Xem hát tuồng trên phố

Người xem chụp ảnh với diễn viên.

Nhiều năm nay, ngành văn hóa tỉnh Khánh Hòa thực hiện chương trình đưa tuồng ra với công chúng dưới nhiều hình thức như về vùng sâu vùng xa, đến trường học và biểu diễn đường phố. Con đường Trần Phú, TP Nha Trang luôn đông du khách, nhất là khi đêm xuống. Ngay Quảng trường 2-4, đối diện là Trung tâm hội nghị 46 Trần Phú là điểm đến của nhiều du khách. Nơi đây vào tối thứ bảy và chủ nhật có biểu diễn hát tuồng. Trong những cơn gió biển nồng nàn, trước thềm sân nơi này, có một không gian nghệ thuật hát tuồng. Và dường như chính những màn trích đoạn tuồng ấy đã lôi kéo người tìm đến.

Thỉnh thoảng, khi đi ngang qua, tôi dừng xe lại, xem. Và dừng lại xem hát tuồng. Tôi gọi là ngồi ở thềm nhà xem hát tuồng. Bởi sân khấu đơn giản, ban nhạc ngồi đó, các cánh gà dựng lên, diễn viên đã hóa trang sẵn. Trên bậc thềm ấy, có đủ mọi khán giả và những người khách nước ngoài đứng, ngồi xem biểu diễn các trích đoạn tuồng với từng tràng vỗ tay tán thưởng.

Từ đó, tôi liên tưởng đến mấy chục năm về trước, có những nhóm hát bài chòi (bây giờ gọi là dân ca). Họ chỉ khoảng 5 người với nhạc cụ đơn giản, tới những trụ đèn có ánh sáng, trải ra hai chiếc chiếu rồi biểu diễn bài chòi. Những chiếu bài chòi ấy thu hút rất nhiều người xem, ai yêu quý thì bỏ tiền vào chiếc thau nhôm để chiếu bài chòi có thể tồn tại…

Thường khi kết thúc chương trình, người dẫn chương trình giới thiệu các mặt nạ tuồng đã hóa trang với người xem. Sau đó là thời gian để cho khán giả chụp hình chung với các diễn viên. Ở thềm nhà ấy nơi thành phố biển Nha Trang, những nghệ sĩ tuồng đã đưa tuồng đi vào đời sống thị dân, đưa vào trí nhớ của du khách.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/111_190615_xem-hat-tuong-tren-pho.aspx