Xe tăng Nga xuất hiện ở Donetsk, người dân Ukraine đóng gói hành lý khẩn cấp

Trong lúc xe tăng và các lực lượng quân sự Nga di chuyển ở Donbass, người dân các vùng tiền tuyến của Ukraine đã đóng gói sẵn hành lý sẵn sàng sơ tán khẩn cấp.

Một phụ nữ đứng bên ngoài một tòa nhà ở thành phố Avdiivka, miền Đông Ukraine, ngày 21/2.

Một phụ nữ đứng bên ngoài một tòa nhà ở thành phố Avdiivka, miền Đông Ukraine, ngày 21/2.

Chỉ còn lại ít căn hộ trong tòa chung cư cao tầng lỗ chỗ đạn pháo của Anna Velichko là phù hợp để ở, sau nhiều năm chiến tranh ở Ukraine. Nơi này có thể bị hủy hoại hơn nữa nếu chiến tranh xảy ra, với sự can thiệp của Nga.

Người phụ nữ 39 tuổi sống trên tầng 9. Từ căn hộ ọp ẹp trông ra chiến tuyến của cuộc xung đột ở Đông Âu, Velichko có thể thấy quang cảnh rõ ràng của Donetsk và những tay súng thường xuyên bắn vào thị trấn Avdiivka của cô.

“Hiện tại, họ đang nổ súng dữ dội như hồi năm 2015”, Velichko nhắc đến năm thứ hai của cuộc xung đột ở miền đông Ukraine, thời điểm có hàng chục người chết mỗi ngày.

Còn hiện tại, khi xung đột còn ở quy mô nhỏ, con số thương vong chính thức mới là một dân thường và hai binh sĩ Ukraine, được Kiev xác nhận đã thiệt mạng trong tuần qua.

Tôi muốn họ ngồi xuống và đồng ý kết thúc cuộc chiến này”, Velichko bày tỏ mong muốn khi lo ngại nguy cơ chiến tranh xảy ra đang tăng lên từng ngày, nếu không muốn nói là từng giờ.

Một phụ nữ đứng bên ngoài một tòa nhà ở thành phố Avdiivka, miền đông Ukraine, ngày 21/2.

Ngày 22/2 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Nga Putin đã công nhận hai nước Cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk ở Đông Ukraine là hai thực thể độc lập. Tiếp đó, Quốc hội Nga cùng ngày đã bỏ phiếu ủng hộ các thỏa thuận làm nền tảng hợp tác chính trị và hỗ trợ quân sự của Nga cho hai khu vực đòi độc lập ở Donbass.

Xem video xe tăng, xe quân sự được cho là của Nga đi rầm rập trên đường phố ở Donetsk, Đông Ukraine (Nguồn: Daily Mail)

Câu hỏi quan trọng chưa được trả lời lúc này là liệu sự công nhận của Tổng thống Putin chỉ mở rộng đến các khu vực do lực lượng đòi độc lập đang nắm giữ hay các khu vực hành chính rộng hơn từ trước chiến tranh của Donetsk và Luhansk, bao gồm cả những vùng đất do Kiev kiểm soát.

Phe đòi độc lập hiện chỉ kiểm soát các phần phía đông của Donetsk và Luhansk, nơi họ đã lập ra “các nước cộng hòa nhân dân” vào năm 2014. Các dấu hiệu ban đầu từ Moskva cho thấy đây là khu vực mà Tổng thống Putin đã đề cập đến trong sắc lệnh công nhận của mình.

Nhưng nếu Điện Kremlin công nhận toàn bộ khu vực [Donetsk và Luhansk] là thực thể độc lập thì điều đó có thể tạo tiền đề cho một cuộc đụng độ trực tiếp giữa quân đội Nga và Ukraine dọc theo chiến tuyến hiện tại, bao gồm các thị trấn như Avdiivka.

Một quân nhân Ukraine gác trên chiến tuyến gần làng Travneve, vùng Donetsk của Ukraine ngày 21/2. Ảnh: AFP

Lúc này, cư dân địa phương đang chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.

