Xếp hàng, chờ được cắt tóc miễn phí ở khu cách ly

Giữa thời tiết oi ả, đại úy Nguyễn Văn Quang vẫn nhiệt tình cắt tóc miễn phí cho những người dân đang cách ly.

Hơn 9h30 sáng 20/8, tại điểm cách ly Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô (Sơn Tây, Hà Nội), hàng chục người dân, cả trẻ em và người lớn tuổi, ngồi xếp hàng chờ cắt tóc miễn phí. Mọi người đều hào hứng khi lần đầu tiên được chú bộ đội cắt tóc.

Người cầm kéo là đại úy Nguyễn Văn Quang.

"Sáng, đi ngang phòng thấy một cháu học sinh tóc dài nên tôi ngỏ ý muốn cắt giúp cháu, không ngờ sau đó nhiều người xuống cắt như vậy", anh nói với Zing.

 Nhiều người xếp hàng đợi để được anh Quang cắt tóc.

Nhiều người xếp hàng đợi để được anh Quang cắt tóc.

Anh Quang kể được "học nghề" cắt tóc từ khi còn là học viên và các anh em thường cắt cho nhau. Từ ngày lên sĩ quan, anh ít cắt hơn nên thấy vui vì lần này có cơ hội trổ tài.

Dù thời tiết khá oi bức, mọi người ai nấy đều đổ mồ hôi, anh Quang vẫn "không thấy mệt mà chỉ vui vì được phục vụ bà con".

Chị Trần Thị Dung, người dân đang thực hiện cách ly tập trung tại đây, nói với Zing thấy có tổ chức cắt tóc, chị cũng dẫn con trai tới. Mọi người đều giữ trật tự, đeo khẩu trang, chờ tới lượt.

"Trời nóng nhưng ai nấy đều thoải mái, các bác trai lớn tuổi còn nhường cho các cháu nhỏ được cắt trước".

Trước đó, ngày 13/8, chị Dung cùng 2 con được đưa đến điểm cách ly tại thị xã Sơn Tây ngay khi xuống máy bay sau chuyến đi Đà Nẵng.

Hơn một tuần sống tại đây, chị cảm thấy thoải mái, biết ơn sự chăm sóc tận tình từ các chiến sĩ, nhân viên tuyến đầu chống dịch.

Mẹ con chị Dung và người dân được chăm sóc chu đáo tại khu cách ly.

Trường Quân sự được chia làm 2 khu: khu cách ly hoàn toàn và ngoài cách ly. Theo đó, các chiến sĩ trực tiếp phục vụ người dân phải cách ly hoàn toàn, không được ra ngoài và luôn mang đồ bảo hộ.

Chị Dung nói rất ấn tượng, cảm động với thái độ ân cần, niềm nở của các chiến sĩ dù họ phải làm việc ngày đêm.

"Cơm và đồ dùng sẽ được đưa đến rào chắn giới hạn, các chiến sĩ bên trong ra nhận và gửi tới từng phòng. Mấy hôm nay trời mưa, tôi thấy các anh ấy chạy qua lại dưới sân để đưa đồ cho bà con mà thương lắm. Mưa to, các hành lang bị ướt, bẩn, họ vẫn trong trang phục bảo hộ kín mít đi lau từng cầu thang", chị Dung cho hay.

Chị kể bữa sáng sẽ được các chiến sĩ đem đến khoảng 6h30-7h. Đến 9h, cán bộ y tế đi từng phòng đo thân nhiệt, phát khẩu trang cho mọi người. Bữa trưa được mang tới lúc 11h.

Chiều, mọi người thường rủ nhau xuống sân tập thể dục, vui chơi, sau đó tắm giặt và ăn cơm tối vào khoảng 18h30.

"Mọi người thường trêu nhau: 'Chỉ ăn với nằm, không phải làm gì, lại điều độ và đầy đủ thế này chỉ tăng cân thôi'", chị Dung hào hứng nói.

Tại khu cách ly, công việc của chị không bị ảnh hưởng nhiều vì vẫn có thể trao đổi bằng điện thoại với cơ quan, bạn bè, đồng nghiệp. Các con của chị cũng đang trong thời gian nghỉ hè nên việc học không bị gián đoạn.

Đinh Phạm
Ảnh: Trần Thị Dung

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/xep-hang-cho-duoc-cat-toc-mien-phi-o-khu-cach-ly-post1122569.html