Xem phim 'Hậu cung Như Ý truyện' tập 17-18: Nô tỳ A Nhược phản chủ khiến Nhàn Phi bị giáng cấp

Cuối tập 16 'Như Ý truyện', sau màn thắng quá đẹp của mình, Nhàn Phi đã củng cố được địa vị của mình trong hậu cung. Cả Hoàng hậu, Cao thị đều thất thủ trước cô nên Hoàng thượng đã giao quyền quản lý lục cung cho Nhàn Phi. Hãy cùng theo dõi hai tập 17 và 18 của phim.

Tập 17 của phim Hậu cung Như Ý truyệnbắt đầu bằng một tiếng thét thất thanh của Nghi Quý nhân tại Cảnh Dương cung khiến người xem giật mình. Hôm nay là ngày Kinh trập - ngày diệt rắn rết trong dân gian - nên khắp nơi trong nội cung đều quét vôi đuổi bò sát. Nhàn Phi sau khi nắm quyền chưởng quản lục cung đã quyết định đến thăm Nghi Quý nhân đang mang thai. Nào ngờ vừa bước đến cửa Cảnh Dương cung, cô đã nghe tiếng Quý nhân hốt hoảng bên trong. Hóa ra từ trên xà nhà rơi xuống một con rắn độc đe dọa tính mạng mẹ con Nghi Quý nhân.

Nhàn Phi lúc này đã lệnh cho thái giám ở Cảnh Dương cung ra sức xử lý con rắn kia. Nghi Quý nhân hoảng hốt toát mồ hôi. Vì cái thai này rất được Hoàng thượng xem trọng nên chẳng bao lâu tin tức đã đến tai Hoàng hậu. Hoàng hậu cùng Gia Quý nhân vốn định đến Hiệt Phương điện thăm Nhị A ca đành quay lại, di giá đến Cảnh Dương cung. Hoàng thượng cũng có mặt an ủi ái thiếp trong cơn hoảng loạn.

Hoàng hậu cảm thấy Nghi Quý nhân không thể ở lại Cảnh Dương cung nữa vì nhiều lý do. Mặt khác, người cho rằng Nghi Quý nhân vốn là tì nữ của mình nên việc đưa Quý nhân về Trường Xuân cung chăm sóc là hoàn toàn thỏa đáng. Song, Gia Quý nhân lúc này đã lên tiếng ngăn cản. Cô cho rằng Nhị A ca Vĩnh Liễn sau khi được phát hiện mắc bệnh suyễn đã được đưa về Trường Xuân cung, việc chăm sóc A ca cũng không đơn giản nên nếu Hoàng hậu cưu mang thêm mẹ con Nghi Quý nhân sẽ khó chu toàn mọi việc. Cô còn khẽ “ném đá xuống giếng” bằng cách nói bóng gió Nhàn Phi phụng chỉ cai quản hậu cung, tính cách tỉ mỉ, rất thích hợp chăm sóc sản phụ.

Hoàng thượng không lên tiếng trước lời đề nghị này của Gia Quý nhân. Như Ý hiểu rõ chức trách của mình nên đã đồng ý đón Nghi Quý nhân đến Diên Hi cung cho mình chăm sóc. Ngoài ra, Nhàn Phi cũng cảm thấy việc rắn độc xuất hiện trong Cảnh Dương cung là điều không thể bởi trước đó khắp nơi trong Tử Cấm Thành đều được rắc vôi đuổi bò sát. Vậy là cô âm thầm điều tra, sau đó bẩm báo với Càn Long rằng mình phát hiện có chất dụ rắn trong sơn quét tường Cảnh Dương cung. Tuy nhiên, truy bắt hung thủ vào lúc này không phải điều cần quan tâm nhất, điều cần Nhàn Phi lưu tâm chính là sự an toàn của mẹ con Nghi Quý nhân.