Bà Tetyana Polishchuk, một người về hưu, đã trụ vững trong ngôi nhà của mình qua những tháng chiến tranh khốc liệt nhất. Nhưng bây giờ bà đã đóng gói sẵn túi sơ tán khẩn cấp, sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào.

“Họ đã bắt đầu nổ súng nhiều hơn", người phụ nữ 67 tuổi nói. “Vì nguy cơ Nga xâm lược, tôi đã đóng gói đồ đạc của mình. Tôi đặt chúng ngay bên cửa, để sẵn sàng”.

Tuy nhiên, những người khác nói rằng quyết định công nhận chính thức của Tổng thống Putin với hai nước cộng hòa tự xưng chỉ đơn giản là xác nhận điều đã xảy ra trên thực tế.

Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014 trong một động thái chưa bao giờ được phương Tây công nhận. Ngay sau đó, lực lượng đòi độc lập được Nga hậu thuẫn đã tuyên bố thành lập "nước cộng hòa nhân dân" tự xưng được gọi tắt là là LPR và DPR ở Luhansk và Donetsk.

Một xe tăng chạy dọc phố ở Donetsk sau khi Tổng thống Putin ra lệnh triển khai lực lượng Nga tới đông Ukraine. Ảnh: D.M

Yevgen Vasylenko, một công dân Ukraine 30 tuổi, cho biết anh lo lắng về cuộc giao tranh hơn là người nào đang kiểm soát chính thức các khu vực đã trượt khỏi tay chính phủ vào 8 năm trước.

“Tôi không muốn nhớ lại những gì đã xảy ra trong năm 2014, 2015 và 2016. Đó không phải là khoảng thời gian dễ chịu gì”, Vasylenko nói.

Một phụ nữ cao tuổi đứng trên con phố ở Avdiivka, miền Đông Ukraine, ngày 21/2/2022. Ảnh: AFP

Một cư dân khác là Yevgen Tsyganok cũng lo lắng hơn cho an toàn cá nhân của mình. “Có khi một quả đạn pháo lớn hoặc thứ gì đó tương tự bắn ra, và bạn cảm nhận được bằng cả cơ thể mình”, thanh niên 27 tuổi cho biết. “Nhưng chúng tôi không thể bỏ chạy khỏi đây vì bố mẹ tôi đang ở bên kia, ở Donetsk. Họ không thể đi đâu và tôi cảm thấy mình cũng không thể. Đây là đất đai của chúng tôi”, Tsyganok nói.

Căng thẳng ở Đông Ukraine đã leo thang trong những ngày gần đây khi từ ngày 17/2, hai bên xung đột gồm quân đội chính phủ Ukraine và lực lượng đòi độc lập đã vi phạm lệnh ngừng bắn, nổ súng về phía sau. Từ ngày 18/2, hàng nghìn thường dân ở khu vực Donbass, đông nam Ukraine, đã sơ tán sang vùng Rostov, miền nam Nga để tránh bạo lực leo thang.

Ngày 21/2 (giờ địa phương), Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh công nhận hai nước Cộng hòa Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraine. Và chỉ vài giờ sau đó, Nga đã điều binh sĩ và triển khai các phương tiện quân sự đến khu vực Donbass, miền Đông Ukraine. Moskva gọi đây là lực lượng "gìn giữ hòa bình".

Xem xe tăng Nga tiến về phía biên giới Ukraine (Nguồn: Daily Mail):

Ngày 21/2 (giờ địa phương), Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã bày tỏ lo ngại trước quyết định của Nga công nhận hai nước cộng hòa tự xưng ở miền đông Ukraine. Người đứng đầu Liên hợp quốc cũng kêu gọi các bên tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột ở miền đông Ukraine, phù hợp với Thỏa thuận Minsk, theo tinh thần Nghị quyết số 2202 (năm 2015) của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo Japantimes, Dailymail)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/xe-tang-nga-xuat-hien-o-donetsk-nguoi-dan-ukraine-dong-goi-hanh-ly-khan-cap-20220222194532538.htm