'Xem lại mác trường quốc tế để học sinh lớp 1 tử vong vì bị bỏ lại xe'

Trên mạng xã hội, dân mạng bày tỏ sự xót thương cho cậu bé học trường quốc tế Gateway tử vong vì bị bỏ quên trên xe. Nhiều người yêu cầu cơ quan chức năng sớm làm rõ sự việc.

7h30 sáng 6/8, bé Lê Hoàng Long (6 tuổi, học sinh lớp 1 trường Gateway) được xe buýt của trường đón và đưa tới trường. Đến khoảng 16h30, bé được phát hiện trên xe buýt trong tình trạng tím tái. Khi tới bệnh viện, con đã tử vong trước đó.

"Bác sĩ thông báo cho gia đình rằng cháu đã mất, tôi kiểm tra thì người cháu cứng rồi, người đã không còn hơi ấm. Bác sĩ nói cháu mất trước khi đến viện. Một số cô giáo đã thừa nhận để quên cháu trên xe, cho trích xuất camera tại trường thì cho thấy cháu không vào trường”, anh Lê Văn Sơn, bố cháu bé tử vong, nói.

Đứng thất thần sau khi con trai được đưa vào nhà xác, anh Sơn cho biết trên xe đưa đón đều có giáo viên và tài xế. "Không hiểu vì sao họ lại bỏ quên con tôi", người đàn ông đau đớn nói.

Trên mạng xã hội, thông tin này đang khiến nhiều người bàng hoàng. Hầu hết bình luận đều tỏ ra thương xót cho gia đình nạn nhân. Số khác lại quy trách nhiệm cho lãnh đạo nhà trường.

Trong khi đó, một số người tỏ ra ngờ vực về cái mác "trường quốc tế" của trường Gateway vì để xảy ra sự việc đau lòng.

Bố nạn nhân và Chủ tịch HĐQT trường Gateway Trần Thị Hồng Hạnh đang đề cập vụ việc. Ảnh: Hoàng Lam.

Bố nạn nhân và Chủ tịch HĐQT trường Gateway Trần Thị Hồng Hạnh đang đề cập vụ việc. Ảnh: Hoàng Lam.

"Quá đau lòng"

Phần lớn bình luận của dân mạng cho rằng đây là cú sốc lớn cho gia đình cháu bé tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh.

"Sự trưởng thành của con đã kết thúc ở buổi thứ hai tới trường. Nỗi đau mất con quá to lớn, mà mất với lý do rất chi lãng xẹt. Không đền bù nào bằng với sự việc đau lòng này", Trung Đạt viết.

Độc giả tên P. Diep bình luận: "Hãy tưởng tượng bạn là đứa bé đó. Sau khi tỉnh dậy thấy còn mình mình trong xe buýt. Mới học lớp 1 thì biết làm gì ngoài gào khóc. Thực sự đau lòng".

Một số người cho rằng đặt trường hợp mình là phụ huynh của cháu bé, có lẽ họ không thể chịu được cú sốc này.

"Trường quốc tế mà lại làm việc tắc trách như vậy là sao? Chia buồn cùng gia đình. Đau lòng quá", Bố Min bình luận.

"Nuôi con khôn lớn, chưa kịp vui vì con được đi học lại xảy ra chuyện này. Là một bà mẹ hai con, nghe được thông tin này tôi chỉ biết chết lặng", Lê Phương (31 tuổi, TP.HCM) nói.

Chị Ngọc My (27 tuổi, quận Bình Thạnh, TP.HCM) lại cho biết trong thời điểm này gia đình cần nhất là giữ bình tĩnh.

"Cháu bé mất khi còn quá nhỏ là nỗi đau của cả gia đình. Bản thân tôi cũng là mẹ, cũng hiểu được nỗi đau này. Chỉ mong gia đình bình tĩnh, yêu cầu nhà trường giải quyết vụ việc thỏa đáng", chị My chia sẻ.

"Nhà trường phải chịu trách nhiệm hoàn toàn"

Trước sự việc cháu bé tử vong, nhóm giáo viên, cán bộ nhà trường đã nhận trách nhiệm. "Chúng tôi xin nhận trách nhiệm về sự việc", bà Trần Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch HĐQT trường quốc tế Gateway, nói.

