“Xóm nghĩa địa” giữa lòng thủ đô

Nằm sâu bên trong con ngõ 68/123 phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội là nghĩa địa của phường với hàng trăm ngôi mộ. Có điều, xung quanh nghĩa địa này lại là một khu dân cư đông đúc. “Nhà” của người đã khuất nằm sát với nhà của người còn sống, có khi chỉ cách nhau một bức tường hoặc một con đường nhỏ.

Nhiều gia đình mở cửa ra là thấy mồ mả. Trời mưa, nước từ khu nghĩa địa chảy cả vào nhà người dân…

Gần 200 ngôi mộ của nghĩa địa phường Quan Hoa nằm ở giữa khu dân cư đông đúc. Những ngôi nhà cao tầng bao quanh, ôm lấy nghĩa địa, vì vậy nơi đây còn được gọi là “xóm nghĩa địa”.

Theo quy chuẩn quy hoạch đô thị, khoảng cách tối thiểu giữa nghĩa trang và khu dân cư phải là 1,5km; nhưng ở đây, ranh giới khoảng cách đó dường như không có

Nhiều ngôi mộ nằm sát với nhà dân, có khi chỉ cách nhau một bức tường…

…, hay cũng chỉ là một con đường nhỏ.

Do nghĩa địa này tồn tại đã gần 20 năm nay, nên những người dân ở đây đã quá quen với hình ảnh những ngôi mộ.

Hằng ngày, họ vẫn đi lại qua đây nhưng không có chút sợ hãi gì.

Trẻ em ở đây cũng thường xuyên qua lại và vui chơi một mình.

Nhiều gia đình chỉ cần mở cửa ra là thấy mồ mả.

Các ngôi mộ nằm thụt thò, chìa ra đường đi mà không hề có tường bao quanh, rất nguy hiểm cho người đi đường.

Cuộc sống thường nhật của người dân nơi đây vẫn diễn ra bình thường bên cạnh những ngôi mộ.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/xom-nghia-dia-giua-long-thu-do/130035.bld