Xôn xao loại thảo dược khiến bệnh nhân đột quỵ, bị BV trả về bỗng 'hồi sinh' khỏe mạnh

Người ta đồn rằng người đàn bà ấy là con của giời vì chị đi khắp các BV lớn, các giáo sư đầu ngành đều lắc đầu, bó tay nhưng về nhà chị bỗng 'hồi sinh', sống khỏe chỉ nhờ 1 loại thảo dược cực dễ kiếm.

Người đàn bà hơn 10 lần đột quỵ bỗng hồi sinh

Những ngày này người dân thôn Kinh Lương, xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng không tin vào mắt mình khi chứng kiến chị Nguyễn Thị Yến sau nhiều lần đột quỵ, bệnh viện trả về bỗng khỏe mạnh trở lại, sinh hoạt, lao động lại thoăn thoắt như thời con gái. Tiếng lành đồn xa, dân trong làng, ngoài xã, trên huyện, cả nhà báo ở Hà Nội cùng đến để hỏi han, tìm hiểu về bài thuốc khiến cho chị hồi sinh sau những lần bạo bệnh.

Chúng tôi đến nhà chị Yến vừa lúc chị đi làm về, quyệt những giọt mồ hôi trên trán, chị uống một hơi hết cốc nước vối. Nhìn tác phong hoạt bát, nói cười sang sảng của chị không ai có thể nghĩ chị đã nhiều lần trải qua cơn tai biến, đột quỵ, đến cả người thân của chị cũng không thể ngờ giờ đây chị lại có thể hoạt bát, nhanh nhẹn như thế này.

“Tôi đang bê mâm cơm thì bỗng thấy chân tay tê dại, toàn thân co rúm, mắt mũi tối sầm, trời đất quay cuồng, cả mâm bát đĩa đổ vung khắp sân. Khi tỉnh lại thì thấy mình đang trong bệnh viên”, chị Yến kể lại.

Chị Nguyễn Thị Yến - người bị đột quỵ trên 10 lần trong suốt hơn 30 năm qua đã sống khỏe nhờ Dưỡng não xuân

Đó không phải lần đầu tiên chị Yến bị tai biến. Trước đó, tháng 12/2016, vừa đỗ xe để mua bó rau, còn chưa kịp tắt máy xe thì loạng choạng, rồi cả người lẫn xe đổ dúi dụi xuống quầy rau ở chợ.

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện. “Nằm trên giường bệnh, nhìn chồng con phờ phạch, hốc hác, mọi công việc, sinh hoạt gia đình đều đảo lộn. Rồi nghĩ đến bản thân có thể trở thành người tàn phế suốt đời là tôi lại ứa nước mắt, tôi đã từng nghĩ đến cái chết”, chị Yến tâm sự.

Tôi bị bệnh đau đầu từ ngày còn nhỏ, càng lớn, những cơn đau đầu càng dày đặc hơn, tôi đã đi khám đông tây y đủ cả, ai mách chỗ nào thuốc tốt, thầy giỏi tôi đều tìm đến tận nơi thăm khám và mua thuốc. Có đợt tôi lên tận Yên Bái để nhờ thầy thuốc châm cứu, nhưng bệnh chỉ thuyên giảm được vài tháng rồi các cơn đau tiếp tục quay trở lại. Tôi bị đột quỵ phải hơn 10 lần, người thân không bao giờ dám để tôi ở nhà một mình vì sợ lúc tôi đột quỵ không ai biết. Hai vợ chồng tôi cũng từng đưa nhau đến nhiều bệnh viện lớn như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Đại học Y nhưng các bác sĩ ở đây sau khi thăm khám đều nói bệnh của tôi không có thuốc chữa, muốn sống lâu chỉ có cách ăn uống ngủ nghỉ đảm bảo.

Tôi về nhà, nghĩ mình phải sống chung với bệnh tật cả đời mà tinh thần suy sụp. Không giúp được chồng con việc gì. Nhìn bọn trẻ đang tuổi ăn, tuổi lớn mà thương con đứt ruột. Không biết rồi sau này chúng sẽ ra sao. “Thà cơn đột quỵ cứ đến thật nặng, để tôi chết đi cho xong”, chị Yến tâm sự.

