Xốn xang nắng hạ qua song

Tạm biệt cái nắng ong óng của mùa xuân, nắng hạ ùa về rực rỡ, tươi mới, tràn đầy năng lượng tốt lành. Màu nắng trong veo mang đến cho ta một chút xốn xang, một chút luyến nhớ về những mùa hạ đã qua.

Sáng mai thức dậy, vài tia nắng non lách qua song cửa, soi trên bình gốm mộc cắm những bông sen bách hợp tỏa hương thanh khiết dịu dàng. Bước xuống khu vườn nhỏ, nắng lấp lánh xuyên qua kẽ lá, rọi trên mảnh vườn nhỏ sau nhà. Dường như, những loài hoa nhỏ xinh trong vườn cũng trở nên tràn đầy sức sống khi hạ về. Hoa me đất tim tím dịu dàng khoe sắc bên hoa nhài trắng tinh khôi. Cây móng rồng khẽ xòe những bông hoa đầu tiên xanh xanh lấp ló trong vòm lá.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nắng mùa hạ tung tẩy rong chơi trên phố. Nắng bừng lên trên những bông phượng thắm đỏ rực rỡ. Nắng nhảy nhót đung đưa cùng tiếng ve ran ran trên vòm lá xanh mát rượi. Thi thoảng, một tiếng ve kim lảnh lót vang lên như lĩnh xướng cho dàn hợp ca mùa hè. Thả bước trên phố, những cánh hoa sấu trắng ngà khẽ buông theo gió, trải thảm trên hè phố. Hương sấu chua chua dịu dàng gợi nhớ gợi thương.

Đôi khi, nắng hâm nóng những thứ tưởng như đã nguội lạnh. Chỉ một giọt nắng hạ vương cạnh ly cà phê cũng khiến đôi bạn bỗng mỉm cười làm hòa khi cùng xòe tay hứng nắng. Phải rồi, nắng luôn làm ấm lại những ngày tháng cũ, cho ta nhớ về tháng năm thanh xuân rực rỡ.

Trưa đến, nắng đã có phần gắt gỏng hơn. Mặt đường bốc hơi nóng hầm hập khiến lưng áo những người bán hàng rong, xe ôm... sũng ướt những giọt mồ hôi nhọc nhằn. Họ vẫn mải miết mưu sinh trong nắng hạ. Có những bà mẹ, gánh cả tương lai học hành của con trên vai cùng gánh hàng rong. Họ rong ruổi, len lỏi vào các con ngõ nhỏ, góp nhặt từng đồng tiền lẻ để thắp sáng ước mơ cho con của mình.

Chiều buông, ta quá bước ra ngoại thành, ráng chiều óng ả trải dài trên những cánh đồng lúa rập rờn như sóng nước. Hương lúa theo gió lan xa... lan xa... thật dịu dàng cùng những giọt nắng còn sót lại. Trên bầu trời lồng lộng gió, tiếng sáo diều vi vu hòa cùng tiếng cười trong veo của mấy đứa trẻ thả diều.

Nắng mang ta về miền ký ức vô ưu với những ngày nghỉ hè rộn rã niềm vui cùng những trò chơi con trẻ. Có những trưa hè trốn ngủ theo bạn đi bắt ve, thả diều, hái hoa phượng, hoa dẻ... Khi về xin lỗi mẹ rối rít nhưng rồi sau đó vài ngày lại mải vui theo bạn. Còn nhớ, mùa hạ năm nào, nắng thắp lên nụ cười rạng rỡ của mẹ khi lần đầu nhận tin con thi đỗ đại học. Và... đến một ngày, nắng lấp lánh trong giọt nước mắt vui sướng, rưng rưng ngày chia tay con lên đường du học ở phương xa.

Mùa hạ năm nay thật đặc biệt khi chúng ta xếp lại mọi dự định đi nghỉ ở những vùng miền xa xôi và ở yên trong nhà. Dịch bệnh như một cơn lốc tràn tới mang theo bao hệ lụy. Mỗi người đều tự dằn lòng, đặt xuống những ước muốn ra đường, xuống phố, rong ruổi du lịch... để bảo vệ bản thân và gia đình. Cuộc đời, có những khi gặp khó khăn, nghịch cảnh, ta cảm giác như muốn buông xuôi mọi thứ. Nhưng hãy luôn giữ ánh nắng ấm áp, lạc quan trong tim để đi xuyên qua giông bão.

Nắng lấp lánh mang đến cho ta sự hứng khởi, thắp lên niềm tin sẽ đi qua những tháng ngày biến cố. Chúng ta cùng ngắm nắng hạ qua song cửa và hy vọng vào mọi điều tốt đẹp của những mùa hạ đang tới...

Tường Vy

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/xon-xang-nang-ha-qua-song-123736.html