Xong bữa nay, lo bữa mai

Đó là tình cảnh của 2 CLB 'con nhà nghèo' SLNA và Nam Định.

Sau khi V.League 2019 khép lại, có đến 11 cầu thủ của SLNA đáo hạn hợp đồng trong bối cảnh CLB vẫn chưa biết giải quyết bài toán tài chính để giữ chân họ ra sao. Trong số này, 2 cái tên sáng giá đang được các đối thủ đặt trong tầm ngắm là thủ môn Nguyên Mạnh và tiền vệ Khắc Ngọc. Có tin Viettel sẵn sàng trả giá “lót tay” đến 2,5 tỷ đồng/người/năm để đưa Nguyên Mạnh, Khắc Ngọc “châu về hợp phố” cùng 2 đồng hương Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng. Hợp đồng với Ngân hàng Bắc Á đã mãn hạn nhưng nhà tài trợ vẫn chưa có động thái nào khiến đội bóng xứ Nghệ “đứng ngồi không yên” trước khi chuẩn bị cho mùa giải mới.

Tương tự, nhiều cầu thủ Nam Định cũng đang nhấp nhổm âu lo bởi vẫn chưa thấy lãnh đạo CLB ngỏ lời gia hạn hợp đồng, trong khi hàng loạt gương mặt trụ cột của đội bóng thành Nam sẽ trở thành người tự do từ hôm nay. Đó là thủ môn Xuân Việt, hậu vệ Lâm Anh Quang, Quốc Hường, Văn Quý; tiền vệ Hữu Định, Thế Vương, Hạ Long, Sỹ Minh... Ngay hợp đồng của bộ đôi anh em HLV Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Sỹ và các ngoại binh cũng đều kết thúc sau mùa giải. Dược Nam Hà cho biết sẽ tài trợ cho đội trong 3 năm, nhưng đó mới chỉ là... lời hứa.

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201910/xong-bua-nay-lo-bua-mai-2970160/