Xin chừa... rượu trưa

Trong hội nghị tổng kết, bình xét năm 2017 của Chi bộ Đại đội 3, sau một hồi thảo luận sôi nổi, cuối cùng cả chi bộ thống nhất chỉ đề nghị đồng chí Vũ Văn Khắc (Trung đội trưởng Trung đội 1) ở mức độ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

Lý do: Mặc dù Khắc là một cán bộ trẻ, đầy nhiệt huyết, nhưng ngay từ đầu năm anh đã vi phạm kỷ luật quân đội, ảnh hưởng đến nhiệm vụ của đơn vị.

Hôm đó là ngày chủ nhật, Thiếu úy Vũ Văn Khắc đảm nhiệm trực ban nội vụ của tiểu đoàn. Với đặc thù là đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới, số lượng khách và người thân bộ đội lên đơn vị chơi khá nhiều, nên công việc của Khắc khá tất bật. Đến giờ cơm trưa, Thiếu úy Vũ Văn Khắc đang bước chân về hướng nhà bếp, thì có tiếng gọi từ phía sau:

- A... Chú Khắc ơi! Hôm nay vợ chồng tôi lại ghé qua đơn vị thăm cháu...

Nhận ra vợ chồng chú Bình là bố chiến sĩ Nam thuộc trung đội mình, Khắc nở nụ cười thân thiện, sau đó cả ba người ngồi xuống ghế đá gần đó nói chuyện thân mật. Ít phút sau, họ cùng đi về phía căng tin của đơn vị...

Đã có hiệu lệnh báo thức buổi chiều, nhưng không thấy đồng chí trực ban tiểu đoàn đâu, đồng chí Tiểu đoàn trưởng gọi điện thoại di động thì nghe giọng Khắc đã méo mó, không chuẩn. Ngay lập tức, đồng chí Tiểu đoàn trưởng xuống Đại đội 3 báo động kiểm tra quân số, thì được biết Khắc xuống căng tin uống rượu với người nhà chiến sĩ, hiện đang nằm ngủ li bì tại phòng. Để giải quyết tình thế trước mắt, đồng chí Tiểu đoàn trưởng lệnh cho Đại đội 3 cắt người trực ban thay đồng chí Khắc, đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

Tối hôm đó, khi Khắc đã tỉnh táo, đồng chí Đại đội trưởng gọi Khắc xuống phòng giao ban gặp gỡ.

- Đã có quy định cấm uống rượu buổi trưa rồi mà sao đồng chí lại vi phạm?-Giọng Đại đội trưởng có vẻ gay gắt, nhưng rồi thấy Khắc cúi đầu biết lỗi, Đại đội trưởng lại dịu giọng:

- Tôi vẫn biết, nhiều cha mẹ bộ đội lên đơn vị thăm con đều muốn gặp cán bộ của con mình để gửi gắm. Nhưng đồng chí lại không biết từ chối mà nể nang quá đà, uống rượu đến mức độ không thể thực hiện nhiệm vụ. Nếu hôm nay đơn vị có tình huống xảy ra thì sẽ ra sao? Chỉ huy tiểu đoàn triển khai đồng chí viết bản tường trình, kiểm điểm về việc trưa nay và đem lên nộp cho chỉ huy tiểu đoàn. Tôi đã rất kỳ vọng vào đồng chí, thế mà... Hy vọng là đồng chí sẽ không tái phạm nữa.

Từ đó trở đi, Khắc đã rút cho mình bài học về khuyết điểm vi phạm và tự hứa với bản thân: Xin chừa... rượu trưa.

ĐÀO NGỌC LÂM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/xin-chua-ruou-trua-527270