Xem phim Tập 22 'Diên Hi công lược': Cao Quý phi bị Thái hậu phạt nặng, Thuần Phi lại xuất hiện kịp thời cứu Hoàng hậu

Tập 22 'Diên Hi công lược' (延禧攻略) khiến người xem nghẹt thở trước âm mưu thâm độc của Cao Quý phi, và lần này Ngụy Anh Lạc đứng ra giúp bà ta.

Tập 22 Diên Hi công lược (延禧攻略) tiếp tục mang đến mưu đồ của Cao Quý phi (Đàm Trác) đối với Hoàng hậu (Tần Lam). Sau khi Thư Quý nhân tìm cách hãm hại vị chủ lục cung nhưng thất bại, Cao Quý phi lại trở thành đối tượng khiến Thái hậu chú ý và phật lòng.

Cao Quý phi đau đớn khi sân khấu hát kịch bị tháo dỡ

Chuyện liên quan của vị cung nữ trong tập 21 Diên Hi công lược có gì đó bất thường, làm cho Hoàng hậu trong lòng không tránh khỏi nghi ngờ. Lúc này, Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) mới bẩm báo Hoàng hậu về việc làm của mình. Đầu tiên là sự bàn tán về Lạc Thần của hai cung nữ trên Cát Lâu, tiếp đó là thái độ thờ ơ không hề có chút đau lòng gì về cái chết của bạn mình - cung nữ đã chết.

Tình tiết chủ động bất ngờ của Chi Lan khi giành phần chạy trước. Từ những chi tiết này có thể cho thấy tất cả mọi chuyện đều là âm mưu, quỷ kế của Cao quý phi và Thư quý nhân với mục đích giá họa cho Hoàng hậu. Cho nên Anh Lạc mới tùy cơ ứng biến và giúp Hoàng hậu vượt qua được cửa ải khó khăn này. Nghe những lời này, Hoàng hậu trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu, dù gì đi chăng nữa mọi chuyện cũng đều từ xuất phát từ bản thân mà ra, huống hồ còn hại chết một mạng người.

Về phần Cao quý phi, Thái hậu đã cho người đến cung điện tháo gỡ đi sân khấu hát kịch. Nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn của Trữ Tú Cung, Cao quý phi cảm thấy rất đau lòng, ngay cả Chi Lan bên cạnh buồn thay cho chủ của mình. Bất kể Chi Lan có cầu xin thế nào thì Lưu cô cô bên cạnh Thái hậu cũng không hề niệm tình. Thậm chí, tất cả những gì liên quan đến hát tuồng đều bị đem đi thiêu hủy. Đồng thời, Thư quý nhân đã bị phạt quỳ ngoài cửa hết một đêm - người luôn phá hoại mọi chuyện.

Phía bên Hoàng hậu, vì trong lòng buồn bực, không vui đến hạt cơm cũng không muốn đụng, không thèm ngó ngàng đến Anh Lạc và Minh Ngọc. Không tránh khỏi đau lòng, Anh Lạc đã chủ động mang đồ ăn lên, còn đem ngọn nến đến đặt trước mặt Hoàng hậu, đồng thời hỏi thăm Hoàng hậu về nguyên nhân vì đâu mà tức giận.

Thấy tấm lòng của Anh Lạc, Hoàng hậu cũng đã vơi đi phần nào, Minh Ngọc và Nhĩ Tình lúc này mới dám xuất hiện. Hoàng hậu thổ lộ rằng người mà mình giận không phải là bọn họ mà cảm thấy rằng những việc tích đức trước đây mà mình làm đều mang đến sự thiệt thòi. Từ đó mới nổi lên trận cuồng phong trong hậu cung, gây nên họa lớn.

Thế nhưng, đối việc chuyện này, Thái hậu lại không hề có chút nghi ngờ gì mà mọi việc làm chỉ vì muốn giữ thể diện cho mình. Hoàng hậu cho rằng làm tốt ngôi vị Hoàng hậu của đại Thanh còn khó hơn là việc làm một người phụ nữ được Hoàng thượng sủng ái, vì thế sau này đối với mọi việc cần phải nghiêm khắc hơn. Nhưng Anh Lạc không hề biết rằng, người phụ nữ hoạt bát, đáng yêu này luôn mang một tình yêu thuần khiết nhất đối với phu quân của mình nhưng cả đời này cũng không đổi lại được sự tự do như trước.

Cao Quý phi và Thư Quý nhân lôi kéo Ngụy Anh Lạc, âm mưu giết chết Hoàng hậu cùng Phó Hằng

Ngày thứ hai của Trữ Tú cung, Thư quý nhân vẫn đang quỳ ngồi cửa đang cầu xin Cao quý phi có thể tha lỗi cho mình lần nữa vì cô vẫn còn cách để trừng trị Anh Lạc. Vì để đạt được mục đích này, Thư quý nhân đã cho người bắt Trường ma a đến Trữ Tú cung, hi vọng Trương ma ma có thể trở thành mồi nhử dụ Anh Lạc.

