Xót thương cảnh ngộ bé trai bị tật nguyền bố mẹ nghèo không tiền chữa chạy

'Lực bất tòng tâm', chị Nguyễn Thị Thu Hiền (25 tuổi) trú tại thôn Khe Thờ, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đang cầu cứu cộng đồng giúp đỡ, chạy chữa cho đứa con trai chưa đầy 10 tháng tuổi vượt qua bệnh tật hiểm nghèo.

Chị Hiền hy vọng nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng để chữa bệnh cho con

Chị Hiền hy vọng nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng để chữa bệnh cho con

Vợ chồng anh Nguyễn Bá Đại (SN 1992) và chị Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1994) đều sinh ra trong cảnh nghèo ở cùng thôn Khe Thờ, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh). Họ cưới nhau năm 2014 đến năm 2016 thì sinh được cháu gái đầu lòng Nguyễn Phương Anh. Dù khó khăn, anh Đại phải đi làm thuê, làm mướn khắp nơi bằng nghề lao động thủ công để nuôi vợ con, nhưng cuộc sống của họ vẫn ngập tràn hành phúc, nhất là sau những ngày đi làm việc vất vả về thấy con gái cười vui.

Thương chồng, chị Hiền ngoài việc chăm sóc con nhỏ còn thuê lại 2 sào ruộng của người khác để làm trồng lúa và trồng màu để đỡ đần thêm trong nhà.

Sang năm 2017, vợ chồng chị Hiền tiếp tục mang bầu đứa con thứ 2, và đến ngày 22, tháng 02, năm Mậu Tuất (2018) niềm vui của anh chị lại vỡ òa khi đứa con trai của họ bắt đầu cất tiếng khóc chào đời.

Vậy nhưng, hạnh phúc chẳng tày gang! Sau khi ra đời được 10 ngày, bé trai được bố khấp khởi lên thị trấn làm giấy khai sinh, đánh dấu bước ngoặt trở thành công dân tương lai của vùng đồi núi Khe Thờ đặt tên Nguyễn Gia Huy, thì cũng là lúc bất ngờ cháu bé bị ngã bệnh đưa đi cấp cứu tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Tại đây, các BS đã dốc sức cứu chữa, nhưng do cháu bị bệnh hiểm nghèo nên được chuyển ra Bệnh viện như Trung ương.

Căn nhà trống của vợ gia đình chị Hiền giữa vùng núi đồi hoang lạnh

Bước đầu các BS ở BV Nhi Trung ương chẩn đoán cháu Huy bị bệnh viêm màng não cho mổ nội soi, nhưng không dẫn lưu được. Não càng bị sưng lên nên sau đó các BS hội chẩn lại và đưa ra kết luận là cháu bị bệnh não ung thúy. Tiếp tục cho mổ nội soi, nhưng gần 1 thán điều trị vẫn không dẫn lưu được. Cuối cùng, các BS quyết định cho cháu mổ sàng, sau đó điều trị một thời gian cho về nhà theo dõi.

Theo hồ sơ bệnh án, sau khi mổ thì hiện tại cháu Huy bị giãn não thất, não bị tổn thương, co cứng, thường lên cơn co giật, có thể dẫn đến bị liệt nên phải theo dõi và cho uống thuốc đúng phác đồ chờ đến định kì cho tiếp tục nhập viện, kiểm tra lại, và có thể phải mổ tiếp…

Cháu Nguyễn Gia Huy, nay chưa đầy 10 tháng tuổi, không may gặp bệnh quái ác, trong lúc đó gia đình thuộc diện khó khăn, hàng ngày bố cháu phải đi bóc vỏ keo lá tràm, khai thác nhựa thông, phụ hồ… kiếm tiền lo cho cả nhà đủ ăn đã khó lấy đâu ra tiền chữa chạy bệnh tật cho con.

Chị Hiền- mẹ cháu, sụt sùi nước mắt rằng, lúc đầu nghĩ “còn nước còn tát” nhưng giờ quá kiệt quệ, bởi số tiền nợ đã lên gần 300 triệu đồng, làng xóm ai cũng nghèo, giờ biết vay đâu ra tiền nữa để cho cháu đi nhập viện ở Hà Nội trong tháng 12 tới theo định kì.

Chiều xuống bên hàng cau sau vườn nhà chị Hiền

Ông Phan Hưng, Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Lộc cho biết: “Cháu Nguyễn Gia Huy là trường hợp rất đặc biệt, nhưng không riêng cháu mà ở thị trấn Đồng Lộc còn có gần 120 đối tượng bị tàn tật bẩm sinh. Đây cũng là băn khoăn lớn cho chính quyền địa phương, bởi Ngã ba Đồng Lộc là nơi bị bom đạn chiến tranh tàn phá rất nặng nề. Tuy chưa có kết luận của khoa học, nhưng rất có thể nhiều thế hệ người Đồng Lộc sẽ còn phải mắc phải những di chứng của chất độc hóa học trong thời kỳ chiến tranh để lại”.

Ông Nguyễn Bá Tặng- Phó bí thư Đảng ủy thị trấn Đồng Lộc chia sẻ: “Gia đình chị Hiền là đối tượng khó khăn, dù họ nỗ lực làm lụng để vươn lên, nhưng thật bất hạnh khi đứa con trai của họ vừa sinh ra đã phải chịu tật nguyền. Thị trấn chỉ tạo điều kiện làm các thủ tục giúp gia đình vay tiền ngân hàng để đi chữa bệnh cho cháu, nhưng không có nguồn hỗ trợ nên chỉ biết kêu gọi cộng đồng giúp đỡ cho gia đình họ”.

Theo ghi nhận của PV Báo Dân sinh thì hoàn cảnh của gia đình vợ chồng chị Hiền quả thật quá xót thương! Trong căn nhà gỗ tạp được xây bao bằng gạch táp lô do ông bà nội cho trông thật trống trơ, không có bất cứ một vật dụng gì có giá trị nổi vài trăm ngàn đồng bạc nằm lọt thỏm giữa mảnh vườn hoang lạnh nơi vùng đồi núi thôn Khe Thờ, khi trời chiều đã lặng lẽ chùng xuống bên hàng cau!

Mọi sự ủng hộ xin liên hệ qua địa chỉ: Ông Phan Hưng – Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc ( Hà Tĩnh) ĐT: 0916725168. Hoặc chị Hiền- mẹ của cháu bé. ĐT: 0972464932.

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/xot-thuong-canh-ngo-be-trai-bi-tat-nguyen-bo-me-ngheo-khong-tien-chua-chay-d86373.html