Một lần, chị Yến đang đi ở đầu làng thì bị đau đầu dẫn đến đột quỵ, nằm vật ra giữa đường. Một người ở gần đó đưa cho chị hai viên thuốc hình con nhộng màu xanh dương và một cốc nước bảo chị uống. Sau khoảng 40 phút, chị Yến dần hồi tỉnh và không còn thấy choáng váng, có thể tự đi được về nhà mà không cần ai đỡ. Hôm sau chị đến hỏi thăm người cho chị viên thuốc màu xanh dương kia thì được biết đó là một loại thảo dược có tên là Dưỡng não xuân. Sau khi tìm hiểu, chị Yến quyết định mua một lọ về sử dụng thử. “Tôi uống đều đặn ngày 2 viên mỗi ngày sau ăn 30 phút. Suốt hai tuần uống loại thảo dược này, tôi thấy tinh thần minh mẫn, ăn ngon ngủ khỏe, không xuất hiện cơn choáng đầu, hoa mắt như trước đây nữa”.

Anh Nam, chồng chị Yến thấy vậy thì mừng khôn tả, anh ứa nước mắt khi thấy sức khỏe của vợ có dấu hiệu cải thiện. Những ngày tiếp theo, sức khỏe của chị Yến ngày càng khá dần hơn. Qua một tháng, chị Yến không còn bị nhức đầu, bắt đầu đi lại, ăn uống rất tốt. Người thân, hàng xóm ai ai cũng phấn khởi.

Đến nay, qua 3 tháng sử dụng, bệnh tình của chị cải thiện rõ rệt, đi lại thoăn thoắt như thời con gái. Các dấu hiệu của đột quỵ như đau đầu, choáng váng, cứng cổ, buồn nôn…hoàn toàn biến mất. Chị Yến hiện đã đi làm công nhân ở nhà máy giày da cách nhà chị 4km. Nếu như trước đây mỗi tuần chị đều bị những cơn đau đầu hành hạ từ một đến 2 lần thì 3 tháng vừa rồi chị chưa bị đau làn nào, đầu óc minh mẫn, người khỏe hẳn. Tiếp xúc với phóng viên, chị Yến cười sảng khoái: “Nói thật với chú, không có cái viên xanh xanh này chắc chị tự tử cho xong rồi!”.

Bệnh nhân Parkison 10 năm bỗng đi lại thoăn thoắt

Ông Phạm Văn Việt là ví dụ sinh động về bệnh nhân bị parkison, sử dụng Dưỡng Não Xuân mang lại hiệu quả thần kỳ.

Khi tiếp xúc với ông Phạm Văn Việt (75 tuổi, trú tại Linh Đàm, Hà Nội) - một nhà giáo về hưu, chúng tôi đã không tin ông từng bị Parkinson cho đến khi ông bày hết giấy xét nghiệm, đơn thuốc của một quá trình điều trị. Ông cho biết, trước đây, tay ông run đến nỗi, cầm đũa cũng chực rơi, nhưng hiện tại, sau 2 tháng sử dụng sản phẩm Dưỡng Não Xuân, tay ông chỉ còn hơi run nhẹ, đi lại, làm việc đều dễ dàng, thuận lợi hơn xưa hàng chục lần.

“Tôi đã suy sụp rất nhiều khi 10 năm trước cầm tờ xét nghiệm trên tay, bác sĩ kết luận tôi bị Parkinson. Suốt 10 năm qua, tôi sống chung với căn bệnh tai quái này trong nỗi đau đớn không thể kể hết được, Tôi không thể điều khiển được cơ thể, mọi sinh hoạt đều phải dựa vào người thân”, ông Phạm Văn Việt tâm sự.

Ông Phạm Văn Việt, giáo viên về hưu tại Hà Nội đã khỏe hẳn, không còn run chân tay sau khi sử dụng sản phẩm.

“Bị run tay không thôi cũng đã là một áp lực rất lớn rồi. Mọi công việc thường ngày đều bị ảnh hưởng. Cầm nắm cái gì cũng không chắc chắn, cầm cốc nước thì nước bị sánh ra ngoài, ăn cũng khó, nhai cũng khó, môi và lưỡi thì lúc nào cũng run lập cập. Sợ lắm chứ, lo lắm chứ. Lúc nào cũng thường trực suy nghĩ tiêu cực ở trong đầu, ông Phạm Văn Việt tâm sự.

