Xin lỗi chính bản thân

Sống trong môi trường dày đặc vi phạm giao thông thì bất cứ người dân nào cũng từng chứng kiến cảnh va chạm giao thông ngoài đường. Kịch bản khá giống nhau.

Khẩu chiến đổ lỗi? Văng tục, dùng cơ bắp thượng cẳng chân hạ cẳng tay? Gọi người hỗ trợ? Thậm chí có những va chạm nhỏ nhưng dẫn hậu quả mất mạng.

Gần đây mạng xã hội chia sẻ một clip ngắn vụ xử lý sau va chạm của ôtô với người đi xe máy chở hai con nhỏ. May anh xe máy lái cừ mà giảm thiểu hậu quả. Hút chết. Nguyên nhân do tài xế say rượu.

Đoạn clip ban đầu khá giống với kịch bản thông thường. Anh xe máy dùng những ngôn từ mang tính răn đe nhằm buộc tài xế rời khỏi xe bước vào vỉa hè để ''giải quyết''.

Ngôn ngữ này đôi chỗ vượt quá chuẩn mực. Tất nhiên, tài xế cố thủ vì không lường được mình có sắp bị lĩnh một trận đòn không. Anh xe máy cam kết: "Tôi thề sẽ không đánh ông một phát nào... Tôi tha rồi nhưng ông xuống, đi nếu không sẽ gây tai nạn cho người khác"… Tài xế lò dò vào vỉa hè.

Anh xe máy: "Hôm nay tôi không cứng tay lái thì con tôi, hai đứa này chết. Bây giờ nhá, tôi không bận gì (sống sót) rồi nhưng ông đi, ông sẽ gây tai nạn cho người khác. Người ta chết ra đấy thì gia đình người ta khổ''.

Tài xế quay sang xin lỗi 2 đứa con anh kia. Anh xe máy nói: "Ông đừng xin lỗi làm gì cả. Ông xin lỗi bản thân ông ấy". Sau rồi anh xe máy dịu giọng: "Anh đang nhiều nồng độ cồn hiểu chưa? Bây giờ anh đi sẽ gây tai nạn cho người khác... Một là anh gọi người ra đánh xe về…".

Tài xế cam đoan sẽ đi cẩn thận. Anh xe máy không chấp nhận lời cam đoan của kẻ say, anh quát to: "Gọi người nhà ra thì tôi cho ông đi… Ông đi ra kia ông nghiến chết một mạng không phải là tôi thì tôi nghĩ sao…".

Tài xế say giọng thành tâm: "Tôi rất cảm ơn anh vì lời dạy bảo này". Vụ xử lý tay đôi kết thúc có hậu, tài xế say thực sự nhận ra lỗi của mình. Không có bạo lực xảy ra. Cũng không phải hay ho gì khi mở đầu đoạn clip có những ngôn từ chưa đúng mực.

Hy vọng chúng ta ngày càng ít phải sử dụng những ngôn từ mang tính đe dọa này. Clip này có sẵn trên Youtube và các mạng xã hội. Bạn có thể dùng từ khóa sau để tìm "Cách hành xử đúng mực của anh đi xe máy với tài xế ôtô sau va chạm".

Minh họa của Tả Từ

Ở nước ngoài đã có dịch vụ lái xe thuê khi người cầm lái trót quá chén. Có lẽ dịch vụ này nên phát triển tại nước ta, nơi dân cư sử dụng chất uống có cồn nhiều ở dạng "có sừng có mỏ" so với khu vực và thế giới.

Với lượng khách hàng nhiều như vậy thì khởi nghiệp bằng dịch vụ này rất có thể nhanh giàu. Nói vậy thôi, vẫn mong là dịch vụ này không cần phát triển, "sập tiệm" bởi ý thức cộng đồng thay đổi. Mong ước này có bị coi là viển vông không?

Khi cầm vô lăng, hãy nói không với đồ uống có cồn. Những lời ép rượu cần phải loại bỏ khỏi cuộc sống văn minh. Gọi là "xe điện" cũng là oan cho xe lắm. Hãy tôn trọng chính bản thân mình, đừng vì vui chén mà biến phương tiện mình thành con thú dữ.

Xin lỗi nạn nhân chỉ là phép ứng xử đương nhiên của cá nhân người phạm lỗi, nhưng không thể thanh toán bằng hết sự ngu xuẩn. Lời xin lỗi không thể xóa nổi thói quen nhậu nhẹt bê tha gây hại cho cộng đồng. Hãy xin lỗi chính bản thân! Lời của anh xe máy rất đáng ủng hộ. Số đông tỉnh ngộ thì tai nạn sẽ bị đẩy lùi.

Còn bạn. Khi lái ôtô tới dự tiệc, bạn có chịu uống nước hoa quả không?

Lê Tâm

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/muon-mau-cuoc-song/xin-loi-chinh-ban-than-523302/