Xin gửi ngàn lời yêu thương!

Mới đây, Trung tá Hoàng Trung Dũng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Đại Lộc (Quảng Nam) thay mặt Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam đã công bố quyết định 126 công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại khu cách ly số 2.

Cầm quyết định trên tay, nhiều người quyến luyến, xin được phát biểu ý kiến. Có ý kiến xúc động đến mức quên cả giới thiệu về bản thân, chỉ lặp đi lặp lại: “Tôi cảm ơn các cô, các chú bộ đội, công an, y tế... đã chăm sóc chu đáo, tận tình từ miếng ăn, giấc ngủ cho chúng tôi trong suốt thời gian qua...”.

 Buổi trao quyết định hoàn thành thời gian cách ly tại khu cách ly số 2 huyện Đại Lộc.

Buổi trao quyết định hoàn thành thời gian cách ly tại khu cách ly số 2 huyện Đại Lộc.

Bà Nguyễn Thị Hồng (65 tuổi) trước khi rời khu cách ly đã gửi tâm tình qua bức thư với những dòng chữ: “Thời gian chúng tôi ở đây đủ để cảm nhận được nạn dịch này nguy hiểm như thế nào, đặc biệt cảm nhận được tình cảm của cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Sự tận tình, tận tâm của các anh tạo nên tình cảm tốt đẹp trong mỗi chúng tôi. Chúng tôi cảm động lắm, trân trọng lắm”. Ở một lá thư khác, người viết cảm ơn cấp ủy, chính quyền địa phương, gửi lời yêu thương đến người thân của những chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch: “...Thay mặt bà con, chúng tôi xin gửi đến các cấp lãnh đạo, các anh em làm nhiệm vụ lời chúc sức khỏe, lời chào tốt đẹp nhất và xin gửi đến gia đình, người thân của cán bộ, chiến sĩ ngàn lời yêu thương cho sự hy sinh cao cả này”.

Những bức thư viết tay đầy xúc động, tình cảm quyến luyến lúc chia tay của những công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung chính là “liều thuốc tinh thần” cổ vũ, động viên các cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch tiếp tục thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Bài và ảnh: LÊ TÂY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/xin-gui-ngan-loi-yeu-thuong-632136