Xét xử vụ hiếp dâm, sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Từ sáng sớm 26/12, hàng trăm người dân đã đổ về sân vận động thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên) để theo dõi phiên xét xử 9 bị cáo trong vụ nữ sinh Cao Mỹ Duyên (20 tuổi, ngụ tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị bắt cóc, hiếp dâm, sát hại khi phụ mẹ giao gà vào dịp tết Nguyên đán 2019.

Trong phiên tòa sáng nay, bà Trần Thị Hiền (mẹ bị hại) tòa không triệu tập. Người đại diện hợp pháp cho nạn nhân trong vụ án này là ông Cao Văn Hường (bố ruột của Duyên).

9 bị cáo bị đưa ra xét xử đều trú tại tỉnh Điện Biên, gồm: Vì Văn Toán (37 tuổi, chủ mưu), Bùi Văn Công và vợ là Bùi Thị Kim Thu (cùng 44 tuổi), Vương Văn Hùng (35 tuổi), Phạm Văn Nhiệm (43 tuổi), Lường Văn Hùng (28 tuổi), Lường Văn Lả (27 tuổi), Phạm Văn Dũng (47 tuổi) và Cầm Văn Chương (45 tuổi).

Đáng chú ý khi trong số 9 bị cáo phải ra hầu tòa thì 6 người trong số đó bị viện kiểm sát truy tố khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 26/12 - 28/12. Có mặt tại phiên tòa từ sáng sớm, bố và chị gái nữ sinh giao gà đã đau đớn chia sẻ về mong muốn của gia đình trước phiên xét xử.

Rất đông người tới tham dự phiên tòa (Ảnh; M.T - G.Đ)

Rất đông người tới tham dự phiên tòa (Ảnh; M.T - G.Đ)

Trò chuyện với phóng viên, chị Cao Thảo L. cho hay, từ ngày xảy ra vụ việc chỉ có 1 trong số gia đình 9 bị cáo là gia đình Phạm Văn Nhiệm đến nhà xin lỗi nhưng cũng chỉ xin lỗi cho có.

Ngoài ra, qua theo dõi báo đài, gia đình chị L. nắm được thông tin 6 trên 9 bị cáo trong phiên xét hôm nay sẽ bị Viện kiểm sát tỉnh Điện Biên truy tố khung tử hình. Chị L. và gia đình mong muốn cơ quan thực thi pháp luật sẽ xét xử công minh, không khoan nhượng đối với cả 9 đối tượng trên.

Chị Cao Thảo L. (áo đen, ngoài ngoài cùng phía bên trái - chị gái của nạn nhân Cao Mỹ Duyên) (Ảnh: M.T - G.Đ)

“Không chỉ gia đình tôi, mà cả xã hội đều lên án, mong muốn loại bỏ những kẻ có liên quan trong vụ án ra khỏi xã hội. Tôi hi vọng tòa án xử lý nghiêm minh cả 9 người. Đặc biệt là Bùi Kim Thu, bà ta lẽ ra đã cứu được em gái tôi, và em gái đã không chết nếu bà ta trình báo cơ quan công an. Bà thu có thể làm được việc này khi chồng và nhóm người kia rời khỏi nhà, thế nhưng bà đã không làm mà còn che giấu, dựng chuyện để qua mắt cơ quan chức năng”, chị L. bức xúc nói.

Bố của nữ sinh Cao Mỹ Duyên (Ảnh; M.T - G.Đ)

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, bố nữ sinh Cao Mỹ Duyên mong muốn phiên tòa diễn ra công tâm, nghiêm khắc những kẻ sát hại con gái ông phải nhận sự trừng phạt thích đáng của pháp luật.

"Gần 1 năm trôi qua nhưng gia đình vẫn vô cùng đau xót trước sự ra đi của con gái tôi. Các đối tượng gây ra sự đau đớn cho gia đình tôi. Tôi trăn trở và còn nhiều bức xúc, chỉ mong phiên tòa xét xử công bằng, nghiêm khắc. Các đối tượng phải chịu bản án thích đáng mà họ gây ra cho con gái tôi" - ông Hường chia sẻ.

