Xin kinh phí xây cầu để học sinh không phải qua suối bằng túi nylon

Phó chủ tịch UBND huyện Mường Chà, Điện Biên, cho biết Sở Giao thông Vận tải tỉnh này sẽ xin kinh phí để xây cầu treo, giúp học sinh bản Huổi Hạ không phải qua suối bằng túi nylon.

Học sinh Điện Biên chui vào túi nylon để đến trường Trước ngày khai giảng, học sinh Điện Biên chui vào túi nylon để đến trường.

Trao đổi với Zing.vn ngày 6/9, ông Đinh Xuân Tiến - Phó chủ tịch huyện Mường Chà - cho hay hình ảnh học sinh chui vào túi nylon vượt con suối Nậm Chim (nối con đường từ bản Huổi Hạ đến trung tâm xã Na Sang) xuất hiện trong clip khiến ông rất đau lòng. Không chỉ Na Sang, nhiều xã khác cũng có những khó khăn về giao thông.

Đang đấu thầu việc sửa đường

Theo ông Đinh Xuân Tiến, hiện tại, huyện Mường Chà đang đấu thầu việc sửa đường và tạo những cống tràn liên hợp cho địa phận xã Na Sang với tổng chi phí hơn 6 tỷ đồng, dự định hết mùa mưa sẽ thi công.

"Tuy nhiên, phương án này chỉ khắc phục được tình trạng giao thông khi mưa nhỏ. Trời mưa to và lũ lớn, việc đi lại sẽ rất khó khăn", ông Tiến nói.

Phó chủ tịch huyện Mường Chà cũng cho biết chiều 6/7, Sở Giao thông Vận tải Điện Biên đã kiểm tra tại địa phận xã Na Sang, huyện Mường Chà. Thông tin mới nhất từ sở là cố gắng xin nguồn kinh phí từ trung ương và các nơi khác để xây cầu treo. Biện pháp này sẽ an toàn và vững chắc khi mưa lũ lớn.

“Nguồn lực có hạn, ngân sách của huyện lại nhỏ nên chúng tôi cố gắng nhưng không thể thực hiện ngay mọi dự định được", ông Tiến nói.

Thêm clip hai nữ sinh chui vào túi nylon vượt suối

Trước khi báo chí phản ánh học sinh Điện Biên chui vào túi nylon vượt suối đến trường, một tài khoản Facebook đã đăng tải clip tương tự trên mạng xã hội.

Người đăng clip là anh T. - người dân xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên - cho biết sau khi clip này được đăng tải trên mạng từ một tuần trước, phóng viên mới về bản Huổi Hạ để ghi nhận.

Clip quay lại cảnh ba người đàn ông đẩy hai chiếc túi nylon bên trong có học sinh vượt suối. Phía bờ bên kia, nhiều phụ nữ đội ô đứng chờ, cổ vũ: "Ôi trời, hai người trong hai cái túi bóng. Cố lên, giỏi quá".

Theo anh T., hai nữ sinh đang học cấp 2 thuộc bản Huổi Hạ, phải qua suối để tới học ở trung tâm xã. Trước đó, nhiều học sinh ở bản Huổi Hạ phải chui túi nylon nhờ người lớn đưa qua suối lũ, rồi băng rừng hơn 5 tiếng để tới trường gây xúc động mạnh.

Cảnh hai nữ sinh qua suối trong túi nylon. Hình ảnh cắt từ clip.

Cảnh hai nữ sinh qua suối trong túi nylon. Hình ảnh cắt từ clip.

Ông Vàng A Pó - Chủ tịch xã Na Sang, huyện Mường Chà - thông tin tình trạng nhiều học sinh trong bản Huổi Hạ phải qua suối bằng túi nylon để đến trường là có thật tại địa phương.

Theo ông A Pó, khoảng 40 học sinh lớp 4, 5 và toàn bộ học sinh cấp hai của bản Huổi Hạ đến trường trên con đường ra trung tâm xã Na Sang dài khoảng 17 km. Các em học nội trú nên cuối tuần về nhà.

Con đường này có thể đi bằng xe máy nhưng mùa mưa lối đi chỉ rộng một mét, phần lớn học sinh phải đi bộ. Các em mất khoảng 5 giờ để tới trường.

Để đến trung tâm xã, học sinh phải đi qua một con suối Nậm Chim rộng hơn 20 m. Vào mùa khô, một cây cầu tạm được xây dựng bằng gỗ và đá, giúp đường đi thuận lợi hơn. Nhưng đến mùa mưa (từ tháng 6 đến tháng 10), cây cầu tạm không thể trụ nổi, học sinh phải đi bằng bè hoặc chui vào túi nylon vượt suối.

Quyên Quyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/xin-kinh-phi-xay-cau-de-hoc-sinh-khong-phai-qua-suoi-bang-tui-nylon-post874944.html