Xót thương bé trai 3 tháng tuổi tử vong vì mẹ bỏ quên trong ô tô nhiều giờ

Bé trai 3 tháng tuổi tử vong vì bị mẹ bỏ quên trong xe ô tô, khi đó nhiệt độ ngoài trời gần 30 độ C.

Bé trai xấu số tử vong vì bị bỏ quên trong xe ô tô

Tờ Dailystar đưa tin, sự việc xảy ra ở New Albany, Indiana (Mỹ) hôm 23/7 khiến bé trai Aiden Miller, 3 tháng tuổi tử vong trong xe ô tô, khi ấy nhiệt độ ngoài trời gần 30 độ C.

Anh Aaron Turner bố của bé cho biết, sáng hôm xảy ra sự việc vợ anh đã chở con gái lớn 3 tuổi và bé Aiden Miller bằng xe ôtô tới nhà trẻ. Sau khi đưa con gái lớn vào lớp, người mẹ đã đi thẳng tới cơ quan làm việc mà quên rằng có con trai nhỏ ghế sau.

Anh Aaron cho hay vợ anh chỉ biết được sự thật khủng khiếp sau khi kết thúc công việc, ra ngoài bãi đậu xe và ngửi thấy mùi khác thường trong xe của mình. Dưới nắng nóng gay gắt, ngồi trong ô tô hàng giờ đồng hồ ở bãi đậu xe dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.

"Cô ấy kể lại khi mở cửa xe thấy mùi lạ, lúc này mới chợt nhớ có con trai ngồi xe nôi ở vị trí ghế sau" người cha cho biết.

Nhân viên cấp cứu nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhưng đã quá muộn. Bé Aiden Miller ra đi mãi mãi chỉ vì sai lầm của mẹ và trở thành đứa trẻ thứ 29 tử vong trong xe ô tô trong năm nay tại Mỹ.

Bãi đỗ xe nơi xảy ra sự việc

Sau khi sự việc xảy ra, người cha nghẹn ngào tâm sự bé rất ngoan, không quấy khóc nhiều. Bản thân anh vô cùng sốc và chưa thể chấp nhận sự việc.

"Tôi vô cùng đau đớn thậm chí chưa thể tin nổi sự việc đã xảy ra. Hy vọng sau khi tôi chia sẻ câu chuyện này, không một đứa trẻ nào sẽ bị chết oan uổng nữa" anh Turner nói.

Trước đó, một trường hợp trẻ mắc kẹt trong ô tô ở Wuyin, thành phố Vô Tích (Trung Quốc) cũng từng khiến dân mạng phẫn nộ. Theo thông tin đăng tải trên tờ Sina cho biết, sự việc xảy ra khoảng 10h sáng khi người mẹ vừa xuống xe thì phát hiện mình để quên chìa khóa bên trong. Cửa ô tô bất ngờ đóng sập khi đứa trẻ còn ngồi trên xe và vẫn thắt dây an toàn.

Sau khi nhận được thông báo, cảnh sát và nhân viên cứu hỏa nhanh chóng tới hiện trường và đưa ra cách phá cửa xe để cứu đứa trẻ. Tuy nhiên, khi vừa nghe tới việc phá cửa người mẹ lập tức phản ứng gay gắt "Không được phá cửa, tôi sẽ mở khóa bằng được".

Các nhân chứng cho biết họ nhìn thấy em bé trong tình mồ hôi toát như mưa vì thời tiết quá nắng nóng và sợ hãi. Điều đáng nói là mẹ của cậu bé đứng bên cạnh chiếc xe nhưng nhất quyết đợi nhân viên phá khóa bằng được thay vì phá cửa kính.

Sự việc sau đó được lan truyền trên mạng xã hội tại Trung Quốc, gây nên một làn sóng phản đối và chỉ trích mạnh mẽ người phụ nữ vô tâm đã xem thường mạng sống con trai mình.

Mộc Miên/ Theo Dailystar

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/be-3-thang-tuoi-tu-vong-vi-me-bo-quen-trong-o-to-nhieu-gio-513561.htm