Phía Trường Xuân cung cũng bắt đầu có lục đục. Hoàng hậu đã lên tiếng khiển trách Gia Quý nhân không giữ lễ giáo, ra mặt đẩy người của mình về phía Như Ý. Song, Gia Quý nhân vốn tính giảo hoạt đã vội biện bạch cho chính mình. Trước tiên, cô mang Nhị A ca vào câu chuyện của mình để làm xiêu lòng Hoàng hậu, sau đó cô tiếp tục úp mở một số hiểm họa của việc cưu mang một sản phụ cho Hoàng hậu xem xét. Thông qua lời nói của cô, có vẻ như sẽ có một mưu đồ vô hình khiến Nghi Quý nhân sảy thai trong tương lai. Và hiển nhiên, Nghi Quý nhân có chuyện, đồng nghĩa trên dưới Diên Hi cung cũng không thoát khỏi liên can. Hoàng hậu sau khi nghe Gia Quý nhân giải thích đã đồng ý bỏ qua cho cô.

Phía Hàm Phúc cung lúc này tuy yên ắng nhưng cũng không phải không có chuyện để xem. Trước đó, khán giả đã một phen bất ngờ trước khả năng điều khiển rắn của Song Hỉ. Song Hỉ lại là tâm phúc của Cao Quý phi nên khó tránh có nhiều suy đoán chuyện lần này ở Cảnh Dương cung do cô gây ra. Tuy nhiên, qua lời trò chuyện của chủ bộc Hàm Phúc cung, chúng ta có thể xóa bỏ nghi vấn đối với Cao Quý phi.

Trở lại Diên Hi cung, Nghi Quý nhân lúc này đã vào ở Đông Noãn các. Mọi chuyện đều được cung chủ là Nhàn Phi chăm lo kĩ lưỡng. Thật trùng hợp, Nghi Quý nhân khi mang thai cũng thèm ăn hải sản như Mai Quý nhân trước đó. Nhàn Phi thấy một tốp thái giám mang hải sản đến Diên Hi cung đã sinh hoài nghi. Người chặn họ lại để xem hải sản có vấn đề gì không, song lại không phát hiện được sai sót. Tuy nhiên, tối hôm đó, tại Diên Hi cung, có kẻ đã lén giở trò trong bếp. Quả nhiên, kẻ giấu mặt ra tay rất ngoan độc. Có vẻ như lần hãm hại Nghi Quý nhân này cũng được sắp xếp bởi kẻ đã ra tay với Mai Quý nhân lần trước.

Sự thật chứng minh, Nghi Quý nhân sau khi dọn vào Diên Hi cung thì những biểu hiện lúc mang thai như bị nhiệt miệng, mệt mỏi, sợ lạnh đều xuất hiện như Mai Quý nhân trước đó. Tuy nhiên, Nhàn Phi lúc này lại cho rằng đây là triệu chứng của sản phụ nên đã bỏ qua không lưu ý.

Sóng gió cuối cùng cũng cuốn đến nhấn chìm Diên Hi cung. Vào một buổi tối khi Nhàn Phi đang chăm sóc cho Đại A ca, thái giám trong cung truyền đến tin tức báo rằng Nghi Quý nhân có dấu hiệu sảy thai. Khi Nhàn Phi đến bên giường của Quý nhân, Quý nhân đã ngất lịm, cái thai cũng được xác nhận là không giữ được. Chưa hết bàng hoàng, Nhàn Phi thoáng thấy Hoàng thượng gục ngã ngoài sân. Người tự trách bản thân tội lỗi khiến con cái cứ vô duyên tử vong.

Tập 18 của Hậu cung Như Ý truyện tiếp tục kể câu chuyện lùm xùm ở Diên Hi cung. Hoàng hậu lúc này đã đến trước cổng cung Diên Hi. Hoàng hậu thoáng bực tức vì con cờ Nghi Quý nhân của mình đã bị người khác phá hỏng. Phía Hàm Phúc cung cũng nhanh chóng được truyền tin tức đến. Cao Quý phi thoáng ngạc nhiên, sau đó ra lệnh cho người hầu chuẩn bị chứng cứ nhằm lật đổ Nhàn Phi. Trong khi đó ở Khải Tường cung, Gia Quý nhân có thai.

Thái hậu hay tin dữ lập tức nổi trận lôi đình, yêu cầu Hoàng hậu phải điều tra rõ ngọn ngành sự việc. Vì thế, trên dưới Diên Hi cung đều bị lục soát kĩ càng. Từ đống chứng cứ thu thập được, Hoàng hậu ra lệnh cho hạ nhân mời ba vị phi tần cung Diên Hi đến Trường Xuân cung đối chất. Lúc này, Gia Quý nhân cũng lặng lẽ đến An Hoa điện mời thêm một người nữa đến Trường Xuân cung xem xử án. Người đó là Mai Quý nhân.

