Xôn xao chuyện câu đối cổ tại chùa thiêng bị đánh tráo

Chùa Linh Tiên bỗng dưng xáo trộn khi các câu đối cổ tại đây bị đánh tráo khiến người dân rất bức xúc.

Ngôi chùa Linh Tiên bỗng dưng xáo trộn khi ba đôi câu đối cổ tại đây bị đánh tráo khiến người dân thôn Cao Xá, xã Đức Thượng (Hoài Đức, Hà Nội) rất bức xúc

Ngôi chùa Linh Tiên bỗng dưng xáo trộn khi ba đôi câu đối cổ tại đây bị đánh tráo khiến người dân thôn Cao Xá, xã Đức Thượng (Hoài Đức, Hà Nội) rất bức xúc

Bất ngờ câu đối cổ của chùa bị rao bán

Những ngày vừa qua, người dân thôn Cao Xá, xã Đức Thượng (Hoài Đức, Hà Nội) rất bức xúc trước sự việc trụ trì chùa Linh Tiên đã tự ý hạ ba đôi câu đối cổ của chùa đem đi sửa chữa dẫn đến bị kẻ gian đánh tráo.

Cụ thể ngày 18/9, ông Phí Đình Thịnh (thôn Cao Xá) bất ngờ khi thấy chủ cửa hàng này giao bán hình ảnh ba câu đối cổ trên mạng xã hội. Trước những nghi vấn, ông Thịnh đã nhiều lần xác minh và chứng thực đây chính là cổ vật của chùa Linh Tiên Quán. “Khi thấy được những hình ảnh này, tôi có đến nhờ những thầy đồ tại Văn miếu Quốc Tử Giám đọc giúp. Sau khi giải nghĩa, các thầy đồ đều khẳng định đây là những câu đối cổ trong chùa Linh Tiên” – ông Thịnh kể lại.

Theo ông Phí Hữu Thịnh, 70 tuổi (thôn Cao Xá, xã Đức Thượng), ba đôi câu đối cổ này là của ba dòng họ Phí Hữu, Nguyễn Thế và Trần Văn trong thôn cung tiến cho chùa Linh Tiên từ thời vua Khải Định với niên đại cách đây khoảng hơn 110 năm. “Linh Tiên Quán đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, mọi cổ vật, tài sản trong chùa là bất di, bất dịch và không ai được quyền thay đổi nó. Chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vào cuộc điều tra, rà soát xem đến nay mất gì, còn gì. Và nếu mất thì ai là người đánh mất”- ông Thịnh bức xúc.

Ông Phí Hữu Thịnh bức xúc về việc ba đôi câu đối cổ tại chùa Linh Tiên bị đánh tráo thay vào đó là ba câu đối giả không còn giá trị lịch sử

Trước vấn đề này, chiều 26/9, sư thầy Thích Đàm Chính đã có buổi đối thoại, giải trình trực tiếp trước đông đảo quần chúng nhân dân thôn Cao Xá. Tại đây, sư thầy Thích Đàm Chính bày tỏ, thời gian vừa qua, ba đôi câu đối bị thợ gian tham đánh tráo là sự việc đáng tiếc và ngoài ý muốn đối với nhà chùa. Khi thấy các câu đối trước kia được sơn son thếp bạc đã xỉn màu, xuống cấp vì vậy nhà chùa mong muốn tô trang lại bằng việc sơn son thếp vàng. Theo vị trụ trì, sau khi hoàn thành nhà chùa hoàn toàn không hề biết các câu đối đã bị đánh tráo vì nhìn vào chữ cổ hoàn toàn đúng nội dung, không mất một nét, kích cỡ vẫn y nguyên.

Bên cạnh đó, sư thầy cũng thừa nhận sơ suất trong việc tiến hành trùng tu câu đối khi chưa báo cáo với chính quyền và hỏi ý kiến nhân dân. “Nhà chùa xin nhận trách nhiệm vì suy nghĩ chủ quan khi có việc trùng tu, tôn tạo hoặc liên quan đến các hạng mục xây dựng mới cần xin phép các cấp chính quyền. Còn lại việc sơn son thếp vàng câu đối chỉ là tô trang điểm sức cho chùa nên đã không thông báo để nhân dân được biết” - sư thầy Thích Đàm Chính nói.

