Xót xa bé gái toàn thân lở loét khóc ngằn ngặt trong ngày đông lạnh mà không tiền điều trị

Mới 5 tháng tuổi, bé Quỳnh hàng ngày đau đớn, khóc ngằn ngặt vì những tổn thương lở loét, đau rát… Lớp da này chưa kịp khô thì lớp da khác lại bong tiếp. Những ngày thời tiết giảm sâu hiện nay, tình trạng của bé ngày càng nặng trong khi gia đình lại không có điều kiện để chạy chữa.

Hình ảnh bé Vi Thị Trúc Quỳnh ở thôn Cối Máy, xã Yên Thành, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái khóc ngằn ngặt, da lở loét khiến những người chứng kiến vô cùng xót xa. Bé Quỳnh sinh ra khỏe mạnh nhưng chỉ sau 1 tháng, da bé bắt đầu có hiện tượng lạ. Làn da cứ lở loét, bong tróc, chưa kịp khô lớp da này thì lớp khác đã bong tiếp.

Từ đỉnh đầu bé Quỳnh xuống tới chân, chẳng còn chỗ nào không có nốt ửng đỏ, lở loét. Ngứa ngáy, khó chịu, bé Quỳnh khóc ngằn ngặt suốt ngày đêm. Trong cái lạnh cắt da khi nhiệt độ giảm sâu những ngày qua, ngứa, đau tăng dữ dội hành hạ khiến bé Quỳnh không thể ngủ ngon giấc. Chỉ vừa ngủ được chút, bé lại choàng tỉnh khóc. Ăn kém, ngủ ít nên bé Quỳnh còi cọc, chậm lớn hơn bình thường so với những đứa trẻ khác.

Bé Quỳnh khóc ngằn ngặt vì đau đớn. Ảnh GD

Bé Quỳnh khóc ngằn ngặt vì đau đớn. Ảnh GD

Vợ chồng chị Triệu Thị Hoạch (SN 1998) và anh Vi Văn La (SN 1992) ngay khi thấy con có biểu hiện lạ trên da đã đưa con đi khám nhưng bác sĩ không tìm ra nguyên nhân. Vay mượn được ít tiền đưa con đi khám, khi đưa bé xuống bệnh viện địa phương, chị Hoạch không may bị kẻ gian lấy trộm hết số tiền và điện thoại.

Không còn tiền, anh chị đành đưa con về nhà. Hi vọng cuối cùng của con là được về Hà Nội khám bệnh để tìm ra nguyên nhân và điều trị vì điều kiện mà anh chị chưa thể đưa con đi. Về nhà, gia đình bé tìm đủ cách dùng thuốc lá, chữa mẹo nhưng cứ đỡ chút là bệnh lại tái phát, tình trạng bệnh còn tăng nặng hơn.

Gia đình chị Hoạch có 7 thành viên, thuộc diện khó khăn ở địa phương. Anh chị ở chung với cụ nội và ông bà nội. Cụ nội tuổi cao sức yếu, năm nay cũng đã 85 tuổi bệnh tật, nằm một chỗ. Ông nội thì sau tai nạn bị ngã gẫy tay, gãy xương sườn phải đi viện mổ giờ về nhà cũng không giúp gì được.

Kinh tế của cả gia đình chỉ trông vào mình anh La với công việc làm thuê ở xưởng mộc cách nhà 30km. Anh La đi làm xa nhà, trong nhà lại toàn người đau ốm nên một mình chị Hoạch không thể xoay sở được, nhất là khi con quấy khóc cả ngày đêm. Gần đây, anh Hoạch đành phải xin tạm nghỉ để về phụ vợ chăm sóc con cùng người thân đau ốm. Ngoài bé Quỳnh, anh chị còn có con trai được 3 tuổi cũng bị ngứa mà chưa đi khám.

Chăm con nhỏ vốn tiêu tốn hơn bình thường, vợ chồng chị Hoạch lâm vào cảnh túng quẫn. Nhìn con gái bé bỏng quằn quại trong đau đớn, những giọt nước mắt của người mẹ nghèo không ngừng rơi. Người mẹ dân tộc Dao ấy cũng chẳng biết là thức bao nhiêu đêm, rơi bao nước mắt vì lo lắng cho con.

Những vết trên da bé Quỳnh vẫn còn đỏ ửng khi đỡ. Ảnh: GD

Từng ngày trôi qua, bé Quỳnh vẫn đang gồng cơ thể nhỏ bé để chống chọi với bệnh tật. Ước mơ lớn nhất của bố mẹ bé là đưa con đi khám và tìm được đúng bệnh, đúng thuốc để con có thể sớm có cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác.

Khi biết đến hoàn cảnh của bé Quỳnh, một số nhà hảo tâm đã hỗ trợ gia đình đưa bé Quỳnh xuống Hà Nội thăm khám. Theo chị Hoạch chia sẻ, kết quả ban đầu bác sĩ nói con bị viêm da cơ địa và thiếu máu nặng. Hành trình chữa bệnh của bé Quỳnh sau khám vẫn còn dài phía trước. Gia đình bé rất mong nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ của bạn đọc để bệnh tình của bé được chữa trị tốt.

Mọi sự giúp đỡ gia đình bé Quỳnh - Mã số 629 xin gửi về:

1. Chị Triệu Thị Hoạch ở thôn Cối Máy, xã Yên Thành, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 629

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 629

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/0398283031

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã số 629

Phương Thuận

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/vong-tay-nhan-ai/xot-xa-be-gai-toan-than-lo-loet-khoc-ngan-ngat-trong-ngay-dong-lanh-ma-khong-tien-dieu-tri-20210115063445852.htm