Khi đã đủ mặt, Hoàng hậu bắt đầu phá án. Chứng cứ đầu tiên được Hoàng hậu đưa ra chính là số tàn tro than sưởi của Nghi Quý nhân. Theo thái y có mặt tại điện lúc đó, trong đống tro này có chứa một lượng lớn thủy ngân. Hoàng hậu tiếp tục cho trình chứng cứ thứ hai lên điện. Đó là thức ăn dư của Nghi Quý nhân. Và các thái y cũng xác nhận trong thức ăn có thủy ngân.

Hoàng hậu lệnh cho Tố Luyện đến Diên Hi cung thu thập thêm chứng cứ. Kết quả, A Nhược ra sức ngăn cản. Song, chó cậy thế chủ, Tố Luyện dĩ nhiên có quyền đá A Nhược sang một bên để tra án. Và rồi cả A Nhược cũng bị dẫn đến Trường Xuân cung làm nhân chứng. Chứng cứ mới nhất được tìm thấy chính là một lượng chu sa (thủy ngân) trong hộp trang điểm của Nhàn Phi. Sau đó, cung nhân mang cá và lọ bài trí trong phòng của Nghi Quý nhân đồng loạt chỉ tội Nhàn Phi mưu hại long thai của không chỉ Nghi Quý nhân mà còn có của Mai Quý nhân.

Tuy nhiên đó vẫn chưa phải là cú hích lớn nhất trong ngày hôm nay. A Nhược xuất hiện và châm dầu vào lửa tố cáo tội danh của Nhàn Phi. Vì cô là cung nữ hồi môn của Nhàn Phi nên lời nói hoàn toàn đáng để mọi người tin cậy. Nhàn Phi lúc này thật sự hiểu bản thân không cách nào trở mình vì kẻ thù quá cao tay, mua chuộc cả thị nữ thân cận của mình. Cô vô vọng nhìn Càn Long, một mực phủ nhận những lời buộc tội. Cuối cùng, Thái hậu cũng lên tiếng giáng cấp Nhàn Phi thành Nhàn Quý nhân, giam lỏng cô ở Diên Hi cung.

Diên Hi cung tiếp tục những ngày tháng lạnh lẽo như trước. Nhàn Quý nhân quá đỗi đau lòng vì chỉ trong một buổi, người mà cô hết mực tin tưởng đã quay lưng với mình. Lúc này, Hải Quý nhân đã đến và an ủi Nhàn Quý nhân. Cả hai nương tựa vào nhau sống qua những ngày tháng địa ngục ở Diên Hi cung.

Lúc này ở Trường Xuân cung, Hoàng hậu và Cao Quý phi đang hả hê vì nắm thóp của Như Ý. Hóa ra A Nhược từ lâu đã về phe của họ. Song đáng sợ hơn cả vẫn là Gia Quý nhân, người âm thầm khơi mào sóng gió. Còn A Nhược, những tưởng chỉ tội Nhàn Phi thì sẽ thoát liên can, nào ngờ cô bị Thái hậu đày đến Thận Hình ti để chịu thêm tra khảo. Hoàng thượng có vẻ như muốn từ miệng A Nhược tìm ra sơ hở, cứu lấy Như Ý nên đã lệnh cho người can thiệp, không cho A Nhược bị kẻ thủ ác giết chết diệt khẩu.

Tập 17-18 kết thúc với thảm kịch bao trùm Diên Hi cung. Liệu rằng Như Ý có vượt qua được kiếp nạn này khi ngoài kia có quá nhiều kẻ muốn lôi cô xuống vị trí của mình? Kẻ thủ ác đứng sau toàn bộ những vụ án mưu hại long thai này là ai? Tất cả sẽ dần được giải đáp trong tập 19-20 của Hậu cung Như Ý truyện. Hãy cùng SAOstar theo dõi bộ phim cũng như vietsub có bản quyền nhé.

Anh Quân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/xem-phim-hau-cung-nhu-y-truyen-tap-17-18-no-ty-a-nhuoc-phan-chu-khien-nhan-phi-bi-giang-cap-3571106.html