Xem phim 'Diên Hi công lược' tập 63: Thuận Tần lộ rõ tâm cơ, Phó Hằng - Ngụy Anh Lạc 'ngàn cân treo sợi tóc'

Sau tất cả suy đoán, trong tập 63 của phim Diên Hi công lược (延禧攻略), Thuận Tần (Trương Gia Nghê) đã lộ bản chất thực sự khi muốn đưa Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) và Phú Sát Phó Hằng (Hứa Khải) rời khỏi Tử Cấm Thành.

Mở đầu tập 63 của phim Diên Hi công lược (延禧攻略), Viên Xuân Vọng thỉnh tội với Hoàng hậu (Xa Thi Mạn), chuyện mua chuộc thái y hãm hại Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) tất cả đều vì muốn tốt người. Đối với các việc làm của Viên Xuân Vọng, Hoàng hậu là người hiểu rõ hơn ai hết, Hoàng hậu cho rằng dù Anh Lạc có chết cũng phải chết trong tay của kẻ khác, còn bản thân sẽ là kẻ ngư ông đắc lợi. Anh Lạc bệnh nặng, mặc dù Hoàng thượng và Anh Lạc đang chiến tranh lạnh với nhau nhưng Hoàng thượng vẫn quan tâm hết mực.

Thuận Tần Trầm Bích (Trương Gia Nghê) nhìn thấy Anh Lạc bệnh nặng thì có chút đắc ý. Thậm chí Trầm Bích còn chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để Anh Lạc có thể cao bay xa chạy cùng Phó Hằng (Hứa Khải). Thuận Tần cho rằng bản thân mình làm cũng chỉ vì muốn trả ân tình cho Phó Hằng mà thôi.

Thuận Tần nói với Anh Lạc bản thân mình giờ đây chẳng khác gì lễ vật được dâng tặng lên cho Hoàng thượng (Nhiếp Viễn), giờ đây đã mất con, mất tất cả không còn động lực gì khiến cô rời khỏi đây nhưng Anh Lạc thì khác, mọi thứ rộng mở vẫn còn ở phía sau. Thuận Tần muốn Anh Lạc sau khi ra đi đừng bao giờ quay trở lại Tử Cấm Thành này lần nào nữa. Anh Lạc nghe xong có chút động lòng nhưng vẫn không thể đưa ra quyết định được. Mặt khác Trầm Bích cũng dùng đúng những lời này nói với Phó Hằng, muốn Phó Hằng dẫn Anh Lạc rời khỏi.

Sau cái chết của Minh Ngọc, Hải Lan Sát gần như trở nên lụi tàn, trở thành con sâu rượu lúc nào không hay, suốt ngày chỉ biết mượn rượu giải sầu. Thấy vậy, Hoàng thượng đã để Hải Lan Sát ra ngoài chiến trường, tranh công lập vị. Đây đều là những tâm nguyện trước giờ của Hải Lan Sát nên khi nghe xong đã vui mừng khôn xiết, khấu đầu tạ ơn Hoàng thượng. Thuận Tần cố tình đem theo bông tai của Anh Lạc đến gặp Phó Hằng, nói rằng Anh Lạc sắp bị bức ép đến chết rồi, nếu không muốn Anh Lạc có chuyện thì nhanh chóng đưa cô ấy rời khỏi đây. Phó Hằng không nói tiếng nào nhưng trong đầu luôn nghĩ về những chuyện này.

Tiểu Toàn Tử giả vờ như đang nghe lời Viên Xuân Vọng hãm hại Anh Lạc, lén bỏ một chiếc khăn tay dưới gối. Hoàng hậu biết được Thuận Tần cũng đang muốn mượn dao giết người, hai người đều muốn giết chết Anh Lạc nhưng lại không muốn làm bẩn tay mình, chỉ có thể ngồi xem ai sẽ manh động trước tiên.

