Xem lại 8 tình tiết nghẹt thở trong 'Hoàng hậu cuối cùng' tập 17-20

Trước khi xem tập phim mới của tuần này, chúng ta hãy điểm lại 8 tình tiết đặc biệt của tập 17-20 'The Last Empress'.

Không có gì giống như một vụ giết người hoàng gia để làm rung chuyển mọi thứ trong cung điện, nhưng sự che đậy và những lời thú tội sai lầm khiến cho việc xác định sự thật đằng sau tội ác mới nhất này trong The Last Empress (Hoàng hậu cuối cùng) khiến diễn biến phim trở nên khó khăn hơn, khi tập 17-20 tiết lộ lòng trung thành bất ngờ và đào sâu vào quá khứ đen tối của các nhân vật. Có nhiều âm mưu và động cơ hơn chúng ta đã nhận ra, vì vậy, hãy để lại tóm tắt bằng cách đi qua tám cách mà chúng ta đã bị sốc nghiêm trọng bởi các tập phim trong tuần trước!

Cảnh báo: spoilers cho tập 17-20 bên dưới.

1. Bí ẩn vụ giết thái hoàng thái hậu

Thái hoàng thái hậu (Park Won Suk) bị giết một cách quá sốc, The Last Empress không đưa ra câu trả lời chắc chắn nào về việc ai thực sự giết bà nội của gia đình hoàng gia yêu dấu, thay vào đó chỉ điểm vào ba kẻ giết người tiềm năng độc lập. Trong một loạt cảnh hồi tưởng, chúng ta thấy Hoàng đế Hyuk (Shin Sung Rok) đâm bà của mình, Min Yoo Ra (Lee Elijah) cho thuốc vào trà, và thái hậu (Shin Eun Kyung) ném quần áo vào lửa.

Cả ba đều muốn ngăn chặn hoàng hậu mở cuộc điều tra về hoàng gia, nhưng bộ ba nào thực sự đã giết bà ấy?

Nếu chúng ta là thám tử thì dường như Yoo Ra có thể là người chiến thắng ở đây; nhưng chúng tôi tự hỏi liệu chúng ta có bao giờ nhận được một bức tranh rõ ràng về người thực sự chịu trách nhiệm cho cái chết của bà nội không.

2. Khi thế lực của ác quỷ liên kết

Tất nhiên, thực sự không quan trọng là ai đã giết chết thái hoàng hoàng hậu khi mà Yoo Ra, Hyuk và thái hậu giờ đây chỉ có thể đóng khung Oh Sunny (Jang Nara) cho tội trạng ấy. Bởi vì bây giờ Sunny đã ra ngoài để có được những bằng chứng buộc tội, ba người này đã nhận ra rằng đã đến lúc bắt đầu làm việc cùng nhau.

Điều này đánh dấu sự khởi đầu của một liên minh mới giữa ba nhân vật tồi tệ nhất trong phim, và với Yoo Ra và thái hậu chỉ đạo năng lượng tà ác của họ chống lại Sunny thay vì chống lại nhau, bộ ba này là một lực lượng đã được tính toán!

3. Khi Lee Hyuk và Yoo Ra đụng độ

Họ có thể ở cùng một phía, nhưng mọi thứ khác xa với mối quan hệ của Lee Hyuk và Yoo Ra. Cả hai có những bí mật chia sẻ công bằng với nhau, nhưng tuần này Sunny đã tiết lộ bí mật bẩn thỉu nhất của Hyuk rằng anh ta đã có con ngoài giá thú cho Yoo Ra biết.

Yoo Ra hầu như không có quyền phẫn nộ khi cô ấy giữ Hyuk trong bóng tối về rất nhiều điều (bao gồm cả đứa con trai ghẻ lạnh của cô ấy!), nhưng chúng tôi không thể ngừng tự hỏi liệu đây có phải là khởi đầu cho cô ấy và Hoàng đế. Hyuk cuối cùng sẽ chọn con gái của mình hay tình nhân của mình? Hay Yoo Ra sẽ tự tìm cách thoát khỏi Công chúa Ari?