Cũng trong trong phiên tòa xét xử sáng ngày 26/12, Viện Kiểm sát nhân dân đã công bố cáo trạng vụ án. Theo đó, bà Trần Thị Hiền (44 tuổi, trú xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, Điện Biên) thiếu nợ Vì Văn Toán và Bùi Văn Công tổng số tiền 330 triệu đồng từ việc mua ma túy. Ngày 3/2/2019 (29 tết Nguyên đán 2019), Toán chỉ mặt bà Hiền và nhờ Công cùng Vương Văn Hùng bắt bà Hiền để đòi tiền. Đồng thời, Toán hứa sẽ trả Công và Hùng tiền công kèm ma túy.

Trong khi chờ bà Hiền để chỉ mặt cho Hùng thì nhóm này phát hiện nữ sinh Cao Mỹ Duyên (22 tuổi, con gái bà Hiền) có đi cùng để phụ mẹ bán gà tại chợ Mường Thanh. Ngay sau đó, Công đã đưa ý kiến bắt cóc nữ sinh để ép bà Hiền trả nợ và được cả nhóm tán thành.

Vì Văn Toán - chủ mưu vụ án (Ảnh: M.T - G.Đ)

Thống nhất kế hoạch, chiều 4/2 (tức 30 tết Nguyên đán 2019), Hùng gọi điện đặt Cao Mỹ Duyên chở 10 con gà ra nơi nhóm của Bùi Văn Công, Lường Văn Lả và Lường Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm chờ sẵn để bắc cóc nữ sinh này.

Khi đến nơi, nữ sinh Duyên bị Công dùng côn nhị khúc siết cổ bất tỉnh. Sau đó, cả nhóm khiêng nạn nhân lên thùng xe tải, chở về nhà Công. Khi đến nơi, nữ sinh tỉnh lại vùng bỏ chạy nhưng bị giữ lại.

Cũng trong tối 30 tết, Vì Văn Toán thông báo cho bà Hiền về việc đã bắt giữ nữ sinh Duyên, đồng thời yêu cầu bà Hiền trả nợ nhưng không thành.

Từ ngày 30 đến ngày 2 tết (ngày 6/2 dương lịch), Bùi Văn Công và 6 đồng phạm khác đã khống chế, thay nhau hãm hiếp nữ sinh 5 lần tại nhà riêng của Công. Vợ Công là Bùi Thị Kim Thu biết việc các bị can giở trò đồi bại, sát hại Cao Mỹ Duyên, nhưng không tố giác.

Khi nhận thấy sức khỏe của nữ sinh Cao Mỹ Duyên yếu đi, nhóm này liền ra tay sát hại rồi mang xác nạn nhân bỏ tại khu chăn nuôi gần nhà Công, tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên nhằm phi tang.

Ngày 7/2/2019, Cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện tử thi Cao Mỹ Duyên tại ngăn chuồng trong cùng phía sau khu chăn nuôi ngôi nhà của chị Bùi Thị Thơm (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và phát hiện mẫu máu của nữ sinh. Qua khám nghiệm tử thi, các cơ quan chức năng kết luận nguyên nhân chết của Cao Mỹ Duyên là bị ngạt do chèn ép cơ học vùng cổ.

Về phần mình, bà Trần Thị Hiền khẳng định không quen biết các bị can trong vụ án, không có chuyện buôn bán ma túy và nợ tiền Toán, Công, đồng thời phủ nhận việc nhóm đối tượng gọi điện cho bà sau khi bắt cóc nên cơ quan điều tra không đủ căn cứ để xác định bà Hiền biết việc Toán bắt cóc con gái trước khi báo công an.

Ngày 27/11, bà Hiền, Công bị phạt 20 năm tù; Toán và Lường Văn Hùng cùng lĩnh án chung thân trong một vụ án khác về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Bà Hiền một mực kêu oan, kháng cáo đề nghị xét xử phúc thẩm.

Phiên tòa vẫn đang tiếp tục diễn ra.

M.T - G.Đ

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/xet-xu-vu-hiep-dam-sat-hai-nu-sinh-giao-ga-o-dien-bien-101404.html