Trước những kiến nghị của người dân, sư thầy Thích Đàm Chính cũng hoàn toàn mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc, kiểm kê, đối chiếu cổ vật, tài sản di tích để có được trả lời thỏa đáng về những bức xúc của nhân dân.

Xử lý đúng người, đúng tội...

Theo tìm hiểu của PV, trong biên bản tường trình của sư thầy Thích Đàm Chính, vào 26/3 âm lịch (tức ngày 11/5 dương lịch) nhà chùa có thuê một người thợ tên Nguyễn Đăng Hùng trú tại xóm Trại Chiêu (Sơn Đồng, Hà Nội) đến tân trang lại ba câu đối cổ khi thông báo cho bất kỳ một cơ quan, đoàn thể nào trên địa bàn.

Về nguyên tắc, việc trùng tu cổ vật này phải được thực hiện và có sự giám sát tại chùa, tuy nhiên vị trụ trì lại đồng ý với đề nghị mang về nhà để tiện sơn son thếp vàng của anh Hùng. Khi nhận thấy được giá trị của ba đôi câu đối, người thợ này đã nổi lòng tham, đánh tráo và thay thế bằng bộ câu đối mới có kích thước, nét chữ nho giống y nguyên bản. Sau khi thực hiện hành vi của mình, những cổ vật này được anh Hùng bán cho một chủ cửa hàng tại thôn Thượng Thụy, xã Đức Thượng với giá 35 triệu đồng.

Bản tường trình của anh Nguyễn Đăng Hùng về hành vi đánh tráo ba đôi câu đối cổ tại chùa Linh Tiên

Sau khi vụ việc được phơi bày, ngày 24/9, cán bộ, nhân dân thôn Cao Xá cùng sư thầy Thích Đàm Chính đã đến chùa Đại Từ Ân, thị trấn Phùng (Đan Phượng, Hà Nội) - nơi mua lại ba câu đối cổ để đề nghị được đem về vị trí cũ. Kết quả, anh Hùng đã thừa nhận lỗi lầm của mình và bỏ ra 35 triệu đồng để chuộc lại. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, công an huyện Hoài Đức đã mặt để lấy lời khai của những người liên quan và tiến hành niêm phong ba câu đối nói trên để tiến hành xác minh, điều tra vụ việc.

Ông Trần Văn Thảo, Trưởng công an xã Đức Thượng cho biết, qua quá trình nắm bắt và thiết lập hồ sơ đến nay, công an xã Đức Thượng xác định do vụ việc vượt quá chức năng, thẩm quyền nên đã báo cáo với công an huyện Hoài Đức vào cuộc xác minh.

“Hiện Đội điều tra tổng hợp của huyện đang trong quá trình điều tra làm rõ, ai sai phạm đến đâu sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, đúng người, đúng tội. Sau khi có kết luận của cơ quan công an điều tra, chúng tôi sẽ lập tức thông báo đến quần chúng nhân dân được biết” – ông Thảo khẳng định.

Chùa Linh Tiên hay còn gọi “Linh Tiên Quán” là một công trình cổ kính với cấu trúc “Tiền khánh, hậu chuông” bề thế, mang vẻ đẹp độc đáo và lưu giữ nhiều bảo vật gắn với truyền thuyết Lã Nam Đế (tức Lữ Gia). Ngày 9 tháng 1 năm 1990, theo quyết định số 34 VH/QĐ Bộ trưởng Bộ Văn Hóa nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ký quyết định công nhận “Quán Linh Tiên” xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội là di tích lịch sử cấp Quốc Gia cần được bảo tồn.

Tạ Hải

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/xon-xao-chuyen-cau-doi-co-tai-chua-thieng-bi-danh-trao-d273412.html