Xoa dịu nỗi đau da cam trên vùng đất khó

Đến huyện cù lao Tân Phú Đông (Tiền Giang), chúng tôi cảm nhận rõ hơn những khó khăn, vất vả của người dân nơi đây, nhất là đời sống của các nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC).

Tuy nhiên, lòng nhân ái, sự gần gũi, sẻ chia, động viên của cộng đồng đã giúp họ từng bước vượt khó, vươn lên trên vùng đất còn nhiều gian khó và thiên nhiên khắc nghiệt này.

 Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang tặng quà nạn nhân huyện Tân Phú Đông.

Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang tặng quà nạn nhân huyện Tân Phú Đông.

Huyện Tân Phú Đông hiện có hơn 420 NNCĐDC, trong đó có những gia đình có hai nạn nhân, cuộc sống rất khó khăn, thiếu thốn. Gia đình nạn nhân Trần Thị Thúy Vân, ở ấp Giồng Keo, xã Phú Thạnh, do không có đất canh tác, phải sống bằng nghề bán tạp hóa nhỏ trong xóm và lặn lội khắp nơi mua bán ve chai, kết hợp chạy “xe ôm”. Vừa qua, gia đình chị được Tỉnh hội Tiền Giang hỗ trợ 10 triệu đồng làm vốn phát triển kinh tế gia đình. Nạn nhân Nguyễn Văn Trương, ở ấp Bãi Bùn, xã Phú Thạnh bị cụt cả hai chân, cũng được tỉnh hội hỗ trợ vốn 10 triệu đồng, giúp ông tổ chức làm nghề mộc và nuôi gà... Đó là những hộ có điều kiện nhận vốn để sản xuất mưu sinh, còn nhiều gia đình nạn nhân khác không có khả năng lao động, cuộc sống gặp vô vàn khó khăn, thiếu thốn.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên, Phó chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Tân Phú Đông, cho biết: "Hiện nay, các gia đình NNCĐDC trên địa bàn huyện có mức sống thấp, nhiều hộ nghèo triền miên do không có khả năng lao động, bệnh tật đeo đẳng, trong khi phải chi phí nhiều cho thuốc men chữa trị, nuôi dưỡng, chăm sóc người bệnh... nên rất cần sự giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức, những tấm lòng nhân ái gần xa".

Nhiều năm qua, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Tân Phú Đông luôn là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên và nạn nhân. Vừa làm tốt công tác củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ hội vừa sâu sát đến từng hộ gia đình nạn nhân để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời. Năm 2019, Huyện hội Tân Phú Đông vận động được hơn 2.120 phần quà từ các tổ chức từ thiện-xã hội, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, tổng trị giá hơn 652 triệu đồng để giúp đỡ, chăm sóc nạn nhân. Nhiều địa chỉ quen thuộc trong tỉnh luôn đồng hành, gắn bó với Huyện hội, như: Đoàn thiện nguyện huyện Gò Công Đông; Đội thiện nguyện Mầm Xanh thị xã Gò Công; Hội từ thiện Bạch Dương, TP Mỹ Tho; gần đây có thêm Nhóm thiện nguyện quận 12, TP Hồ Chí Minh; Hội từ thiện huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai... Một số bà con Việt kiều khi về nước cũng thường về xứ sở cù lao này thăm và tặng quà nạn nhân góp phần xoa dịu nỗi đau da cam trên vùng đất nghèo khó.

Bài và ảnh: LÊ HUỲNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/xoa-diu-noi-dau-da-cam-tren-vung-dat-kho-631134