Ý thức rất cao sự nguy hiểm của căn bệnh này nên ông Việt tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn của bác sĩ thế nhưng, dù dã uống thuốc đầy đủ - từ thuốc giãn cơ, thuốc giảm run, thuốc an thần, thuốc tăng cường tuần hoàn não, đến việc tuân thủ tập luyện, dinh dưỡng, tình trạng sức khỏe của ông cũng chỉ nhỉnh hơn được chút xíu. Cứ vừa tự động viên tinh thần được một chút, ông Việt lại rơi vào tình trạng suy sụp. Cho đến một hôm, con trai ông mang về lọ thuốc có tên Dưỡng Não Xuân.

Không mấy tin tưởng vào loại thuốc mà con mang về, nhưng trước sự khẳng định dứt khoát, cộng thêm ánh mắt như cầu xin của con, ông Việt sử dụng sản phẩm này. Và điều kỳ diệu đã đến.

Sau 3 tháng sử dụng, mỗi ngày dùng 2 lần, mỗi lần 2 viên sau bữa ăn 30 phút, ông Việt cảm thấy sự thay đổi rõ rệt. Đầu tiên là môi và lưỡi giảm rung đi rất nhiều, hàm răng cũng đỡ lập cập, lưỡi mềm và thẳng hơn nên nói chuyện dễ dàng hơn. Cánh tay bên phải bị nhẹ hơn nên hết run nhanh hơn so với tay trái, nhưng đến nay thì tay trái cũng chỉ còn run khoảng 1/10 so với hồi trước, để ý kỹ mới thấy.

Ông kể, mỗi lần tái khám, bác sỹ điều trị lại mừng cho ông bởi sự cải thiện của bệnh thể hiện rất rõ trong từng kết quả xét nghiệm. Cân nặng tăng lên so với trước khi bị bệnh, da dẻ cũng hồng hào trông thấy. Cả gia đình ai nấy đều phấn khởi. Ông Việt chia sẻ: Tôi mới nhắc con trai phải mua dự phòng vài chục hộp về nhà vì sợ nhỡ công ty người ta hết thuốc thì tôi không có gì để uống. Tôi đã từng uống rất nhiều loại thuốc đông tây y nhưng thực sự Dưỡng não xuân đã khiến tôi tìm lại được niềm vui sống, được làm việc bằng chính đôi tay của mình sau nhiều năm sống nhờ vào vợ con.

Một bệnh nhân khác phải nói tới là bà Phạm Thị Lan, 72 tuổi ở Cương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang. Bà Lan bị chứng tiền đình kinh niên nhưng đã phải thốt lên với chúng tôi rằng mười mấy năm qua chưa có ngày nào bà được ngủ ngon như nửa tháng qua.

Bà Lan kể lại: Tôi bị tiền đình từ nhiều năm qua, đầu óc luôn quay cuồng. “Trông cháu, nấu cơm, lo những việc thường nhật nhưng không phải không có áp lực. Chỉ riêng trông cháu nhiều khi cũng chết mệt. Bọn trẻ con thường quấy khóc, lười ăn, nô nghịch, khó bảo. Những lúc như vậy, thần kinh của tôi cực kỳ căng thẳng, đầu óc quay cuồng, rồi cáu ngắt. Nhà cửa lúc nào cũng ầm ĩ. Sự thảnh thơi là rất hiếm hoi”, bà Lan chia sẻ.

“Có khi đang nấu cơm, tôi thấy hoa mắt, chóng mặt, chệnh choạng, ù tai, mọi thứ đảo lộn quay cuồng. Nói chúng 10 năm qua, tôi vô cùng khổ sở với chứng tiền đình này. Đến cả khi đi nghỉ là giấc ngủ cũng không thấy mình yên ổn, cứ trằn trọc, thao thức, lật ngang, xoay phải…”, bà Lan nói thêm.

Bà Phạm Thị Lan (72 tuổi ở Cương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang) đã hết các triệu chứng của bệnh rối loạn tiền đình sau 10 ngày sử dụng Dưỡng não xuân

Cho đến 1 ngày, đứa cháu mang đến cho bà sản phẩm Dưỡng Não Xuân, và thuyết phục: mẹ cháu đã dùng, chỉ sau 1 tuần là hiệu quả. Người ta còn bảo không hiệu quả không lấy tiền. Bà Lan dùng thử chỉ với hy vọng mong manh, nhưng thật kỳ diệu, chỉ sau 10 ngày dùng Dưỡng Não Xuân, bà Lan ăn ngủ rất tốt, các chứng của tiền đình hoàn toàn biến mất, bà như trẻ lại bởi các giấc ngủ sâu vào buổi đêm. Giờ thì bà Lan coi Dưỡng Não Xuân như cứu cánh của mình.

