Xét xử nữ giám đốc tự xưng là cảnh sát, cưỡng đoạt tiền du khách Hàn Quốc

Lụa tự xưng là cảnh sát Việt Nam, yêu cầu ông J. về đồn để làm rõ hành vi phạm tội, nếu muốn bỏ qua phải đưa 10.000 USD.

Từ trái qua: Thư, Nhơn, Lụa - Ảnh: Văn Tiến

Nhận án tù vì cưỡng đoạt tiền của người đàn ông Hàn Quốc

Chiều tối 29.11, TAND TP.Đà Nẵng xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Thị Lụa (34 tuổi, quê Thanh Hóa) 7 năm tù, Huỳnh Tấn Nhơn (39 tuổi, ngụ TP.Huế) 5 năm tù, Nguyễn Như Bảo Thư (23 tuổi, ngụ chung cư 12T2, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) 4 năm tù, cùng về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Lụa là Giám đốc Công ty TNHH Gia Khang Phú chuyên về vệ sinh công trình, Lụa đã ly hôn chồng, có 1 con 11 tuổi.

Lụa quen với ông Lee (người Hàn Quốc, chưa rõ lai lịch). Ông Lee nói với Lụa là ông L.J.J (55 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) là tội phạm mạng, chiếm đoạt 3,6 triệu USD và đang trốn lệnh truy nã quốc tế, hiện đang ở Đà Nẵng.

Ngày 16.7, ông Lee hẹn ông L.J.J đến một quán cà phê để Lụa theo dõi ông J. Lúc 18 giờ ngày 19.7, Thư đến quầy lễ tân khu căn hộ mà ông J. đang lưu trú để cảnh giới, còn Lụa, Nhơn lên phòng ông J.

Lụa đập cửa đến khi ông J. ra mở cửa. Do cả hai bất đồng ngôn ngữ nên ông J. gọi điện cho người phiên dịch. Qua điện thoại, Lụa tự xưng là cảnh sát Việt Nam, yêu cầu ông J. về đồn để làm rõ hành vi phạm tội, nếu muốn bỏ qua phải đưa 10.000 USD.

Ông J. trả giá 3.000 USD nhưng Lụa không chịu và đòi bắt người. Ông J. đành phải đưa trước 104 triệu đồng, hẹn sẽ chung thêm.

Cả nhóm của Lụa sau đó ra quán cà phê. Lụa chia cho Thư, Nhơn 10 triệu đồng/người, chia ông Lee 23 triệu đồng, còn lại Lụa giữ.

Ngày 20.7, 3 bị cáo quay lại căn hộ ông J. để đòi thêm tiền thì bị bắt giữ. Hiện ông Lee đang bị truy xét, riêng với ông J., cơ quan điều tra xác định không phải tội phạm, chỉ vì sợ Lụa, Nhơn nên phải đưa tiền.

Văn Tiến

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/xet-xu-nu-giam-doc-tu-xung-la-canh-sat-cuong-doat-tien-du-khach-han-quoc-1028421.html