Xông vào phòng cấp cứu, đánh người tử vong

Chì vì chút hiểu nhầm khi đi đường mà Mạnh va chạm với nhóm của Lâm Như Hoàn. Để rồi, Mạnh cầu cứu đám bạn thì những người này đã xuống tay…

Theo các cơ quan tố tụng, tối 2-9-2017, Lâm Như Hoàn cùng với Lâm Văn Hoàn, Nguyễn Văn Mỹ, Nguyễn Hùng Dũng và Lâm Quang Tùng – đều SN 1995, trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội, đi uống rượu tại quán ở xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Nhóm này nhậu đến 22g cùng ngày thì rủ nhau đi uống cà phê ở gần đó. Rạng sáng ngày 3-9-2017, khi về đến thôn Nam Quất, xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, Lâm Văn Hoàn không thấy điện thoại của mình nên nói với mọi người là quên ở quán cà phê. Nghe vậy, Lâm Như Hoàn và Mỹ đã phóng xe máy quay lại tìm nhưng không thấy.

Trên đường về nhà, Lâm Như Hoàn gặp anh Lê Văn Mạnh, SN 1986, trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội, chở chị Nguyễn Thị Bích Hường, đi cùng chiều. Lâm Như Hoàn đi vượt lên Mạnh và nói: “Em chào anh”; Mạnh cũng chào lại. Cùng lúc, Mạnh nghe có tiếng chửi nên dừng xe lại. Lâm Như Hoàn và Mỹ cũng dừng xe, đi về phía Mạnh. Mạnh đã đấm vào cổ Mỹ. Bị đánh, Lâm Như Hoàn và Mỹ đuổi đánh thì Mạnh bỏ chạy lên phía đường cao tốc.

Không đuổi được Mạnh, Mỹ và Lâm Như Hoàn quay lại đẩy xe máy của Mạnh xuống mương ven đường. Trong khi đó, chờ lâu không thấy Lâm Như Hoàn và Mỹ quay lại, Lâm Văn Hoàn, Dũng và Tùng đi tìm. Khi đến gần hầm cầu chui cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ thì nhóm này gặp Lâm Như Hoàn và Mỹ. Cả hai đã kể lại sự việc va chạm với Mạnh.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án

Trong khi đó, quá trình bỏ chạy, Mạnh gọi cho Lâm Văn Quân, SN 1987, trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội, nói về việc bị đánh. Quân đã rủ Nguyễn Khắc Cường, SN 1985; Vũ Xuân Thành, SN 1987 – đều trú tại huyện Phú Xuyên và cả ba đi xe máy đến hầm chui cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ để gặp Mạnh. Đến nơi, Quân thấy Mạnh đang cự cãi với nhóm của Lâm Như Hoàn, Lâm Văn Hoàn, Dũng, Tùng và Mỹ. Do Quân là người cùng thôn với Lâm Như Hoàn nên đã vào can. Mạnh còn gọi cho Nguyễn Trung Dự nói về việc Mạnh bị đánh ở hầm chui cao tốc, bị đẩy xe xuống nước và nhờ Dự đến vớt hộ xe. Dự đang ngồi ăn uống với Lê Văn Dương, Nguyễn Thế Sáng và Đoàn Trung Tiến nên Dự nói lại cho Dương, Sáng, Tiến về việc Mạnh bị chặn đánh ở hầm chui. Tất cả lấy xe máy đi đến nơi Mạnh xảy ra mâu thuẫn.

Cùng thời điểm, Nguyễn Phú Nên, SN 1983, đi xe ô tô từ tỉnh Hà Nam về nhà thì gặp Lê Văn Đại, SN 1992, trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội, đang đi bộ trên đường 1A. Đại nói cho Nên biết việc nghe được tin Mạnh bị đánh ở xã Nam Triều. Do đó, Nên, Đại cùng đi đến chỗ Mạnh. Đến đoạn đường hầm cầu chui Nam Quất, Sáng, Dương, Tiến và Dự nhìn thấy nhóm Lâm Như Hoàn nên đuổi đánh nhóm. Lâm Như Hoàn chạy sau cùng nên bị Dương và Tiến đuổi kịp, dùng chân tay đánh vào đầu và người.

Lúc này, Mạnh chạy đến nói, không phải người này nên tất cả thôi không đánh Lâm Như Hoàn nữa. Còn Dự, chạy đuổi theo một thanh niên không quen biết về phía trong làng Nam Quất nhưng không đuổi được nên quay lại cùng Dương, Sáng, Nên và Tiến đi đến vớt xe cho Mạnh. Sau đó, cả nhóm về quán ở xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, uống rượu. Ở một diễn biến khác, do Tiến bị đau đầu nên đi xe máy một mình vào BVĐK huyện Phú Xuyên để khám. Khi đi qua phòng cấp cứu, thấy một nhóm thanh niên giống với nhóm xô xát với Mạnh nên gọi cho Sáng. Nhóm của Sáng đã kéo đến BV.

Khi đến phòng cấp cứu, Dự đi vào trước thì thấy anh Lâm Như Hoàn và anh Nguyễn Văn Mỹ đang cởi trần ngồi ở giường giữa phòng cấp cứu. Dự đi đến chỉ tay vào mặt anh Mỹ hỏi: “Có phải bọn mày vừa đánh nhau ở hầm chui Nam Quất không?”, anh Mỹ đáp: “Phải”. Dự đã đấm đá anh Mỹ. Sáng, Tiến cũng xông vào đánh. Khi đi ra ngoài cửa, Sáng, Dương, Tiến gặp anh Sinh nên tấn công. Anh Sinh thanh minh, không phải mình nhưng Dương, Dự, Tiến vẫn đuổi theo vào trong phòng cấp cứu. Tiến dùng gậy đập vào đầu anh này. Còn, Dương dùng gót chân đánh vào đầu anh Lâm Như Hoàn. Kết quả cuộc hỗn chiến là anh Lâm Như Hoàn tử vong, anh Sinh bị chảy nhiều máu. Khi biết có nạn nhân tử vong, Dương, Dự bỏ lên Lạng Sơn, khu vực giáp biên sống lang thang. Còn Tiến cũng vào TP HCM và tháng 12-2017, các đối tượng ra đầu thú. Liên quan đến vụ án, Dương, Tiến và Dự bị cáo buộc tội “Giết người”. Do đó, HĐXX ngày 2-10 của TAND TP Hà Nội đã tuyên Dương án tù chung thân; Tiến và Dự - mỗi bị cáo 14 năm tù về tội “Giết người”.

Liên quan đến vụ án, tháng 12-2017, 3 đối tượng gây án mạng tại BV đã lần lượt ra đầu thú và bị đưa ra xét xử tại tòa. Riêng Sáng, do chưa làm được nhân thân nên cơ quan tố tụng tách rút hồ sơ xử lý sau.

Hoa Đỗ

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/xong-vao-phong-cap-cuu-danh-nguoi-tu-vong-123218.html