Xem phim 'Vườn sao băng 2018' tập 47 - 48: Đạo Minh Tự và Sam Thái cùng nhau tuyệt thực khiến khán giả xót xa

Những tưởng Đạo Minh Tự và Sam Thái đã được mẹ anh chấp nhận nhưng cuối cùng lại chỉ là kế hoãn binh của bà. Cả hai lại tiếp tục phải cùng nhau cửa ải cuối cùng để đến với bến bờ hạnh phúc vô cùng chông gai.

Ở tập trước của phim Vườn sao băng 2018 (流星花园), Đạo Minh Tự đã nhận được sự đồng ý qua điện thoại của mẹ anh ở Luân Đôn cho phép anh kết hôn cùng Sam Thái. Điều này khiến mọi người đều vui mừng chờ mong một hôn lễ sớm diễn ra. Mở đầu tập 47 là hình ảnh F4 tụ tập trở về trường trong buổi diễn thuyết dành cho sinh viên.

Tây Môn đại diện F4 chia sẻ về khoảng thời gian học tập tại học viện Minh Đức đồng thời giải tỏa nhiều tin đồn sai lệch về nhóm F4. Qua bài diễn thuyết của F4, lần nữa cho thấy được tình cảm gắn bó giữa 4 chàng trai tuy không ruột thịt nhưng lại vô cùng hiểu nhau, luôn ở bên cạnh huynh đệ khi cần. Đây cũng chính là điều mà phiên bản 2018 này đã làm tốt nhất trong tất cả các phiên bản.

Tây Môn tự hào nói về nhóm F4 cũng như tình bạn giữa cả bốn người khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tây Môn tự hào nói về nhóm F4 cũng như tình bạn giữa cả bốn người khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Bài diễn thuyết của Tây Môn khiến nhiều khán giả hồi tưởng lại thời sinh viên của mình nhiều hơn, làm cho tình tiết phim trở nên gần gũi, chân thực.

Sau buổi diễn thuyết, Sam Thái phát hiện A Tự cố tình mang đôi giày da cá sấu mà lần đầu cô gặp anh tạo nên mối quan hệ oan gia ngõ hẹp giữa hai người. Cả hai nói được vài câu liền cãi nhau tưng bừng.

Có thể nói phiên bản này chính là phiên bản “mặn” nhất trong tất cả các phiên bản khi Tây Môn và Mỹ Tác sẵn sàng lầy lội đóng giả điệu bộ cãi nhau thường thấy của Sam Thái – A Tự khiến khán giả cười nghiêng ngả.

Không còn mờ nhạt như nhiều phiên bản khác, F4 của phiên bản này thường xuyên troll chiến hữu không thương tiếc cho khán giả thấy được không khí tuổi trẻ vô cùng chân thực, gần gũi.

Kể cả cặp đôi chính cho dù trong hoàn cảnh hẹn hò lãng mạn cũng có khi “mặn” hết cỡ trong từng khoảnh khắc đúng chất một cặp đôi trẻ con, đáng yêu gây được thiện cảm cho khán giả.

Sau những phút giây đấu khẩu thì A Tự vẫn luôn là người nhường nhịn, yêu chiều Sam Thái nhất mà chắc hẳn cô gái nào cũng phải ghen tị.

Đạo Minh Tự chắc chắn là hình mẫu chuẩn mực bạn trai mà cô gái nào cũng muốn có được trong đời.

Ở tập này, khán giả lại tiếp tục được hưởng “đường” từ cặp đôi phụ Tây Môn – Tiểu Ưu sau khi cả hai chính thức hẹn hò. Tiểu Ưu tặng bánh kem cho Tây Môn trong ngày hẹn hò chính thức của hai người, tuy không phải là người thích ăn ngọt nhưng Tây Môn lãng mạn nói rằng vì thích Tiểu Ưu nên anh sẵn sàng ăn thử. Cả hai còn ngọt ngào đút nhau ăn bánh. Cặp đôi phụ nhận được sự yêu mến rất lớn từ khán giả. Đặc biệt là sự ngô nghê của chàng cao thủ tình trường trước sự chủ động của Tiểu Ưu.

Tiểu Ưu luôn chủ động chinh phục chàng cao thủ tình trường khiến anh nhiều phen không đỡ kịp.

Bị Hoa Trạch Loại và Mỹ Tác bỏ rơi, Tây Môn đành phải tìm Thanh Hòa giúp đỡ kế hoạch tặng quà lãng mạn cho Tiểu Ưu nhưng lại không thành công khiến anh vô cùng tức giận.

