Xem VN - UAE, khách bị 'chém' 400.000 gửi ôtô, 50.000 một chai nước

400.000 đồng một lượt gửi ôtô, 50.000 đồng cho xe máy và hàng loạt dịch vụ tăng giá 5-6 lần khiến người hâm mộ đến sân theo dõi trận đấu giữa tuyển Việt Nam và UAE bức xúc.

Chiều tối 14/11, trước trận đấu giữa tuyển Việt Nam và UAE vài giờ, không khí gần SVĐ Mỹ Đình trở nên náo nhiệt với sự xuất hiện của phe vé và hàng nghìn cổ động viên. Nhiều dịch vụ như trông xe, phục vụ nhu cầu ăn uống cũng mở ra “ăn theo”.

Các địa điểm nhận trông giữ xe còn bố trí người đứng tràn xuống lòng đường để chèo kéo người hâm mộ. Khi hỏi về giá vé gửi xe, một thanh niên cho biết: “Yên tâm, anh cứ vào gửi đi. Giá ở đây bằng nhau hết”.

Một chiếc ôtô gửi bên ngoài SVĐ Mỹ Đình phải trả từ 200.000-400.000 đồng. Ảnh minh họa.

Một chiếc ôtô gửi bên ngoài SVĐ Mỹ Đình phải trả từ 200.000-400.000 đồng. Ảnh minh họa.

Giá gửi xe máy bên ngoài SVĐ Mỹ Đình bị hét lên 50.000 đồng/lượt, với ôtô dao động từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng. Dù giá vé đắt đỏ, các bãi giữ xe tự phát vẫn chật kín xe gửi.

Chia sẻ với Zing.vn, Nguyễn Đức Hoàng (24 tuổi, nhân viên IT tại Hà Nội) cho biết hôm nay, cậu rủ em trai đi xem trận Việt Nam - UAE khi “săn” được 2 vé mệnh giá 400.000 đồng/vé. Tuy nhiên, hai anh em thực sự bức xúc trước giá dịch vụ bên ngoài và trong SVĐ Mỹ Đình.

Hoàng đi xe máy đến SVĐ Mỹ Đình từ sớm, gửi xe bên ngoài hết 50.000 đồng. Sau đó, hai anh em mua 2 ổ bánh mỳ trứng, Hoàng kể “bánh mỳ trứng đúng như định nghĩa, chỉ có mỗi trứng, không cho cả tương ớt”, giá 30.000 đồng/ổ. Vào trong sân, Hoàng mua thêm một chai nước suối giá 50.000 đồng.

“Biết là giá cao nhưng không ngờ cao tới vậy. Phe vé không bán được còn lỗ, chứ nhận trông xe, bán đồ ăn giá thế này thì chỉ có thắng lớn”, Hoàng nói.

Quầy hàng bán trong SVĐ Mỹ Đình không có giá cố định, thường bán gấp 5-6 lần. Ảnh: FB N.K.T.

Bên trong sân vận động, trước cửa vào của mỗi khán đài, ghi nhận nhiều quầy hàng bán bánh mỳ, nước lọc, xúc xích,… giá cao gấp khoảng 5 lần so với giá thị trường. Tuy nhiên, giá bán ở các quầy hàng này không cố định giá và tùy vào sự mặc cả của người mua.

Một ông bố dắt theo con nhỏ mua một chai nước suối kèm một xúc xích phải trả 90.000 đồng. Trong khi đó, một cổ động viên nữ mua một chai nước suối và một gói bim bim phải trả… 50.000 đồng.

Trên mạng xã hội tối 14/11, nhiều tài khoản cũng chia sẻ câu chuyện bị “chặt chém” khi đến sân Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

“Ngoài sân vận động, các gánh hàng rong vẫn bán 5.000-10.000 đồng một chai nước, 10.000 một quả trứng, 10.000 một cái bánh bao. Nhưng chỉ cách đó 50 m, qua hàng rào sắt, hoàn toàn trong khuôn viên của sân vận động, vài chục quầy hàng đồng loạt tăng giá gấp 5-6 lần: 30.000-50.000 đồng một chai nước, 40.000-50.000 đồng một cái bánh. Còn giá gửi xe bụi là 400.000 đồng cho ôtô”, một người dùng viết.

Người này cũng kể khi đặt câu hỏi với người bán sao lại bán giá gấp mấy lần như vậy, “chủ quầy ngang nhiên trả lời bọn em phải thầu chỗ giá cao và được bán giá em thích”.

Thực tế, tình trạng người hâm mộ đến sân theo dõi đội tuyển Việt Nam thi đấu phải chịu phí dịch vụ cao gấp 5-6 lần đã diễn ra phổ biến trong nhiều năm qua.

Nhiều người đặt câu hỏi: ai tiếp tay, ai chịu trách nhiệm cho việc chặt chém này ở sân Mỹ Đình?

Văn Hưng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/400000-dong-phi-gui-oto-50000-dong-chai-nuoc-loc-de-xem-vn-uae-post1013408.html