Xe 'thây ma' lộng hành ở Hà Nội đe dọa người dân, ngang nhiên qua mặt CSGT

Xe máy cũ nát gắn thêm khung sắt, chở hàng cồng kềnh là nỗi khiếp đảm với người đi đường, vẫn mặc sức tung hoành trên các tuyến phố Thủ đô, thậm chí đi qua mặt CSGT.

Video: Lấy lý do mưu sinh, tài xế gieo rắc hiểm họa trên những chiếc xe 'thây ma'

Những chiếc xe "thây ma" xuất hiện nhan nhản trên đường phố Hà Nội mặc sức tung hoành.

Những chiếc xe "thây ma" xuất hiện nhan nhản trên đường phố Hà Nội mặc sức tung hoành.

Xe máy cải tiến cũ nát, không biển số, không yếm, không gương ngang nhiên chạy qua chốt CSGT ở đoạn đường Lê Đức Đức Thọ giao với đường Giải Phóng ngày 19/3.

Trong ngày 18/3, PV VTC News cũng ghi nhận được hình ảnh CSGT bỏ mặc xe cũ nát chở hàng cồng kềnh trên đường Văn Điển (huyện Thanh Trì, Hà Nội) nhưng CSGT cũng không xử lý.

Tại các tuyến phố ở Hà Nội, quá dễ để bắt gặp hình ảnh những chiếc xe ba gác, xích lô hoặc loại xe "thây ma" được độ lại, gắn thêm thùng ở phía sau hoặc bên cạnh để biến thành xe kéo, nghênh ngang chở hàng cồng kềnh, trong đó có những thứ sắc nhọn, nguy hiểm như thanh sắt, tấm tôn... trở thành nỗi ám ảnh, khiếp đảm với người đi đường.

Theo ghi nhận của PV VTC News, tại khu vực đường Đê La Thành, Phạm Hùng, Giải Phóng, nhiều xe máy chở hàng cồng kềnh, gây mất an toàn giao thông nườm nượp qua lại. Điểm chung của những chiếc xe này là đều cũ nát, đèn vỡ, không xi nhan, khung xe tàn tạ...

Chiếc xe này xuất phát từ một cửa hàng bán sắt thép trên phố Đê La Thành và đi qua nhiều đoạn đường khác nhau mà không bị bất cứ lực lượng chức năng nào xử phạt.

Trên tuyến phố Giải Phóng, chiếc xe tự chế kéo theo thùng xe chở hàng cồng kềnh vẫn vô tư đi lại, đi qua nhiều chốt CSGT nhưng cũng không hề bị xử lý.

Phía trước những cửa hàng bán sắt thép trên phố Đê La Thành, luôn có từ 3 đến 4 xe "thây ma" nằm chờ sẵn để chở vật liệu đi khắp nơi.

Nhiều người cho rằng chính những chủ cửa hàng, người thuê chở hàng hóa đang “tiếp tay” cho những cỗ xe này gây nguy hiểm cho người đi đường.

Xe máy tháo yếm, không biển số hoặc cũ, bẩn đến mức không nhìn ra biển số chủ yếu được dùng để chở hàng cồng kềnh, vật liệu xây dựng. Những xe này liên tục nghênh ngang giữa phố Thủ đô nhưng không bị xử lý.

Đội ngũ chở hàng bằng xe "thây ma" hoạt động liên tục, đi đi về về cả ngày trên trục đường La Thành.

Rất nhiều xe thậm chí bị tháo hết phần vỏ, chỉ còn trơ khung sắt, không đèn, không đồng hồ, không biển số. Phần yên phía sau cũng bị cắt đi để gắn khung sắt chở hàng.

Tài xế ngồi trên chiếc xe "thây ma" cũng không đội mũ bảo hiểm và chẳng ngại vi phạm luật giao thông. Nếu bị CSGT dừng xe, họ sẵn sàng bỏ lại phương tiện vốn chỉ như đống sắt vụn này.

Xe máy cũ nát gắn khung sắt chạy trên phố Xã Đàn (Hà Nội).

Trục đường vành đai 3 (Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến) cũng là nơi có thể dễ dàng bắt gặp xe máy cũ nát được cải tiến để chở hàng cồng kềnh.

Những chiếc xe gắn thêm khung sắt phía sau chiếm rất nhiều không gian trên phố đe dọa bất cứ người tham gia giao thông nào đi gần đó.

Xe máy cũ, quá niên hạn, bị tháo bớt bộ phận vốn đã tiềm ẩn nguy hiểm, lại càng trở thành mối đe dọa cho người tham gia giao thông khi chở thêm hàng cồng kềnh.

Nhật Vũ - Minh Ngọc- Minh Tuệ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-xe-thay-ma-long-hanh-o-ha-noi-de-doa-nguoi-dan-ngang-nhien-qua-mat-csgt-ar601917.html