Xông vào nhà cướp của giữa đêm

Những vụ cướp đêm xảy ra táo tợn, người dân cần đề phòng cảnh giác.

Tang vật một vụ cướp (ảnh minh họa).

Tang vật một vụ cướp (ảnh minh họa).

Hôm nay (26.9), Công an thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng cho biết đang điều tra vụ cướp táo tợn trên địa bàn.

Theo trình báo của nạn nhân, khuya 20.9, trong lúc bà Hà Thị Y, 54 tuổi, trú khóm Tân Thành, phường 2, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng đang nằm võng trong quán cà phê của nhà thì có chiếc xe ôtô 7 chỗ dừng lại.

Hai thanh niên xuống xe đi vào quán hỏi "có gì ăn không?". Trong lúc đang nói chuyện thì người thanh niên đi qua chiếc võng và lấy 2 con dao trên bếp (1 con dao cán nhựa màu đen, chiều dài 25cm, 1 con dao cán nhựa màu trắng dài 35cm) kề vào cổ bà Y hỏi “có tài sản gì đưa ra?".

Hoảng sợ, bà Y chỉ về chiếc thùng giấy để trên bếp và nói "có tài sản gì thì lấy hết đi, đừng giết tôi", lúc này người thanh niên đã dùng áo khoác quấn quanh cổ bà Y bị ngạt thở, bất tỉnh.

Khi tỉnh lại, bà Y thấy xung quanh bị lục lọi, kiểm tra tài sản thì phát hiện mất 3,8 triệu đồng, ĐTDĐ Samsung J3 trị giá khoảng 3 triệu đồng.

Một vụ cướp trong đêm khác xảy ra lúc 4h ngày 24.9, chị Nguyễn Lâm Giáng Ca (SN 1979, trú huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng là chủ xe tải) cùng anh Trần Thế Duy (SN 1988, trú huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, lái xe) đang lái xe tải từ thị xã Gia Nghĩa đi thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Khi đến đoạn Quốc lộ 14 thuộc địa phận thôn 6, xã Trúc Sơn, huyện Cư Jut (Đắc Nông), thì dừng lại để ngủ. Trong lúc xuống xe đi vệ sinh, chị Ca bị 2 đối tượng (chưa rõ nhân thân lai lịch) khống chế cướp túi xách, bên trong có 171 triệu đồng và 1 nhẫn vàng rồi tẩu thoát.

Phùng Bắc

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/xong-vao-nha-cuop-cua-giua-dem-632980.ldo