Tuy nhiên, với nhiều người, việc để xảy ra sự việc đau lòng, sau đó nói câu "chịu trách nhiệm" là điều khó chấp nhận.

"Nhà trường nhận trách nhiệm thế nào? Đền lại đứa con cho gia đình ra sao đây?", độc giả tên Hoài viết.

Nhiều bình luận tỏ ra đau xót trước thông tin cháu bé lớp 1 bị tử vong trên xe đưa đón học sinh. Ảnh chụp màn hình.

Nhiều ông bố, bà mẹ đang có con nhỏ cho rằng phía Gateway phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Ngoài ra, nhà trường phải giải thích lý do thỏa đáng cho gia đình nạn nhân.

"Chắc chắn nhà trường phải nhận trách nhiệm rồi. Môi trường giáo dục không thể chấp nhận sự việc đau lòng này xảy ra được. Nếu sau này chúng tôi có con nhỏ đi học, tôi phải lấy gì làm tin?", anh Kim Quang (35 tuổi, TP.HCM) nói.

Theo chị Minh Nguyệt (32 tuổi, nhân viên xưởng may, TP.HCM), nhà trường phải giải thích rõ trách nhiệm là gì, trách nhiệm giải quyết vụ việc hay trách nhiệm của người làm trong ngành giáo dục nhưng để xảy ra sự việc đau lòng.

"Chị trách nhiệm? Đương nhiên nhà trường phải làm điều đó. Tuy nhiên, trách nhiệm chỉ có ý nghĩa khi phía nhà trường đưa ra lời giải thích thỏa đáng cho vụ việc này", chị Nguyệt khẳng định.

"Đến lúc suy nghĩ lại về chất lượng trường quốc tế"

Một bộ phận dân mạng lại nghi ngờ cái gọi là "trường đạt chuẩn quốc tế". Theo họ, danh xưng "quốc tế" không nói lên được điều gì, bằng chứng là vụ việc đau lòng này.

"Gateway là trường quốc tế. Cháu bé học lớp 1, hôm nay mới là ngày thứ hai cháu đến trường. Vậy mà một học sinh của trường bị bỏ quên trên ôtô đưa đón, giáo viên cũng không biết?", An Mai viết.

Người này cũng nói thêm không dám tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra với cháu cả ngày hôm nay trong chiếc xe cửa đóng kín mít.

Độc giả Huy Quang lại nghi ngờ về chất lượng của trường quốc tế. "Cái mác trường quốc tế hên xui lắm. Đừng nghĩ đóng tiền cao là chất lượng tự khắc cao nhé", anh khẳng định.

Một số người cho rằng không tin vào cách làm việc của lãnh đạo nhà trường. "Hãy xem lại chất lượng của ngôi trường quốc tế để học sinh lớp 1 tử vong vì bị bỏ lại xe", Ngọc Vũ Thi nói.

Dân mạng tỏ ra ngờ vực trước cái mác "quốc tế" của trường Gateway. Ảnh: Sơn Hà.

Chia sẻ với Zing.vn, chị Ngọc Hằng (38 tuổi, kinh doanh tự do,TP.HCM) nói từ lâu đã không tin vào cái mác trường quốc tế.

"Tôi không nghĩ cứ đóng học phí cao, đưa con vào trường quốc tế là có thể yên tâm giao con hoàn toàn cho phía nhà trường. Bản thân người làm cha mẹ phải tự ý thức chuyện đưa đón con cái", chị Hằng nói.

Bà mẹ hai con nói thêm chị có hai cháu, đến nay đều học ở trường công lập. Chị cho rằng việc để cháu bé học ở trường quốc tế chỉ nên thực hiện khi cháu lớn, có nhận thức hoặc khi bố mẹ quá bận không thể lo cho con.

Bố nam sinh lớp 1 trường Gateway: Khi tôi tới thì cháu đã mất rồi Ông Lê Văn Sơn cho biết bác sĩ thông báo con trai ông, nam sinh lớp 1 trường Gateway, đã mất từ trước khi tới viện, không còn chút hơi ấm nào.

Hoài Vỹ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/xem-lai-mac-truong-quoc-te-de-hoc-sinh-lop-1-tu-vong-vi-bi-bo-lai-xe-post975468.html