Xét xử vụ bé gái 3 tuổi bị đánh tử vong: Nội dung lá thư toàn lời yêu thương của Lan Anh gửi mẹ đẻ

Trong lá thư gửi bà Dự, Lan Anh tự nhận mình là đứa con hư hỏng. Ngoài ra, còn nói rất yêu thương mẹ, khác hẳn với những gì ả tố cáo mẹ trong phiên xử ngày 18/11.

Như đã đưa tin, ngày 18/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Minh Tuấn (31 tuổi) và Nguyễn Thị Lan Anh (29 tuổi, cùng trú TP Hà Nội) về 2 tội danh Giết người và Tàng trữ trái phép chất ma túy. Nạn nhân trong vụ án là cháu Nguyễn Ngọc Minh Minh (sinh ngày 9/2/2017).

Vào chiều ngày 18/11, sau phần xét hỏi, đại diện VKSND đã đọc bản luận tội, xác định Tuấn giữ vai trò chủ mưu còn Lan Anh là đồng phạm thực hiện tích cực.

Trong quá trình xét xử, 2 bị cáo liên tục quanh co, đổ tội cho và Vũ Thị Dự (mẹ đẻ của Lan Anh). Và từ những phân tích, đánh giá về vụ án, VKS đề nghị HĐXX xử phạt Nguyễn Tuấn tử hình về tội "Giết người", 24 - 30 tháng tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy", tổng hình phạt là tử hình.

Lan Anh khóc lóc tại phiên tòa ngày 18/11

Xử phạt Lan Anh chung thân về tội "Giết người", 25 - 30 tháng tù về tội "Tàng trữ, sử dụng ma túy", tổng hình phạt là chung thân.

Trong chiều ngày 18/11, luật sư Nguyễn Anh Thơm - người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đã công bố lá thư Lan Anh gửi mẹ đẻ và nộp cho HĐXX.

Theo đó, bà Dự thông qua luật sư đã đưa ra một lá thư Lan Anh từng viết cho bà cách đây gần 2 năm. Trong thư là những lời lẽ cảm động, thể hiện tình yêu thương của Lan Anh với mẹ.

Nội dung lá thư Lan Anh gửi mẹ:

“Thư gửi mẹ!

Mẹ à con đây. Đứa con gái xấu xí và hư hỏng đây. Con xin lỗi mẹ nhiều lắm mẹ à. Trước đây con cứ nghĩ rằng mẹ mạnh mẽ, mẹ giỏi giang và mẹ sẽ chẳng bao giờ buồn đâu. Nhưng con đã nhầm mẹ ạ. Mẹ nói đúng cả đời con cho đến giờ phút này vẫn chỉ là toàn sai lầm vì con không nghe lời mẹ.

Con ngang bướng, ích kỷ và ngu ngốc nữa. Điều ngu ngốc nhất trong cuộc đời con đó chính là việc đã có lúc con nghĩ rằng mẹ không yêu con, không thương con.

Cái ngày bà mất nghe giọng mẹ run lên trong điện thoại con lo sợ lắm chỉ sợ rằng mẹ có chuyện gì xảy ra thì một mình sức nhỏ bé của con làm sao gánh đỡ nổi. Rồi con biết tin bà mất con bất ngờ, ngỡ ngàng đến nỗi không dám tin nó là sự thật.

Con chưa kịp buồn thì đã lo lắng bởi hơn ai hết con biết mẹ vẫn yêu bà nhiều lắm, tuy bà giận mẹ nhưng là tình cảm mẹ con mà sao có thể bỏ qua được. Con yêu mẹ, thương mẹ giống như việc mẹ yêu bà và thậm chí còn hơn thế nữa vì bà có 5 người con, còn con chỉ có 1 mình mẹ trên đời.

Thư Lan Anh gửi mẹ đẻ

Con biết tình cảm của con đối với mẹ nhiều như thế nào mà. Con vốn dĩ là đứa ngang bướng, bây giờ cũng vẫn chưa 1 lần làm mẹ hết lo lắng. Nhưng con chỉ muốn mẹ biết là còn có một đứa con gái như con luôn dõi theo tâm trạng mẹ, quan tâm mẹ và yêu mẹ vô cùng”.

Nói về đứa con gái tội lỗi của mình, bà Dự vẫn rất nhân từ: "Tôi nghĩ rằng Lan Anh làm việc sai trái vì u mê, quá yêu chồng nên đổ lỗi cho tôi và nhận lỗi về mình. Nhưng một thời gian nào đó con sẽ hiểu ra lỗi lầm của mình....".

Trong khi đó trong suốt quá trình xét xử, Lan Anh nhiều lần đổ tội cho mẹ đẻ. Lan Anh nói, cháu Minh Minh tố bà ngoại sờ vào chỗ nhạy cảm. Lan Anh nói từng bị mẹ đánh và không muốn con gái sống như thế nên đưa về nhà.

Mặt khác, vợ chồng Lan Anh cũng khóc lóc cho rằng bị ép cung, không thừa nhận việc đánh cháu Minh Minh tử vong.

Được biết vào 15h ngày 19/11, HĐXX sẽ tuyên án vợ chồng Lan Anh.

Mẹ đẻ yêu cầu tử hình con gái vì bạo hành bé 3 tuổi

Hương Quỳnh

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/noi-dung-la-thu-tay-bi-cao-lan-anh-viet-cho-me-de-23816.html