4. Mỗi lần nhân vật đều liều lĩnh

The Last Empress có thể là một phim kinh dị, nhưng đôi khi nó khó hiểu ở chỗ làm thế nào các nhân vật có thể vô trách nhiệm đến mức gây sốc. Có rất nhiều ví dụ trong các tập phim trong tuần trước, như khi Sunny, trong khi chạy trốn cảnh sát, lẻn vào cung điện để lấy lại thiết bị ghi âm mà cô đã đặt dưới bàn của Hyuk. Sunny là người bị truy nã gắt gao nhất cả nước lúc bấy giờ. Và làm thế nào mà cô ấy quay trở lại cung điện?

Chúng tôi cũng gãi đầu về lý do tại sao sư phụ Byun (Kim Myung Soo) - người được cho là đang ở ẩn - quyết định rằng ông ta cần nói chuyện với Hoàng tử Lee Yoon (Oh Seung Yoon) ngay bên ngoài cổng cung điện. Đây chỉ là yêu cầu rắc rối!

Và rắc rối chính xác là những gì họ nhận được, khi người bảo vệ cung điện đứng đầu nhìn thấy hai người và theo Byun trở về nơi ẩn náu của ông ta.

Cuối cùng, Yoon đã nghĩ gì khi anh ta chế nhạo hoàng đế ở giữa trận luyện kiếm với Hyuk? Yoon biết anh trai mình không ổn định về mặt tinh thần như thế nào, và anh ta sẽ nhừ xương nếu vệ sĩ Woo Bin (Choi Jin Hyuk) đã không ở đó để cứu anh ta khỏi cơn thịnh nộ của Hyuk.

5. Chấn thương thời thơ ấu của Lee Hyuk

Chúng tôi có thể ước Lee Yoon lên ngôi, nhưng chúng tôi cảm thấy tồi tệ với Lee Hyuk khi chúng tôi biết được những lời chế nhạo của Yoon. Trong một hồi tưởng lạnh lùng về thời thơ ấu của hoàng đế, chúng ta thấy rằng cha anh ta tàn nhẫn quất anh ta chỉ vì cậu nhóc khi ấy bị điểm kém.

Nếu cách đối xử này là một mô hình trong thời thơ ấu của Hyuk, nó sẽ giải thích một số khuynh hướng xã hội học của anh ta - cũng như cảnh bạo hành kỳ quặc bên dưới này.

Chúng ta càng tìm hiểu về quá khứ đau thương của Hyuk, chúng ta càng hiểu về nhân vật của anh ta nhưng điều đó không làm cho chúng ta thích anh ta hơn.

6. Nhà hàng Trung Quốc

Sư phụ Byun không tiết lộ quá nhiều về hoạt động ngầm này được giấu trong một nhà hàng Trung Quốc, nhưng chúng tôi có cảm giác họ đang làm việc chống lại các vị vua độc ác, vì họ đã rò rỉ bản ghi âm bí mật của hoàng đế Sunny cho công chúng, tiết lộ Hyuk là cha của công chúa Ari.

7. Đội trưởng Hong hi sinh

Trong khi công chúng chán ghét Hyuk sau khi biết về mối quan hệ của anh ta, họ đã không thích Sunny nữa, vì họ được tin rằng cô ta đã giết chết thái hoàng thái hậu. Đó là cho đến khi Đội trưởng Hong thú nhận vụ giết người.

Chúng tôi biết rằng đội trưởng Hong cũng vô tội như Sunny, vì vậy cô ấy dường như đã hy sinh để xóa hoàng hậu khỏi sự đổ lỗi: sau khi thú nhận tội trạng và sau đó tự sát, đội trưởng Hong đã khép lại vụ án, giải thoát Sunny khỏi mọi cáo buộc.

8. Sự trở lại của Sunny

Không còn là một nữ sát nhân bị nghi ngờ, hoàng hậu bị ép buộc ký vào tờ đơn ly hôn dưới sự giả vờ buồn bã về đứa con bí mật của Hyuk. Nhưng thay vì chạy trốn khỏi đất nước cùng với gia đình như cô được cho là thế, Sunny đã đưa Lee Hyuk đến nơi công cộng với máy quay, và đưa ra một bài phát biểu chân thành giả tạo, giả tạo hoàn hảo. Rốt cuộc, cô gái ấy là một nữ diễn viên!

Sunny tự tay chiếm được cảm tình của công chúng và đặt mình trở lại cung điện - điều đó có nghĩa là sự trả thù đang đến gần!

Nga Cao

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/xem-lai-8-tinh-tiet-nghet-tho-trong-hoang-hau-cuoi-cung-tap-17-20-4328843.html