Xin bà 200.000 đồng xuống Hà Nội tìm mẹ, cô gái trẻ bỗng mất tích

Biết mẹ xuống Hà Nội làm nghề giúp việc, cô gái sau khi xin bà 200.000 đồng để đi tìm mẹ đã mất tích một cách bí ẩn hơn 3 ngày nay.

Vừa qua, chị Mông Thị Tuyến, (trú tại thôn Làng Quỵ, xã Minh Tiến, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) hôm nay cho biết, con gái chị là Mông Thị Huệ (17 tuổi) mất tích đã hơn 3 ngày nay.

Được biết, Huệ mới học hết lớp 9, là con út trong gia đình. Chị Tuyến - mẹ Huệ xuống Hà Nội làm nghề giúp việc được khoảng 1 tháng nay.

Theo lời kể của chị Tuyến, sáng ngày 13/7, Huệ xin bà ngoại 200.000 đồng rồi bắt xe xuống Hà Nội tìm mẹ. Đến trưa cùng ngày, chị Tuyến được báo tin con mình xuống thăm, nhưng không thể biết con đang ở đâu.

 Em Mông Thị Huệ.

Em Mông Thị Huệ.

Hoảng hốt, chị Tuyến đã đến trình báo sự việc tại công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Lãnh đạo công an phường này cho biết, gia đình có mang một tờ giấy photo có ảnh và thông tin của Mông Thị Huệ trú tại thôn Làng Quỵ (xã Minh Tiến, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) nhờ công an phường giúp tìm kiếm cháu gái mất tích.

Xem thêm video: Đề nghị truy tố hiệu trưởng Đinh Bằng My tội dâm ô

Quý An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/xin-ba-200000-dong-xuong-ha-noi-tim-me-co-gai-tre-bong-mat-tich-1251452.html