Thuận Tần trong lúc nhảy múa cố tình làm mình té ngã để gây sự chú ý của Hoàng thượng. Lúc này, cô cố làm ra vẻ cảm động trước mọi chân tình Hoàng thượng đã dành cho mình nên không nỡ gạt người, đem chuyện âm mưu bỏ trốn của Phó Hằng và Anh Lạc nói cho Hoàng thượng biết. Hoàng thượng trước giờ luôn dùng tấm chân tình để đối đãi với Anh Lạc nên khi nghe những chuyện này làm người tức giận.

Hoàng thượng không nói tiếng nào, quyết định đi bắt Anh Lạc. Trong cung có quy định, canh ba mỗi ngày sẽ có người xuất cung đến núi Ngọc Tuyền lấy nước, Trầm Bích muốn lợi dụng chuyện này để Anh Lạc có thể rời cung. Thuận Tần ngoài vẻ giúp Anh Lạc nhưng thực ra là đang muốn đẩy Anh Lạc vào đường chết, nếu không khi mọi chuyện được an bài đâu vào đấy thì lại đem chuyện này đi nói với Hoàng thượng. Hoàng hậu với kế hoạch này cũng nhanh chân dành cho mình một “vé” đến xem.

Khi Hoàng thượng cho người trấn giữ cửa thành nghiêm ngặt kiểm tra mọi xe nước ra vào cổng thành thì Thuận Tần lại làm ra dáng vẻ hiền đức cầu xin Hoàng thượng hãy tha cho Anh Lạc. Khi Hoàng thượng kiểm tra xe nước bất ngờ người trong đó không phải là Anh Lạc mà lại là Tiểu Toàn Tử.

Tiểu Toàn Tử vội vàng giải thích, Anh Lạc sớm đã biết có người bày mưu hãm hại nên đã để cho Toàn Tử vào thay mới thấy được có kẻ cháy nhà mới lòi ra mặt chuột. Thuận Tần quyết không từ bỏ, cho rằng Phó Hằng nhất định sẽ đứng ngoài cung chờ, chỉ cần Hoàng thượng ra đó mọi chuyện ắt sẽ tự sáng tỏ.

Trầm Bích không ngờ rằng Phó Hằng cũng không hề ở đó, ngược lại còn bị hai người họ quay lại tố cáo tất cả đều do Trầm Bích một tay sắp đặt nên nhưng vì không có chứng cứ chỉ đành vờ nghe theo. Dù bất ngờ bị đánh trả nhưng Trầm Bích vẫn nhanh tay tìm cho mình một con đường thoát hiểm, cho rằng Phó Hằng là ân nhân của mình nên nhất định sẽ không bao giờ làm ra chuyện lấy oán báo ân cả. Lúc này, Hoàng thượng đã lấy ra một bản Tấu chiết ghi lại thân thế của Thuận Tần.

Trầm Bích lúc còn nhỏ thì bị đi lạc, đợi đến khi phụ thân tìm được thì đã có chồng sinh con cho người ta, phụ thân lại không cam tâm để mất đi một quân cờ tốt như vậy nên một hai phải đưa cô vào được cung. Trước khi vào cung Thuận Tần có ý định tự sát may có Phó Hằng kịp thời ra tay ngăn cản. Nhưng chuyện này đã trở thành nỗi oán hận trong lòng Trầm Bích vì đã đẩy mình vào trong thâm cung này nên đã quyết định nhất định sẽ trả lại mối thù này cho Phó Hằng. Vì Anh Lạc vốn là sủng phi bên cạnh Hoàng thượng lại là người yêu của Phó Hằng nên Thuận Tần đã bày ra mọi chuyện để hãm hại Anh Lạc.

Như vậy, khán giả đã rõ tâm cơ của Thuận Tần khi tỏ vẻ nhiệt tình giúp đỡ Phó Hằng, Ngụy Anh Lạc. Tuy nhiên, mọi chuyện có đơn giản như thế không? Hãy cùng SAOstar tiếp tục đón xem tập 64 của phim Diên Hi công lượcvà vietsub có bản quyền nhé.

Bảo Duyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/xem-phim-dien-hi-cong-luoc-tap-63-thuan-tan-lo-ro-tam-co-pho-hang-nguy-anh-lac-ngan-can-treo-soi-toc-3527923.html