Liệu có phải là thần dược?

Theo lương y Chu Giang Phong (Phòng khám Đông y gia truyền Thọ Long Đường), trong Dưỡng não xuân có cao bạch quả và rau đắng biển, đây là hai thành phần cực tốt giúp lưu thông huyết não, bacopa trong rau đắng biển giúp bổ thần kinh, dưỡng não, tăng trí nhớ cho người cao tuổi, an thần, giảm đau.

Đặc biệt, Citicoline sử dụng trong dưỡng não xuân được chiết xuất bán tinh chất từ mầm đậu nành lên men dưới dạng tự nhiên, được nhập khẩu hoàn toàn từ Châu Âu. Đây là chất có tác dụng kích thích sinh tống hợp màng tế bào thần kinh, làm cho chức năng màng được cải thiện và do đó dẫn truyền thần kinh chính xác hơn.

Sản phẩm Dưỡng não xuân của công ty Đông Y Dược Toàn Cầu được Bộ y tế cấp phép, sản xuất trên dây truyền tiên tiến, hiện đại.

Để tìm hiểu thực tế của loại sản phẩm được nhiều người ca ngợi này, phóng viên đã liên hệ với Bộ Y tế và được biết ngày 17 tháng 10 năm 2017, ông Nguyễn Thanh Phong – Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế đã ký Quyết định số 38145/2017/ATTP-XNCB xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm Dưỡng não xuân. Trước khi sản phẩm Dưỡng não xuân được cấp phép thì các thành phần trong sản phẩm này đã được kiểm nghiệm theo quy định tại Thông tư số 19/2012/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Lương y Chu Giang Phong, người có gần 20 năm tìm hiểu về dược liệu đánh giá rất cao về sản phẩm này. Sự kết hợp của các thành phần trong Dưỡng não xuân là một bài thuốc rất tốt cho những người thiểu năng tuần hoàn não, rối loạn tiền đình với các biểu hiện: đau đầu, ù tai, hoa mắt, chóng mặt, suy giảm trí nhớ, bệnh parkison. Bên cạnh đó, dưỡng não xuân rất tốt cho người sau tai biến mạch máu não, giúp hoạt huyết, tan máu đông, giảm xơ vữa động mạch.

Thực tế thử nghiệm trên cả ngàn bệnh nhân và nhận thấy, trên 90% các bệnh nhân đã hết các triệu chứng của bệnh rối loạn tiền đình như hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, mất ngủ…Kể cả những bệnh nhân bị chứng suy giảm trí nhớ, stress, mất ngủ cũng giảm đáng kể sau 2 tuần sử dụng Dưỡng não xuân.

Ngoài bệnh nhân tiền đình, suy giảm trí nhớ thì những bệnh nhân mắc các chứng bệnh thiểu năng tuần hoàn não, bệnh nhân sau tai biến mạch máu não, bệnh nhân Parkison cũng đã có phản hồi rất tốt sau khi sử dụng sản phẩm. Thậm chí, kể cả những người bị say tàu xe, sợ độ cao, sử dụng 2 viên Dưỡng não xuân trước khi lên xe 30 phút sẽ không còn các triệu chứng say xe.

Hiện có rất nhiều độc giả liên lạc với tòa soạn và tác giả bài viết để xin số điện thoại của Công ty TNHH Đông Y Dược Toàn Cầu và hỏi về sản phẩm Dưỡng não xuân. Tòa soạn cung cấp số điện thoại để độc giả cả nước liên lạc, nghe tư vấn về sản phẩm:

ĐÔNG Y DƯỢC TOÀN CẦU

Hotline: 0242 213 2929 - 0888 583 123

VPGD: SỐ 3, X5, 60 DƯƠNG KHUÊ, MỸ ĐÌNH 2, NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI

PV

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/xon-xao-loai-thao-duoc-khien-bn-dot-quy-bi-benh-vien-tra-ve-bong-hoi-sinh-khoe-manh-p45460.html