Xem phim 'Diên Hi công lược' tập 62: Gài bẫy vu oan Ngụy Anh Lạc, Thuận Tần bắt tay với Hoàng hậu

Tập 62 của phim 'Diên Hi công lược' (延禧攻略) giúp người xem nhìn rõ 'bộ mặt thật' và dã tâm của Thuận Tần Trầm Bích (Trương Gia Nghê). Giờ đây ngay cả Na Lạp Hoàng hậu cũng phải kiêng dè cô ả - sủng phi của Càn Long.

Trong tập 61 phim Diên Hi công lược (延禧攻略) (hiện vẫn chưa có vietsub bản quyền), việc Minh Ngọc tự sát vào ngày cưới Hải Lan Sát khiến Ngụy Anh Lạc lẫn người xem không khỏi bàng hoàng. Bước qua tập 62, thông qua Tiểu Toàn Tử, Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) biết được cái chết của Minh Ngọc không tránh khỏi liên quan đến Trầm Bích - Thuận tần (Trương Gia Nghê).

Vì thế Anh Lạc quyết định đội mưa đến Dưỡng Tâm điện xin gặp Hoàng thượng (Nhiếp Viễn). Không ngờ Hoàng thượng lại bị ảnh hưởng bởi những câu nói của Trầm Bích trước đây mà đóng cửa không gặp. Không gặp được Càn Long, Anh Lạc đành phải tiếp tục đội mưa đi về.

Không thể chấp nhận được, Anh Lạc đằng đằng sát khí tiến về Lệ Cảnh Hiên. Thuận Tần trông thấy vô cùng vui nhưng nhiệt tình đón tiếp Anh Lạc, còn dùng bộ mặt thánh thiện đến xin lỗi Anh Lạc vì đã che giấu bệnh tình của Minh Ngọc.

Anh Lạc trực tiếp lấy hộp gỗ trong người ra chất vấn Trầm Bích, cô thấy vậy cũng không hề che giấu gì nữa, cho rằng Minh Ngọc hiện giờ cũng không còn nhiều thời gian nên cái chết của cô ấy là sự lựa chọn tốt nhất. Bản thân chỉ là giúp Minh Ngọc giải thoát những chuyện đau khổ này mà thôi.

Thấy Anh Lạc nộ khí ngút trời nên Thuận Tần đã đem cái kéo trong hộp gỗ ra đưa thẳng vào lồng ngực làm ra vẻ tội nghiệp nhận hết mọi trách nhiệm về mình. Thái hậu kịp thời đến đúng lúc thu dọn mọi chuyện. Nhưng Thái hậu là bị dăm ba câu nói của Thuận Tần mà quay lại làm khó Anh Lạc, đồng thời tưởng rằng vết thương trên người Trầm Bích là do Anh Lạc gây ra.

Hoàng thượng sau khi biết chuyện cũng đã lập tức di giá tới Lệ Cảnh Hiên. Thấy vậy, Di Châu - nô tỳ bên cạnh Thuận Tần tranh thủ đổ thêm dầu vào lửa, cho rằng vết thương của Thuận tần đích thực là do Anh Lạc gây ra. Hoàng thượng nghe thấy cảm thấy bên trong mọi chuyện có gì đó khả nghi, nhưng Thái hậu vì quá yêu thương Trầm Bích mà nhất quyết một hai phải đưa Anh Lạc vào con đường chết. Điều này khiến Hoàng thượng cứ như bị kẹp giữa cảm thấy vô cùng khó xử.

Sau khi giải quyết xong Anh Lạc, Hoàng hậu (Xa Thi Mạn) cũng kịp thời đến chia vui cùng Thuận Tần, hết lời khen ngợi cô. Nghe những lời này Trầm Bích không hề tỏ ra khiêm tốn, còn chủ động đề nghị Hoàng hậu hợp tác với mình.

Đúng lúc này Hoàng thượng đột nhiên đến thăm hỏi đồng thời hỏi xem Thuận Tần định xử lý Anh Lạc ra sao, nhưng Thuận Tần chỉ im lặng không nói. Hoàng hậu đứng bên cạnh chủ động đưa ra đề nghị cho Anh Lạc tự đóng cửa xám hối. Hoàng thượng nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng quyết định giam lỏng Anh Lạc trong Diên Hi cung.

Đến tập 62 phim Diên Hi công lược, khán giả đã nhận ra chân tướng của Thuận Tần (Trương Gia Nghê đóng). Đằng sau vẻ đẹp ấy chính là sự nham hiểm khó lường. Gián tiếp giết chết Minh Ngọc, đẩy Ngụy Anh Lạc vào chỗ thất sủng, Thuận Tần giờ đây một tay che trời nhưng đồng thời cũng khiến Na Lạp Hoàng hậu bất an. Liệu rằng sau liên minh Ngụy Anh Lạc - Na Lạp Hoàng hậu mới thành lập ở tập 59, thì liên minh mới có tồn tại được lâu ở trong chốn hậu cung?

Hãy cùng SAOstar tiếp tục theo dõi diễn biến tập 62, đón chờ tập 63 của Diên Hi công lượccũng như mong ngóng vietsub có bản quyền từ đơn vị ở Việt Nam.

Bảo Duyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/xem-phim-dien-hi-cong-luoc-tap-62-gai-bay-vu-oan-nguy-anh-lac-thuan-tan-bat-tay-voi-hoang-hau-3533254.html