Dù phá nát kế hoạch tặng quà lãng mạn của Tây Môn nhưng khán giả lại nhìn thấy tiến triển mới của cặp đôi Lý Chân và Thanh Hòa.

Nhiều khán giả cho rằng cặp đôi chính nên học hỏi cặp đôi phụ này về kỹ năng hôn khi Tiểu Ưu và Tây Môn hẹn hò không bao lâu nhưng hôn nhau còn mãnh liệt hơn cả nam nữ chính.

Người xem còn gào thét cho rằng Sam Thái nên học hỏi bạn thân Tiểu Ưu nhiều hơn để chủ động thể hiện tình cảm với A Tự như cách Tiểu Ưu cưỡng hôn Tây Môn đến hai lần khiến chàng cao thủ tình trường đứng hình.

Đạo Minh Tự lần nữa dành tặng cho Sam Thái lời cầu hôn chân thành ngay tại nhà anh, cũng chính là nơi mà cả hai từng ngắm sao băng và anh nguyện đem tất cả sao băng trên trời đổi lấy cô. Lần này, cũng chính chỗ này, A Tự dành cho Sam Thái lời ước hẹn trọn đời, anh nói rằng cả đời này sẽ ở bên cạnh chăm sóc cô, nhường nhịn cô, nghe theo cô chỉ cần cô trao nửa đời còn lại cho anh chăm sóc. Lời nói của A Tự khiến Sam Thái vô cùng cảm động. Cô cho biết cả đời này chỉ có thể ở bên A Tự khiến anh an lòng. Cả hai trao cho nhau nụ hôn giữa không gian lãng mạn nhưng vẫn khiến khán giả không hài lòng bởi từ đầu phim đến giờ cặp đôi chính luôn hôn rất nhẹ nhàng như chỉ chạm môi.

Không gian lãng mạn có nến và hoa hồng mà A Tự cất công chuẩn bị để cầu hôn Sam Thái.

Cả hai lần nữa trao nhau nụ hôn lãng mạn nhưng vẫn chưa khiến khán giả hài lòng.

Tiểu Ưu vì tạo ra được loại thức uống bán chạy nên được bà chủ thăng lên làm cửa hàng trưởng. Tây Môn vì muốn khích lệ bạn gái mà dẫn theo F4 đến giúp cô bán trà sữa trong ngày đầu cô làm cửa hàng trưởng. Với nhan sắc và sức hút của F4, cửa hàng của Tiểu Ưu nhanh chóng vượt mức chỉ tiêu. Sự quan tâm, chu đáo của Tây Môn làm mọi người cũng hạnh phúc lây. Quả nhiên là cao thủ tình trường, rất biết cách lấy lòng bạn gái.

Cũng trong buổi tối khi đóng cửa tiệm, mọi người cùng nhau trò chuyện, Mỹ Tác cho rằng thật sự không ngờ cô gái bình thường như Sam Thái lại có thể cảm hóa được Đạo Minh Tự, còn khen cô nàng ngày càng đáng yêu. Lời khen của Mỹ Tác đánh động sự lém lỉnh của Hoa Trạch Loại, anh chàng lại đòi hôn Sam Thái trước mặt A Tự. Nhìn thấy sự ghen tuông của A Tự, Loại lại càng làm tới, anh bật dậy hôn nhẹ lên trán Sam Thái khiến A Tự tức giận.

Giữa lúc A Tự đang muốn tính sổ với Loại thì Tây Môn lại cho rằng chỉ hôn một cái không có chuyện gì. Lời nói của Tây Môn càng làm A Tự giận, anh nói rằng muốn hôn Tiểu Ưu thì Tây Môn lại không cho. A Tự bắt đầu làm loạn chạy đuổi theo Tiểu Ưu chỉ đến khi nghe tiếng quát từ Sam Thái anh mới chịu ngồi xuống. Đúng thật như Mỹ Tác nói chỉ có Sam Thái mới thu phục được chàng trai trẻ con này. Sam Thái bảo rẽ trái, A Tự chắc chắn không dám rẽ phải. Có được người yêu nghe lời như thế nào thì còn gì bằng.

Ngày hôm sau chính là ngày hẹn mà mẹ A Tự nói rằng sẽ cùng anh đến nhà Sam Thái hỏi cưới cô. Thế nhưng, bà lại nuốt lời nhốt A Tự trong nhà và cắt đứt liên lạc của anh với bên ngoài. Đạo Minh Phong còn thông báo với Sam Thái rằng bà sẽ đưa A Tự về Luân Đôn, sẽ không bao giờ cho phép anh quay về Thượng Hải.

