Xếp hàng giữa đêm lạnh 'săn' hàng giảm giá Black Friday

Bất chấp nhiệt độ ngoài trời xuống thấp, nhiều người dân Hà thành vẫn chen chân tại các cửa hàng, trung tâm thương mại từ chập tối đến đêm, để săn đồ giảm giá của ngày Black Friday- 'Ngày thứ 6 đen tối'.

Gần 22h, trên tuyến phố thời trang Chùa Bộc, hàng trăm người vẫn ùn ùn đứng xếp hàng mua sắm.

Hưởng ứng sự kiện Black Friday thường diễn ra ở Mỹ, vài năm trở lại đây tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM cũng diễn ra sự kiện "Ngày thứ sáu đen tối".

Những mặt hàng chủ yếu là thời trang, giầy dép nên thu hút được phần lớn sự quan tâm của chị em phụ nữ.

Một cửa hàng quần áo trên phố Nguyễn Lương Bằng vào lúc khoảng gần 22h vẫn đông kín khách hàng mua sắm.

Đối tượng khách hàng chủ yếu là các bạn trẻ với sức mua lớn.

Theo một số chủ cửa hàng thời trang cho biết, sản phẩm được bán ra tốt nhất trong dịp này chính là áo ấm và khoác cho mùa đông.

Hè phố Chùa Bộc chật ních người mua sắm và hàng hóa.

Một số cửa hàng sản phẩm cao cấp chỉ giảm giá 10% cho sản phẩm bán ra.

Cũng nhiều của hàng giảm giá sâu từ 50 đến 60% cho tất cả các mặt hàng.

Một vài cửa hàng bày bán hàng ngay phía dưới chân cầu vượt dành cho khách bộ hành.

Đây là dịp mua sắm lý tưởng cho những "Tín đồ Shoping".

Đã nửa đêm, người người vẫn tấp nập vào-ra các cửa hàng thời trang mua sắm.

Mặt hàng thời trang mùa đông là những sản phẩm được chú ý nhất trong dịp này.

Một chủ shop vẫn tập kết hàng về vào thời điểm giữa đêm để phục vụ cho ngày mai, ngày chính thức của Back Friday.

"Chiến lợi phẩm" sau một đêm chen chân mua sắm của hai bạn sinh viên trường ĐH Thủy Lợi.

Hoàng Mạnh Thắng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te/xep-hang-giua-dem-lanh-san-hang-giam-gia-black-friday-1211224.tpo