Xoa dịu tâm hồn với 'Úm ba la xì bùa'

'Úm ba la xì bùa' (Abracadabra) là triển lãm đa phương tiện (sắp đặt, điêu khắc, nhiếp ảnh) của nữ nghệ sĩ đương đại người Mỹ Claire Bloomfield đang diễn ra tại không gian nghệ thuật Old Soul - Da Nang Art Hub (102 Lê Thanh Nghị, Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

“Úm ba la xì bùa” chủ yếu trưng bày các tác phẩm nghệ thuật góp phần đem lại sự thay đổi tích cực từ những tổn thương trong quá khứ và tìm đến sự xoa dịu trong tâm hồn của mỗi cá nhân. Được biết, ngoài việc mang ý nghĩa là một thuật ngữ trong ảo thuật thì câu thần chú này còn có nghĩa là “loại bỏ bênh tật ra khỏi cơ thể” dựa trên nguồn gốc lịch sử trong các ngôn ngữ Aramaic và Hebrew.

Những tấm thảm được trang trí thành muôn vàn các họa tiết, hoa văn khác nhau và được khâu thủ công thành những bức ảnh in trên vải - ảnh Trung Trương

Những tấm lụa nghệ thuật được sắp đặt một cách tự do tại không gian triển lãm thay vì cố định chúng một cách truyền thống trên tường. Với chủ đích sử dụng những đường khâu không hoàn hảo (dựa theo thuật ngữ tiếng Nhật Wabi Sabi - nghệ thuật của sự bất toàn), nghệ sĩ và người thưởng lãm chấp nhận sự không hoàn hảo như một phần của tổng thể đời sống và mỗi cá nhân.

Tác phẩm Rivers & Rocks với 2 yếu tố là water & earth trên nền canvas & fabrics, 2021 - ảnh Trương Trung

Tác phẩm 2001 Space Odyssey với yếu tố ether (space) trên nền canvas & fabrics, 2021 - ảnh Trương Trung

Tác phẩm 2001 Space Odyssey với yếu tố ether (space) trên nền canvas & fabrics, 2021 - ảnh Trương Trung

Tác phẩm The Poetics of Gemstones với yếu tố earth trên nền canvas & fabrics, 2020 - ảnh Trung Trương

Ngoài ra các bức ảnh được thực hiện bằng máy quét kỹ thuật số và lưu lại tất cả các yếu tố cốt lõi của Ayurvedic – một hệ thống trong y học Ấn Độ, bao gồm: Không khí, lửa nước, ete và trái đất. Sự kết hợp này tạo ra những bức tranh huyền thoại mang ý nghĩa độc đáo và riêng biệt đối với mỗi cá nhân người xem, thỏa mãn đắm chìm trong thế giới riêng của họ.

Các bạn trẻ Đà Nẵng đến với "Úm ba la xì bùa" - ảnh O.S

Khách thưởng ngoạn nước ngoài tại triển lãm - ảnh O.S

Trải nghiệm với "Úm ba la xì bùa" tại không gian nghệ thuật Old Soul - Da Nang Art Hub- ảnh O.S

Chị Hà Nguyễn Khánh Linh, người sáng lập không gian thực hành nghệ thuật Old Soul- Da Nang Art Hub cho biết, nữ nghệ sĩ Claire Bloomfield tạo nên những tác phẩm lần này là một nghệ sĩ trong lĩnh vực truyền thông mới (new media) đến từ Hoa Kỳ, hiện đang hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam. Lấy cảm hứng từ việc khám phá thực tiễn và các phương pháp chụp ảnh theo hướng tự do phá cách, studio của Claire Bloomfield có khi ở trong hang động, giữa sông ngòi, trong nhà kính hay giữa trang trại. Cô thường tạo ra những bức ảnh có chất riêng và tận hưởng niềm vui bên chiếc máy ảnh của mình.

Nghệ sĩ Claire Bloomfield (bìa trái trong ảnh) cùng các bạn tại triển lãm - ảnh O.S

Chị Khánh Linh bên góc làm việc quen thuộc hằng ngày, đam mê mang đến sự sáng tạo cho nghệ thuật - ảnh Trung Trương

“Hiện Đà Nẵng đang lấy du lịch làm hướng phát triển chính của thành phố. Với mình, du lịch không chỉ là cảnh quan, ẩm thực mà còn là văn hóa, là cái hồn của mỗi vùng đất mà chúng ta đặt chân đến. Mình đang muốn góp phần tạo nên “cái hồn” đó, và Old Soul - Da Nang Art Hub chính là bước đầu” – chị Khánh Linh, chia sẻ.

Là một không gian nghệ thuật mời gọi sự tham gia sáng tạo của các nghệ sĩ trong và ngoài nước thành lập giữa năm 2020, chỉ sau nửa năm, Old Soul - Da Nang Art Hub đã tổ chức được nhiều hoạt động nghệ thuật, như triển lãm tranh của nghệ sĩ Nelly Marie Roybal; Triển lãm ảnh phim “Still Waking” của Jemma Jet – Harry Benjamin Fox; Triển lãm đa phương tiện của nhiều nghệ sĩ; Triển lãm ảnh “Con voi trong tủ lạnh” của 2 nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Phong và Phạm Bá Lĩnh...

Triển lãm “Úm ba la xì bùa” diễn ra từ ngày 5/3 đến 18/4/2021, khung giờ từ 14:00 – 19:00 hàng ngày.

Trung Trương – Hải Yến

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/xoa-diu-tam-hon-voi-um-ba-la-xi-bua-1804870.tpo