Xe tăng T-34-85 của Lào được chào đón long trọng khi 'hồi hương'

Sau một chặng hành trình dài, các xe tăng hạng trung huyền thoại T-34-85 mà Quân đội Nhân dân Cách mạng Lào trả lại cho Nga đã về tới 'quê hương' trong sự chào đón nhiệt liệt.

Truyền thông Nga cho biết vào hôm 13/1 tại ga xe lửa thành phố Chita - trung tâm hành chính của Zabaykalsky Krai, thuộc vùng Viễn Đông nước Nga đã diễn ra một buổi lễ chào mừng hoành tráng.

Người dân địa phương bất chấp cái lạnh âm 20 độ C đã có mặt để chiêm ngưỡng 30 xe tăng hạng trung huyền thoại T-34-85 vừa được Lào chuyển giao lại cho Nga theo thỏa thuận hợp tác quân sự song phương.

Theo đánh giá thì toàn bộ 30 xe tăng T-34-85 của Lào đều trong tình trạng kỹ thuật tốt, đây là điều không gây ngạc nhiên lắm gì chúng vẫn được nằm trong đội hình sẵn sàng chiến đấu của nước bạn.

Trong chuyến thăm Vientian của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu vào tháng 1/2018, Lào đã đồng ý bàn giao cho Nga 30 chiếc T-34 của mình để phục vụ hoạt động triển lãm, đóng phim... chúng sẽ được vận chuyển bằng đường biển tới Vladivostok sau đó đưa về Moskva bằng tàu hỏa.

T-34-85 là chiếc xe tăng huyền thoại của Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ II, đã có khoảng 80.000 chiếc được xuất xưởng trong giai đoạn 1940 - 1946, một số chiến xa loại này vẫn được sử dụng trên khắp hành tinh.

Điều đáng ngạc nhiên là các xe tăng T-34-85 của Lào lại là phiên bản do Tiệp Khắc sản xuất, chúng từng được chuyển giao cho Việt Nam trong thập niên 1960 trước khi nằm trong biên chế Quân đội Lào cho tới ngày nay.

Có thể thấy rằng buổi lễ chào đón các xe tăng T-34-85 "hồi hương" được chính quyền thành phố Chita tổ chức một cách rất trang trọng với đầy đủ mọi thành phần xã hội.

Trong đội quân danh dự có cả những cựu chiến binh mang mặc trang phục của Hồng quân Liên Xô thời điểm thập niên 1940 - 1950, kết hợp với những quân nhân hiện tại, biểu tượng của sự nối tiếp truyền thống.

Sau khi Lào trả lại 30 xe tăng T-34-85 này cho Nga, khoảng trống trong lực lượng vũ trang của họ sẽ được lấp đầy bởi 30 chiếc T-72B1MS Đại bàng trắng hiện đại hơn rất nhiều.

Có lẽ đây cũng là một phần của hình thức thanh toán theo phương thức "hàng đổi hàng" mà Nga vẫn thường áp dụng với các đối tác tại khu vực châu Á hay châu Phi.

Giá trị của 30 xe tăng T-34-85 đã cũ này chắc chắn không được cao, nhưng đây vẫn là món hàng khả dĩ nhất mà đất nước Đông Nam Á này có thể dùng để trả cho đối tác Nga.

Về phần mình, việc nhận lại 30 xe tăng T-34-85 vẫn còn đầy đủ tính năng cũng được xem là một điều tốt với người Nga, bởi vì hiện nay số chiến xa loại này của họ còn hoạt động được chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhằm phục vụ các cuộc diễu binh hay đóng phim, các nhà máy của Nga đã phải cố gắng phục hồi lại một vài chiến xa loại này nhưng chỉ là bề ngoài, tính năng chiến đấu của chúng bị đánh giá là hoàn toàn không còn.

Sau khi chính thức tiếp nhận biên đội xe tăng T-34-85 của Lào, các nhà làm phim hay chịu trách nhiệm tổ chức duyệt binh có lẽ đã cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-xe-tang-t3485-cua-lao-duoc-chao-don-long-trong-khi-hoi-huong/796865.antd