong mật được gia đình nuôi.

Khai thác từ gia đình được biết, vào chiều cùng ngày bố mẹ đi làm, cháu S. ở nhà chơi với chị. Bất ngờ bé bị hàng trăm con ong xông vào đốt. May mắn, hàng xóm thấy S. khóc liền chạy sang, phát hiện sự việc liền đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu.

“Thời điểm cháu nhập viện thì tình trạng rất nguy hiểm, nếu không được phát hiện và đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời thì nguy cơ tử vong do sốc phản vệ rất cao”, bác sĩ Tạ Thị Quỳnh Anh cho biết.

Sau 4 ngày điều trị, chăm sóc tích cực, cháu S. đã tự thở, tiến triển tốt, sức khỏe dần hồi phục.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/xot-xa-be-trai-19-thang-tuoi-bi-ong-nha-dot-hang-tram-vet-a365054.html