'Xí phần' ghế đá công cộng

Chiều 22-2, chị Hồng, ở xã Kim Chung (huyện Đông Anh, Hà Nội) dẫn con gái tên Thủy, hơn 5 tuổi đi chơi... Sau khi thăm đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc, hai mẹ con chị Hồng đi dạo ven đường Thanh Niên, ngắm cảnh hồ Tây. Mỏi chân, bé Thủy đòi ngồi nghỉ, chị Hồng vừa tìm chỗ để ngồi vừa nói với con:

- Để mẹ tìm xem có cái ghế đá nào trống thì ngồi nghỉ con nhé!

Nghe mẹ nói vậy, bé Thủy vội bảo:

- Kia kìa mẹ ơi, xung quanh bao nhiêu là ghế đá, mình ngồi luôn ghế gần đây đi mẹ!

- Nhưng ghế này và những chiếc ghế xung quanh đã có chủ rồi con ạ. - Chị Hồng chỉ tay, rồi giải thích cho con gái nghe.

- Đâu, con có thấy ai ngồi ở ghế đâu! Mà sao mẹ ơi, ghế đá nào con cũng thấy ai đó đặt vỏ quả dừa lên trên mặt ghế như vậy hả mẹ? - Bé Thủy thắc mắc.

- À, họ đặt như vậy là có ý “xí phần” chiếc ghế đá để làm chỗ bán hàng đấy mà.

Nghe chị Hồng kể lại câu chuyện trên và tìm hiểu thêm, Người Xây Dựng được biết, đã nhiều năm nay, người bán hàng rong ở khu vực đường Thanh Niên luôn chiếm ghế đá công cộng thành của riêng dưới hình thức đặt vỏ quả dừa lên trên mặt ghế.

Khi ai đó ngồi mà không có nhu cầu ăn uống liền bị những người bán hàng đuổi đi chỗ khác. Ai thắc mắc, sẽ ngay lập tức nhận được những lời văng tục, chửi bậy thiếu văn hóa, thậm chí bị đe dọa từ người bán hàng… Còn nếu ai đồng ý ăn uống thì được yên vị, nhưng sẽ bị “chém” với giá cắt cổ.

Tình trạng chiếm dụng ghế đá công cộng tại khu vực đường Thanh Niên gây bức xúc cho nhiều người, cần phải bị dẹp bỏ ngay. Rất mong lực lượng chức năng sớm vào cuộc, chấn chỉnh để trả lại ghế đá công cộng cho du khách ngồi nghỉ ngơi, ngắm cảnh.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/959729/xi-phan-ghe-da-cong-cong