Mẹ A Tự lại tiếp tục giở trò chia rẽ uyên ương.

Sam Thái vô cùng thất vọng khi mẹ A Tự bất ngờ nuốt lời không chấp nhận hôn sự của hai người còn không cho cô gặp A Tự.

Giữa lúc này, F4 vẫn không hề hay biết chuyện đã xảy ra còn đang đợi A Tự đến tổ chức tiệc giã từ hội độc thân.

Sam Thái đến và thông báo cho mọi người biết mẹ A Tự đã nuốt lời. Hoa Trạch Loại đoán ra được đây là kế hoãn binh của Đạo Minh Phong để khống chế A Tự.

Vì muốn chống đối với mẹ mình, A Tự quyết định tuyệt thực.

Hoa Trạch Loại, Mỹ Tác và Tây Môn lẻn vào nhà nhìn thấy tình cảnh A Tự yếu ớt nằm trên giường càng thấy xót xa.

Tiểu Tư bị cha mẹ ép kết hôn cùng Đạo Minh Tự để hoàn thành kế hoạch hợp tác giữa hai tập đoàn bởi lẽ đây là cách tốt nhất cứu lấy tập đoàn Đạo Minh đang gặp khó khăn.

Đạo Minh Tự nhiều ngày liền không ăn cũng không uống, bị mẹ anh giam trong phòng kiên quyết phản đối hôn sự bị sắp đặt với Tiểu Tư. Nhìn thấy A Tự ngày càng yếu đi nhưng vẫn không bỏ cuộc cũng chẳng ai có thể khuyên nhủ được, F3 và Tiểu Tư cùng đến nhà năn nỉ Sam Thái đến khuyên A Tự vì anh chỉ nghe lời mỗi mình cô. Sam Thái vì lo cho an nguy của A Tự mà đồng ý đi cùng Tiểu Tư gặp anh, khuyên anh bỏ cuộc cũng nói rằng bản thân đã từ bỏ anh.

Mọi người đến nhà năn nỉ Sam Thái khuyên A Tự bỏ cuộc dù biết cô cũng đang rất đau lòng.

Vì tính mạng của A Tự, Sam Thái đồng ý đến khuyên anh bỏ cuộc, cũng nói rằng bản thân đã từ bỏ anh.

Sam Thái không được gặp mặt A Tự mà phải nói chuyện với anh bên ngoài cánh cửa. A Tự vừa nghe thấy tiếng Sam Thái gọi tên mình đã gom tất cả sức lực đến bên cửa. Sam Thái nén đau lòng nói rằng cô không thật lòng thích anh, chỉ muốn lợi dụng anh nhưng A Tự lại thừa sức biết được rằng cô đang nói dối. A Tự nói rằng: “Chỉ có Sam Thái lo lắng cho anh nhất, chỉ có Sam Thái yêu anh nhất”. Anh còn giải thích cho Sam Thái biết tại sao anh phải kiên trì, bảo cô nhớ lại những lần anh chưa từng bỏ cuộc, nói rằng bản thân anh dù quá khứ, hiện tại hay tương lai đều sẽ không vì bất cứ điều gì mà từ bỏ cô. Đôi uyên ương khổ mệnh cuối cùng đã quyết định kiên trì đấu tranh vì tình yêu của mình, quyết không buông tay đối phương.

Thế nhưng sự xuất hiện của Sam Thái lại càng khiến anh có thêm động lực kiên định với lựa chọn của mình.

Sam Thái không những không khuyên được A Tự mà chính cô cũng làm theo anh, cô đứng trước cửa nhà Đạo Minh Tự, không ăn không uống dầm mưa cả ngày dài khiến ai nhìn cũng xót xa.

A Tự cũng không khá khẩm gì hơn. Anh chàng không ăn không uống nhiều ngày liền khiến sức lực nói chuyện cũng đã không còn.

Liệu tấm chân tình của Đạo Minh Tự và Sam Thái có đánh động được trái tim sắt đá của mẹ anh sẽ được bật mí vào các tập tiếp theo phát sóng lúc 21 giờ từ thứ 2 đến thứ 4 trên đài truyền hình Hồ Nam (Trung Quốc).

Vũ Phong

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/xem-phim-vuon-sao-bang-2018-tap-47-48-dao-minh-tu-va-sam-thai-cung-nhau-tuyet-thuc-khien-khan-gia-xot-xa-3568006.html