Xin đừng so sánh: 'Lúc bằng tuổi mày...' nữa đi!

Thường bị so sánh với thế hệ 'cha anh', nhưng thế hệ trẻ hiện nay vẫn đang cống hiến hết mình!

Mỗi thời mỗi khác

Ngày nay người trẻ vẫn hay được ví là chẳng bằng thế hệ "cha anh", lớp người đi trước. Ai cũng từng nghe những câu quen thuộc như: "Lúc bằng tuổi mày...". Thời chiến tranh loạn lạc, trai gái mười tám đôi mươi đã xung phong ra vùng chiến tuyến hoặc làm công tác hậu phương. Quả thật là không gì thử thách khả năng của con người bằng "mưa rơi bão đạn", nhưng ngày nay đã khác rồi.

Thế kỷ mới, giới trẻ phải đối mặt với những "cuộc chiến" mới: "cuộc chiến" công nghệ, "cuộc chiến" của sự phát triển, "cuộc chiến" hội nhập. Người trẻ Việt vẫn đang cố gắng, cống hiến và làm hết mình trên mọi "mặt trận": thể thao, nghệ thuật, kinh tế,...

Ngưng so sánh!

Tuy khập khiễng về bối cảnh, người trẻ Việt vẫn đang được thường xuyên so sánh với thế hệ "cha anh": không đủ bản lĩnh, không bằng ý chí,... Thời nào cũng thế, luôn có mặt "tốt", mặt "xấu". Không phủ nhận vẫn có một bộ phận "chẳng làm gì", nhưng những người trẻ vẫn đang cố gắng từng ngày trong bối cảnh mới.

Đội tuyển U23 Việt Nam vừa làm nức lòng người dân Việt, các chàng trai cũng chỉ vừa đôi mươi đã cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo. Chẳng chỉ trong thể thao, báo chí vẫn cập nhật hằng ngày về những nam/nữ sinh đoạt học bổng tỉ đô của những trường danh tiếng thế giới. Đi đầu trong những dự án lãnh đạo trẻ, bảo vệ môi trường và cộng đồng. Người trẻ đang dám nghĩ-dám làm, dù có thất bại, thì cũng không có nghĩa là quàng vào họ danh xưng "vô dụng".

Khác xưa nhiều rồi

Người trẻ ngày nay có nhiều "đỉnh cao" cần chinh phục, học ở trường, lao vào đời, cạnh tranh trong nước rồi hội nhập vươn ra thế giới. Những người trẻ đầy ý tưởng, đầy nhiệt huyết đang ấp ủ và hành động từng ngày. Người trẻ tự tin là thế, đừng đè bẹp niềm tin của họ bằng những so sánh khập khiễng.

Đừng bắt người trẻ phải rụt mình, phải sợ sệt, có thể họ còn thiếu kinh nghiệm, thiếu kỹ năng, nhưng họ vẫn đang chuẩn bị, thu mình để có bước nhảy vượt bậc. Thất bại là không thể tránh khỏi, nhưng tin rằng người trẻ vẫn sẽ là một thế hệ đầy hiển hách, đang từng ngày từng giờ đưa tên tuổi của Việt Nam lên bản đồ thế giới, như thế hệ "cha anh" đã từng.

Trào lưu khởi nghiệp hay một thế hệ sớm muốn làm chủ

Anna

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/xin-dung-so-sanh-luc-bang-tuoi-may-nua-di-42948.html