Xem bói, đến hẹn lại lên! (2)

* Bài cuối: 'Tao nói là quyền của tao!'

* Bài cuối: “Tao nói là quyền của tao!”

Từ sáng sớm, căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm nhỏ của “cô” H. (P. An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng) đã có rất đông người đến chờ xem bói. Mọi người phải chờ đợi khá lâu thì “cô” H. mới đi chợ về. Khác với mường tượng, “cô” H. trông phốp pháp trong bộ đồ mặc thường ngày ở nhà. Thấy đông khách, “cô” nói lớn: “Tụi bây ngồi giãn ra, đông thế này làm sao tao thở được” rồi mới bắt đầu hành nghề. “Cô” H. xem bằng hình thức bói bài, trong bộ bài cô chỉ giữ lại các quân bài từ 9 cho đến át, để thêm phần huyền bí, mỗi khi đến lượt ai đó “cô” lại đánh một hồi chuông và phát ra thứ âm thanh kỳ lạ từ thanh quản.

Người đầu tiên được “cô” H. xem trong buổi sáng hôm ấy là một chàng trai khá trẻ. Sau khi xóc và lật bài như yêu cầu thì “cô” H. bắt đầu phán: “Số mi là đào hoa lắm vì đẹp trai quá mà, cô mô cũng muốn yêu mi. Nhưng mà cẩn thận nghe, năm nay coi chừng bị cột đó. Có đứa mang bầu, rồi bắt mi cưới. Số mi có người phù trợ nhưng bỏ nóng tính đi, nếu không tháng 8 này sẽ lâm vào đường tù tội”. Dường như những điều cô H. nói không đúng mấy với hoàn cảnh của mình, chàng trai lắc đầu tỏ ý không đồng tình, thế là cô H. nói lớn: “Tao nói là quyền của tao, mi không tin thì thôi. Để sau rồi xem!”.

“Cô” H. đang xem bói cho mọi người.

“Cô” H. đang xem bói cho mọi người.

Đến lượt tôi, “cô” H. hướng dẫn xóc, lật quân bài và hỏi thông tin về gia đình. Quân bài được lật đến đâu, “cô” H. bắt đầu nói “tường tận” quá khứ và tương lai của tôi đến đó. “Số con có con gái đầu lòng là giàu lắm đó”. “Nhưng bao năm qua con chẳng thấy giàu gì hết”, tôi thắc mắc. “Cô” H. lại nổi nóng: “Nói giàu là sau này kia, chứ có phải bây giờ đâu. Mà sao năm trước có người cho mi lô đất mà mi không chịu lấy?”. Tôi cười thầm khi nghe “cô” H. nói như vậy, rồi bỏ 100 nghìn đồng trước khi lui ra.

Sau tôi, tiếp tục đến một phụ nữ nhờ “cô” H. cho một “tờ lệnh” để bán nhà, với giá dự định là 1,7 tỷ đồng. “Mi hô lô-tô à? Nhà đó chỉ bán được 1,5 tỷ đồng thôi. Cầm lấy tờ lệnh này, vài ngày sẽ bán được nhà. Xong rồi đó, bây giờ đưa đây 5 triệu đồng” - “cô” H. ra giá. Chị phụ nữ vui mừng cấm lấy “tờ lệnh” rồi đưa cho “cô” H. 200 nghìn đồng, nói: “Con cảm ơn cô, lúc nào bán được nhà con sẽ hậu tạ cô nhiều hơn!”. Cứ nối tiếp nhau như thế, hàng người chờ “cô” H. xem vận mệnh vẫn còn rất nhiều.

Chẳng riêng gì “cô” H., vì có rất nhiều người muốn đi xem vận mệnh trong năm mới thế nên công việc của các “thầy” bói phát đạt. Dạo một vòng quanh nhà của những ông, bà thầy bói ở Đà Nẵng, tôi thấy nơi nào cũng đông nghịt khách. Mỗi người có một lý do để đến nhờ cậy tài tiên đoán của các “thầy”, các “cô”. Trong số ấy, không chỉ có những cô gái trẻ, phụ nữ luống tuổi mà còn có nhiều chàng trai trẻ và đàn ông đĩnh đạc. Được giới thiệu, tôi tiếp tục tìm đến nhà “cậu” T. nằm trong con hẻm nhỏ đường Hùng Vương. Người ta đồn rằng, “cậu” T. được “thần nhập xác” nên biết được hậu vận, tương lai của tất cả mọi người cũng như có thể cho số để đánh đề. Lúc tôi đến thì có một thanh niên đang kể hoàn cảnh khó khăn của gia đình, mong “cậu” T. cho số đánh đề. Với ánh mắt thương cảm, “cậu” T. kéo chàng trai lại gần rồi viết ra vài con số, chỉ để mỗi hai người nhìn thấy và nói chắc: “Dồn tiền đánh con số này, con sẽ đổi đời”. Chàng trai vui mừng hậu tạ “cậu” T. rồi ra về. Tôi vờ hỏi thăm con số, nhưng chàng trai nhất quyết từ chối và nói: “Cái này cậu T. cho mình tôi, nếu có ai biết nữa sẽ mất thiêng”. “Cậu T. biết kết quả số đề vì sao không tự mình đánh để làm giàu” - tôi hỏi tiếp. “Cậu T. là thần phật nên không đánh đề, chỉ cho số người khác chơi thôi. Năm trước tôi cũng đến xin số, nhưng tiếc là trật một con số” - chàng thanh niên trả lời.

Mọi người cầu mong điều may mắn trong dịp Tết.

Đi xem bói, tôi nhận ra rằng, nhiều người không chỉ muốn xem điều hung cát trong năm mới mà còn muốn được phát tài, để con cháu thăng quan tiến chức hay đơn giản yêu được một chàng trai hay cô gái nào đó. Và các ông, bà thầy bói là... đại diện của thần linh để ban lộc cho những điều ước ấy. Ông Bùi Văn Tiếng - Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử TP Đà Nẵng cho rằng, đó là hiện tượng rất đáng lo, khi xã hội ngày càng đặt niềm tin vào điều không thực tế. “Một vài lễ hội ở các tỉnh phía Bắc xảy ra việc tranh cướp lộc, rồi chuyện nhiều người tìm đến chùa hay các thầy bói để cầu xin tài lộc, danh lợi là vấn đề đáng báo động đối với xã hội. Không thần phật nào phù trợ cho việc đi cướp cả và nếu xin được tài lộc thì các thầy bói, với tư cách là bề tôi của thần phật đã tự xin cho mình giàu có rồi. Ngày xưa người ta đến nơi thờ tự để cầu mong thanh tâm an lạc, bây giờ nhiều người lại dùng lễ vật mua chuộc thần linh mong có cuộc sống no đủ, đó là quan niệm sai lầm” - ông Tiếng nhấn mạnh.

Sau nhiều ngày thâm nhập các điểm xem bói ở Quảng Nam, Đà Nẵng, tôi chẳng biết điều các “thầy”, các “cô” phán đúng đến đâu, chỉ biết rằng họ đã thu về nguồn tiền không nhỏ từ nghề buôn thần, bán thánh.

Hoàng Dao

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_161644_xem-bo-i-de-n-he-n-la-i-len-2-.aspx