Xôn xao cúc họa mi đầu đông

Cứ vào độ sắc vàng của nắng thu nhạt dần, gió lạnh vừa khẽ chạm, Hà Nội lại vào mùa cúc họa mi. Những cánh hoa tinh khôi, bừng nở khi gió đông về, mang đến cho phố phường Hà Nội vẻ đẹp mộng mơ, thanh khiết.

Không biết từ bao giờ, khi những vườn cúc họa mi vừa đơm nụ, phụ nữ Hà thành lại xôn xao, đón chờ... Để được cắm một lọ cúc họa mi trong nhà. Để được ôm bó cúc chụp một bức ảnh và đưa lên mạng khoe với bạn bè. Hay rủ nhau cùng mặc áo dài, ra những vườn họa mi bạt ngàn ở ven sông Hồng và ghi lại những bức ảnh tuyệt đẹp. Những nhà nông dịp này cũng có cơ hội thu tiền từ những vườn cúc họa mi: Vừa bán hoa, vừa cho thuê chỗ chụp ảnh. Cứ thế, chớm đông, cả Hà Nội lại xôn xao vì cúc họa mi...

Nhiều cô gái Hà Thành tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp cùng cúc họa mi ở vườn hoa ven sông Hồng.

Sau mỗi vụ hoa, người dân loại bỏ thân giữ lại gốc và duy trì đến mùa vụ năm sau. Hoa được trồng và ươm mầm khoảng 5 tháng là cho thu hoạch.

Cúc họa mi là loài hoa khá đặc biệt, nhiều người bảo, hoa đến nhanh mà đi cũng rất nhanh, hoa chỉ nở và được bán trong khoảng vài ba tuần của tháng 11.

Những ngày đầu đông, cúc họa mi đang được bán trên xe rong khắp nẻo đường phố trung tâm Hà Nội.

Vài năm gần đây, các hộ nông dân trồng hoa ở Nhật Tân, Tây Tựu còn có thêm thu nhập nhờ dịch vụ cho thuê vườn cúc để chụp ảnh, giá trung bình là 20.000 đồng/người.

Cúc họa mi được người dân cắt thành từng bó bán ngay tại vườn, hoặc nhập cho thương lái.

Vườn hoa Nhật Tân, Tây Tựu (Hà Nội) những ngày này tràn ngập màu trắng tinh khiết của hoa cúc họa mi.

Đình Việt

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/xon-xao-cuc-hoa-mi-dau-dong-825443.html