Xem chị em Hà Thành cắm cúc họa mi rực rỡ một góc nhà

Cúc họa mi dịu dàng tinh khôi nhưng không kém phần rực rỡ dưới bàn tay của những người phụ nữ yêu hoa.

Cúc họa mi rực rỡ, kiêu sa như nữ hoàng dưới bàn tay khéo léo của chị Mai Thị Lan Phương. Chị Phương tiết lộ, khi cắm cúc họa mi, chị chọn các cành hoa cong để cắm lớp ngoài cùng, cành cong ít cắm lớp tiếp theo, cành thẳng cắm giữa. Sau đó thêm cành vào những chỗ trống hoa để hoàn thiện.

Chỉ chụp bằng camera thường, bình cúc họa mi của chị Nguyễn Thanh Hà cũng đã khiến nhiều người đắm say.

Chị Thanh Hà tâm sự "Một mùa cúc họa mi chỉ cắm được 2 lần là hết. Năm ngoái tôi đi công tác nên lúc về hoa đã chẳng còn. Năm nay tôi mới được cắm cúc họa mi. Khi cắm lọ hoa này, tôi nghĩ đến bộ phim mà mình rất thích: Sweet November, nên lấy nó làm chủ đề luôn".

Chị Nguyễn Thanh Thiết trang hoàng cho tổ ấm nhỏ bằng 3 bình cúc họa mi.

Bà mẹ trẻ mê cắm hoa cho biết cắm cúc họa mi nên cắm kiểu tròn đầy. Nếu cắm thưa quá thì nhìn bên ngoài ổn nhưng lúc lên hình lại khó đẹp.

Đẹp tựa bức tranh là bình cúc họa mi của chị Thanh Hương, một nhà thơ, nhà báo ở Hưng Yên.

Cúc họa mi đầy lãng mạn của chị Nguyễn Sơn Thùy, một nhà giáo yêu cái đẹp ở Bắc Ninh.

Bình cúc họa mi của chị Xuân Hương - một người phụ nữ Hải Phòng trót yêu cái đẹp của loài hoa Hà Thành.

Chị Lan Phương khoe tác phẩm được cắm từ 5 bó cúc họa mi, nở tung như pháo hoa.

Những bông cúc trắng nhụy vàng khiến chị em yêu hoa không khỏi thổn thức.

Theo Hà My/Khám Phá

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/xem-chi-em-ha-thanh-cam-cuc-hoa-mi-ruc-ro-mot-goc-nha-789078.html