Xem phim 18+, hành động, kinh dị hay hài - tình cảm ngày Valentine?

50 sắc thái đen, Vùng đất quỷ dữ, Vòng tròn tử thần và Ngôi làng hạnh phúc là 4 phim thuộc 4 thể loại khác nhau được công chiếu dịp Valentine và đã ra rạp ở Việt Nam. Cùng tham khảo phần đánh giá từng phim của blogger nổi tiếng Robbey để đưa ra quyết định nên xem gì cùng người yêu, vợ ngày Valentine 14.2?

Robbey là một trong những blogger xem nhiều phim nhất và đánh giá phim đáng tin cậy ở Việt Nam. Một số nhà sản xuất phim từng nhờ vả Robbey đánh giá phim theo hướng có lợi, song anh từ chối vì muốn đưa ra bình luận công tâm nhất cho người xem.

Dưới đây là phần đánh giá nhanh 50 sắc thái đen, Vùng đất quỷ dữ, Vòng tròn tử thần, Ngôi làng hạnh phúc của blogger sở hữu fanpage hơn 7,7 triệu like và có lượng tương tác cao nhất Việt Nam.

50 sắc thái đen (Fifty shades darker)

50 sắc thái đen có nội dung tốt hơn một bộ phim người lớn thông thường, cảnh nóng ít bị cắt hơn phần 1, thấy rõ vài vùng kín của đôi nam nữ chính. Tuy nhiên, khi xem trailer, mình mong đợi phần này sẽ là một dạng thriller, kịch tính và sâu sắc hơn phần trước. Ngờ đâu, nó vẫn là câu chuyện về hai nhân vật cuồng dâm. Chàng thì bạo dâm công khai, nàng thì dạng "thích lắm mà cứ vờ vịt".

Thoại vẫn xàm như phim truyền hình soap opera. Xàm nhất là chi tiết tai nạn máy bay, sến súa thôi rồi.

Mặt của hai diễn viên hơi tròn so với phần trước, nhưng tướng vẫn ngon lành.

Nhạc hay.

Robbey chấm điểm: 7/10 - không thể phủ nhận tính giải trí.

Vùng đất quỷ dữ: Hồi cuối(Resident evil: The final chapter)

Sau khi xem Underworld và Assassin's Creed vài tháng trước, thú thực là không mong đợi gì nhiều vào Resident Evil đâu. Cảm giác như đề tài nữ anh hùng cân cả thế giới đã quá nhàm chán, còn phim về game cố gắng mấy cũng nhạt nhẽo. Thế nhưng mình đã lầm!

Resident Evil dồn hết công lực vào hồi cuối, từ những con quái vật kinh tởm nhất, những cái bẫy tinh vi nhất cho đến những cái đầu ranh ma nhất. Xem mà choáng ngợp trước những thử thách cam go, những pha hành động nghẹt thở, liên tục từ đầu đến cuối. Nên đi vệ sinh trước khi vào rạp, vì bạn sẽ không muốn bỏ lỡ một phút nào.

Khổ nhất vẫn là chị Alice, không ăn gì cả mà cứ phải chạy, chạy, chạy, đánh nhau, chạy, đánh, chạy không ngừng nghỉ. Muốn uống một ngụm nước mà cũng suýt bị con zombie tát. Được cái chị tỉnh lắm. Trong những tình huống mà ai cũng sẽ hét toáng, chị vẫn toát ra thần thái lạnh lùng và tiêu diệt đối thủ một cách nhẹ nhàng.

Không chỉ bao gồm những cảnh chiến đấu đầy kịch tính, yếu tố kinh dị của Resident Evil: Final Chapter cũng nhiều hơn các phần trước. Yêu quái có thể nhảy ra bất cứ lúc nào, nhớ bám chặt vào ghế để khỏi giật mình nhé! Công thức "từng người một ra đi" được áp dụng khá hiệu quả, với những cái chết gây ám ảnh...

Resident Evil đã ra được 6 phần và thu về lợi nhuận hơn 1 tỉ USD, bất chấp giới phê bình dè bỉu. Theo quan điểm của mình thì phim rất hiểu đối tượng của nó và biết cách làm họ thỏa mãn.

