Xem Việt Nam đá giải Asian Cup ở Trường Sa

Đông đảo người hâm mộ cả nước đã tưng bừng đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam ngay sau trận đấu gặp Jordan tại vòng 1/8, giành quyền vào tứ kết gặp Nhật Bản.

Có thể chẳng náo nhiệt bằng nhưng ở một phần lãnh thổ của Tổ quốc, những cán bộ, chiến sĩ quần đảo Trường Sa cũng nô nức không kém khi theo dõi trận đấu, hồi hộp theo từng diễn biến suốt hơn 120 phút để rồi vỡ òa niềm vui cùng các chiến binh của đội tuyển Việt Nam.

Nằm cách đất liền hơn 300 hải lý, đảo Phan Vinh là điểm tựa tiền tiêu, trấn giữ vùng biển quan trọng thuộc quần đảo Trường Sa. Dẫu còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng được sự quan tâm của Đảng, nhà nước và các cấp chính quyền, nhân dân cả nước, cuộc sống của cán bộ và chiến sĩ trên đảo được cải thiện đáng kể, trong đó đời sống tinh thần rất được chú trọng, quan tâm. Sau những giờ huấn luyện và sinh hoạt mỗi ngày, cán bộ, chiến sĩ ở đảo được theo dõi mọi thông tin thời sự của đất nước và quốc tế qua hệ thống truyền hình K+. Đặc biệt trong tháng 1-2019, chương trình hằng đêm của đảo còn có thêm "Chuyên mục bóng đá", tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ ủng hộ đội tuyển bóng đá Việt Nam tranh tài tại Asian Cup 2019.

Hào hứng mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Jordan

Hào hứng mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Jordan

Vừa hoàn tất nhiệm vụ thay, thu quân và chúc Tết Kỷ Hợi 2019 ở quần đảo Trường Sa mà điểm cuối là đảo Phan Vinh, ngay trên đường rời đảo, đoàn công tác số 2 của Tổng cục Chính trị, Vùng 4 Hải quân, UBND huyện Trường Sa trên chuyến tàu HQ 561 (thuộc Lữ đoàn 164 - Đoàn Trường Sa anh hùng) cũng háo hức theo dõi trận đấu ngay trên tàu. Những con sóng cấp 4-5 cao hàng mét ập vào mạn tàu, xô lệch mọi thứ nhưng không làm giảm nhiệt huyết của các cán bộ, chiến sĩ, bất chấp hình ảnh trận đấu vô cùng… chập chờn.

Chuyện tương tự cũng xảy ra khi tàu HQ 561 theo dõi 3 trận đấu vòng bảng của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước đó, khiến tất cả phải vừa xem vừa… đoán tình huống mà vẫn vô cùng hào hứng.

Binh nhất Hoàng Châu Bình (quê Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), người vừa hoàn thành 2 năm nghĩa vụ gồm cả 1 năm phục vụ ngoài đảo, ao ước về sớm hơn ít ngày để được xem cảnh người hâm mộ "xuống đường" ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Chàng trai 20 tuổi rắn rỏi này dù vậy cũng chẳng phải đắn đo nhiều khi chỉ vài ngày nữa thôi, anh sẽ được về đón Tết cùng gia đình và hy vọng chứng kiến đội tuyển Việt Nam tiếp tục thi đấu khởi sắc, đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ cả nước.

Bài và ảnh: Đào Tùng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/xem-viet-nam-da-giai-asian-cup-o-truong-sa-20190122213242804.htm