Xét xử vụ học sinh trường Gateway tử vong: Bà Quy kể lại sự việc

Bị cáo Nguyễn Bích Quy thừa nhận, buổi sáng lúc đón học sinh, cháu Long mặc quần đùi, áo phông đỏ, vẫn khỏe mạnh bình thường.

Sáng 14/1, TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án bé trai Lê Hoàng Long (6 tuổi) tử vong trên xe đưa đón trường Gateway.

Các bị cáo bị truy tố về tội Vô ý làm chết người gồm tài xế Doãn Quý Phiến (SN 1966, trú tại quận Cầu Giấy) và Nguyễn Bích Quy (1964, trú tại quận Cầu Giấy, người phụ trách đưa đón học sinh), bị cáo Nguyễn Thị Thủy (giáo viên chủ nhiệm) bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo tại tòa. (Ảnh: TTXVN)

Các bị cáo tại tòa. (Ảnh: TTXVN)

Sau khi VKS đọc cáo trạng, HĐXX tiến hành hỏi bà Nguyễn Bích Quy trong quá trình bị tạm giam, lấy lời khai có bị cơ quan điều tra ép cung, nhục hình không? Lúc đầu, bà Quy trả lời "không nhớ" nhưng HĐXX hỏi lại một lần nữa thì bà Quy ngập ngừng rồi nói "không".

Bị cáo Nguyễn Bích Quy khai không kí hợp đồng về việc đưa đón học sinh. Buổi sáng hôm xảy ra vụ việc, nữ bị cáo đi xe đến trường Gateway rồi gửi xe tại đây. Khoảng 6h15 phút, bị cáo đi xe đến trường Gateway, lái xe Phiến đi xe. Khoảng 6h45 phút đi đến điểm của cháu Long nhưng cháu chưa tới nên bị cáo đã gọi điện cho mẹ cháu bé. 10 phút sau, cháu Long được 1 người phụ nữ đưa xuống, lúc xuống cháu Long mặc quần đùi, áo phông đỏ, sức khỏe bình thường.

Lên xe cháu Long ngồi hàng ghế thứ 4, bị cáo cầm balo của cháu đặt vào cạnh chỗ cháu bé ngồi. Cháu Long ngồi ở cạnh cửa sổ. Sau khi đón cháu Long, chiếc xe đi đón thêm 2 đón nữa, 1 điểm 3 cháu và 1 điểm 4 cháu. Trên xe, bị cáo ngồi ở hàng ghế thứ 2 sát cửa. Cháu Long là người thứ 6 lên xe.

Bà Quy khẳng định lúc lên xe cháu Long khỏe mạnh bình thường, không buồn ngủ. Khi gần tới trường, nữ bị cáo đứng lên nhắc các học sinh đeo bao lô vào, sắp tới trường rồi. Đến khoảng 7h, xe đến trường Gateway.

Theo bà Quy, khi đến cổng trường thì bà là người mở hai cửa xe. Khi đến trường tất cả các cháu đều bình thường, có hai cháu bé đi buổi đầu tiên đã khóc. Bà Quy khai đeo balo, bế 1 cháu và dẫn 1 cháu xuống xe.

"Bị cáo thấy hết các cháu, không còn cháu nào xuống thì mới đóng cửa xe. Bị cáo không lên xe kiểm tra một lần nữa" - Bà Quy thừa nhận.

Bị cáo cho rằng, do các cháu tự xuống xe và đi vào trường nên nghĩ cháu Long đã vào trường bởi buổi hôm trước, cháu Long tự xuống xe và vào trường. Vì vậy, bà Quy xuống tầng 1 ghi chú đã bàn giao đủ 13 cháu vào sổ để sẵn ở bàn.

Đến chiều cùng ngày, khi quay lại trường đón học sinh, bà Quy không thấy cháu Long. Khi vừa mở cửa ô tô thì nhiều trẻ nhỏ hoảng hốt phát hiện cháu Long nằm bất động trên ô tô.

"Thời điểm phát hiện cháu Long trong tư thế nằm ngửa, 2 tay duỗi thẳng, 1 dép ở gần tay phải, 1 dép ở cuối chân, ba lô ở hàng ghế thứ 3. Lúc này, do sợ quá nên bị cáo không nói được gì. Sau đó, 1 nam thanh niên ra và bảo bế cháu bé đi cấp cứu", bà Quy khai.

Minh Tuệ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/xet-xu-vu-hoc-sinh-truong-gateway-tu-vong-ba-quy-ke-lai-su-viec-97036.html