Robbey chấm điểm: 8.5/10

Vòng tròn tử thần(Rings)

Hãy tưởng tượng một con điên đầu tóc rũ rượi bò ra từ TV hay màn hình vi tính của bạn. Ngày xưa cũng đáng sợ đấy. Nhưng khi mạng xã hội bình tĩnh lại, họ đã nghĩ ra bao nhiêu cách để "tiêu diệt" con yêu nữ. Cá nhân mình sẽ đặt TV trên bệ cửa sổ nhà cao tầng, tha hồ mà bò ra.

Ý tưởng The Ring bây giờ đã trở nên khá ngớ ngẩn. Ít nhất, ở các phiên bản đầu tiên, vẫn có sự ám ảnh nhất định. Nhật Bản làm được với tone màu buồn và những con người u uất. Còn phiên bản Mỹ lại được "ban phước" bởi tài năng của Naomi Watts. Rất nhập tâm.

Phim kinh dị luôn là nơi thuận lợi để các gương mặt trẻ đẹp khởi nghiệp. Chạy và la hét không quá khó đối với diễn viên. Chỉ cần vài khoảnh khắc xuất thần, có lẽ họ đã tạo được dấu ấn. Gần đây nhất là Annalise Basso và Lulu Wilson trong Ouija 2.

Đáng tiếc, đôi nam nữ trong Rings không làm được điều tương tự, dù quá nhiều đất diễn. Hai diễn viên đàn anh cũng chỉ thể hiện vừa đủ để được trả lương, không xuất sắc.

Nếu như Rings thời thượng hơn, cho yêu nữ Samara phân thân khắp các màn hình quảng cáo, smartphone, laptop... giết hàng nghìn người cùng lúc, để nhân loại cùng chung tay tiêu diệt, có lẽ sự lố lăng (và liều lĩnh) sẽ tạo hiệu ứng mạnh. Nhưng không, đạo diễn F. Javier Gutíerrez quyết định chọn hướng đi an toàn và tạo ra hàng loạt déjà vu (thứ từng nhìn thấy), với những tình tiết học theo các phim kinh dị thành công trong thời gian gần đây, như 10 Cloverfield Lane, Don't Breathe, Ouija 2... Chính vì quá thập cẩm nên "liên khúc phim kinh dị" vô tình làm mất chất của Samara. Họ chỉ nên tập trung vào cô bé té giếng.

Ngoại trừ vài đoạn hù dọa gây giật mình, Rings không đem đến quá nhiều mới mẻ.

Robbey chấm điểm: 7/10

Ngôi làng hạnh phúc (The village of no return)

Xem xong Ngôi làng hạnh phúc, bạn sẽ hiểu tại sao Việt Nam là quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao thứ nhì trên thế giới. Phim đầu tiên trong năm Đinh Dậu nhận điểm số tuyệt đối 10/10 của mình nhé!

Thư Kỳ đúng là cái tên bảo chứng cho chất lượng của sản phẩm. Thực chất, ban đầu mình cứ tưởng đây là một trong những phim hài chiếu Tết thôi. Nào ngờ đằng sau những tiếng cười là biết bao lớp lang ý nghĩa, nhiều chi tiết mang tính ẩn dụ cao.

Trang phục đẹp, quay đẹp, nhiều cảnh đậm nét điện ảnh. Nhạc hay, tiết tấu hợp lý, vừa tạo cảm giác thoải mái cho người xem, vừa khiến ta tò mò chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ấn tượng nhất là trường đoạn cướp tấn công làng, dù đã được "giải trí hóa" bằng cách lồng ghép tiếng beatbox, vẫn đủ làm khán giả rùng mình bởi sự tàn nhẫn.

Cảm xúc lẫn lộn đan xen vào nhau. Quá nể bác đạo diễn Trần Ngọc Huân.

Robbey chấm điểm: 10/10

Như vậy, trong 4 phim được chiếu vào dịp Valentine, Ngôi làng hạnh phúc được Robbey chấm điểm cao nhất, kế đến là Vùng đất quỷ dữ: Hồi cuối. Tất nhiên, đây là hai phim hay hơn và đáng xem hơn.

Không riêng Robbey mà giới phê bình phim trên thế giới đều đánh giá 50 sắc thái đenVòng tròn tử thần không cao nên chấm điểm tương đối thấp.

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/the-gioi--c-144/xem-phim-18-hanh-dong-kinh-di-hay-hai-tinh-cam-ngay-valentine-56339.html