Người vốn sống trong cung đã lâu, có nhiều kinh nghiệm như Trương ma ma không khó để nhận ra âm mưu cả Thư quý nhân, nên đã nói dối rằng mình không hề quen biết Anh Lạc. Nhưng không ngờ rằng, bọn họ lại dùng đứa con trai duy nhất của mình ra uy hiếp, bắt Trương ma ma nói ra những chuyện liên quan đến Anh Lạc. Vì tính mạng của đứa con mình, Trương ma ma không còn cách nào khác đành nghe theo sự sai bảo của bọn họ.

Không lâu sau, vì để sửa y phục cho Hoàng hậu Anh lạc đã đến Khuê phòng, người vốn thông minh như Anh Lạc rất nhanh có thể nhận ra được sự khác biệt so với thường ngày của Trương ma ma. Trương ma ma đành phải nói dối rằng mình đang bị cảm, còn không ngừng dặn dò Anh Lạc từ nay về sau càng phải cẩn thận đề phòng hơn.

Sau khi rời khỏi Khuê phòng, Anh Lạc không ngừng suy nghĩ về những hành động, lời nói có phần khó hiểu của Trương ma ma ngày hôm nay, bất ngờ đụng phải Chi Lan. Chi Lan nói rằng mình biết được nguyên nhân cái chết của chị gái Anh Lạc, nếu như muốn biết thì nửa đêm canh ba phải một mình đến Trữ Tú cung. Vì khát khao muốn biết được cái chết của chị gái mình, đợi đến nửa đêm, Anh Lạc đã một mình đến Trữ Tú cung theo lời dặn dò của Chi Lan.

Mặt khác, Cao quý phi cho gọi nô tài tiểu Chương Tử đến Ngự Hoa viên. Vào đêm mùng 10 tháng giêng âm lịch tiểu Chương Tử nói rằng mình thấy một người đàn ông đang cưỡng hiếp một cung nữ. Mà người đó không ai khác chính là Phó Hằng (Hứa Khải). Anh Lạc đột nhiên cười to lên khi nghe được những lời này.

Bởi vì Anh Lạc biết được tất cả những lời này đều là âm mưu do Cao quý nhân bày ra nhưng Anh Lạc không ngờ rằng tiểu Chương Tử còn lấy ra chứng cứ khác. Đó chính là dây đai lưng của Phó Hằng. Điều này cũng đồng nghĩa rất có thể Hoàng hậu vì để bảo vệ em trai của mình mà mưu sát cung nữ đó.

Nhìn thấy Anh Lạc bắt đầu có những biểu hiện nghi ngờ, Cao quý phi cảm thấy rất hài lòng. Đồng thời mua chuộc Anh Lạc, hy vọng Anh Lạc có thể về phe mình mà hạ độc với Hoàng hậu. Sau một chút do dự Anh Lạc cũng đã cầm lấy thuốc độc.

Ngày hôm đó, Phó Hằng lại đến Trường Xuân cung để thăm Hoàng hậu. Nhìn thấy Phó Hằng, Anh Lạc vẫn nụ cười dịu dàng như lúc trước trên khuôn mặt, nhưng vừa quay đầu đi đã là thái độ khác. Nhĩ Tình và Minh Ngọc vì sự quan tâm đặc biệt của Phó Hằng dành cho Anh Lạc cảm thấy buồn lòng, nhưng giữa Minh Ngọc và Nhĩ Tình có điều khác biệt giữa hai người họ là Nhĩ Tình đều đem mọi tình cảm cất giấu vào trong.

Sau đó, Anh Lạc đi xuống bếp, cố tình giành việc pha trà với Trân Châu. Đúng lúc này, Thuần phi cũng đến hỏi thăm Hoàng hậu, nhưng khi nghe thấy Phó Hằng cũng ở đây, Thuần phi vội vàng chuẩn bị về phủ. Nhìn thấy những thứ trước mắt Anh Lạc cảm thấy những việc này có chút bất thường.

Tại Trường Xuân cung, Trân Châu và Anh Lạc đã mang trà lên. Người dùng trà đầu tiên lại chính là Phó Hằng, thấy vậy Thuần phi đột nhiên xông vào hất vỡ ly trà. Thì ra Thuần phi đã ngửi thấy một mùi thơm gì đó khác thường. Hơn nữa, mùi này chính là của Cao quý phi. Điều này chứng tỏ, Anh Lạc đã ở lại trong Trữ Tú cung rất lâu, đồng thời có thể làm ra chuyện phản bội đến Trường xuân cung. Ngoài ra, Thuần phi còn tìm được một bao thuốc độc đã dùng hết trong nước trà.

Liệu rằng Ngụy Anh Lạc sẽ phải đối mặt thế nào với Hoàng hậu, Phó Hằng và cả Thuần Phi khi âm mưu bị bại lộ? Hãy cùng SAOstar đón xem tập tiếp theo của Diên Hi công lược.

Bảo Duyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/tap-22-dien-hi-cong-luoc-cao-quy-phi-bi-thai-hau-phat-nang-thuan-phi-lai-xuat-hien-kip-thoi-cuu-hoang-hau-3339961.html